Vụ người đàn ông mất tích “bí ẩn” khi đi đòi nợ: Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm

Theo đại diện tổ dân phố nơi vợ chồng Năng sống và thuê cửa hàng, nghi phạm này được đánh giá là người lịch sự, lễ phép.

Tiệm thuốc đối diện căn nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn được vợ chồng Năng thuê lại.

Tiệm thuốc đối diện căn nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn được vợ chồng Năng thuê lại.

Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Bị hại trong vụ án là ông D.C.C (SN 1976, trú tại Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Sáng cùng ngày, ông Lương Hữu Lanh, Tổ trưởng tổ dân phố số 2, khu 7, phường Bình Hàn cho biết, vợ chồng Năng thuê cửa hàng làm tiệm thuốc tại đây từ lâu. Căn nhà số 126 phố Nguyễn Thượng Mẫn được hai vợ chồng Năng thuê trong khoảng thời gian 2 năm, từ đầu năm 2019 - 2020. Tết 2021, vợ chồng Năng trả lại căn nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn cho chủ nhà rồi chuyển sang thuê căn nhà đối diện. Căn nhà này về sau được một người phụ nữ thuê lại để làm tiệm may đo áo dài.

“Hai vợ chồng Năng từ lúc thuê cửa hàng kinh doanh tại đây thì không có điều tiếng gì. Đợt dịch COVID-19 cao điểm ở TP.Hải Dương, hai vợ chồng còn để nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang trước tiệm thuốc để hỗ trợ người dân”, ông Lanh cho hay.

Căn nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn đã được chủ cửa hàng gỡ biển hiệu.

Căn nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn đã được chủ cửa hàng gỡ biển hiệu.

Chia sẻ thêm về vụ việc, ông Lanh thông tin trong quá trình điều tra vụ án ông D.C.C mất tích mấy ngày qua, lực lượng công an cũng đã phong toả căn nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn và nhiều lần dẫn giải Năng đến hiện trường.

Cũng trong sáng 11/7, ông Nguyễn Trọng Nghệ, Bí thư kiêm Trưởng khu 17, phường Bình Hàn nơi vợ chồng Năng sống cùng bố mẹ cho biết, Năng chưa có tiền án, tiền sự và không gây điều tiếng gì tại nơi ở. Năng cũng được mọi người đánh giá là thân thiện, lễ phép. Ngoài kinh doanh tiệm thuốc, vợ Năng còn là giảng viên một trường Cao Đẳng và đang mang thai đứa con thứ 3.

“Theo tôi biết thì giữa Năng và ông D.C.C có mối quan hệ làm ăn từ lâu. Năng còn nợ ông C. một số tiền khá lớn”, ông Nghệ chia sẻ.

Theo ông Nghệ, tiệm thuốc trên phố Nguyễn Thượng Mẫn chỉ là 1 trong 3 tiệm thuốc của vợ chồng Năng.

Trước đó, ngày 5/7, gia đình ông D.C.C chia sẻ, ông C. điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5 màu đen rời khỏi nhà đi đòi nợ một cặp vợ chồng quen biết, có mối quan hệ làm ăn ở TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào khoảng 9h sáng 28/11/2020. Tuy nhiên, từ đó đến nay, ông C. “bặt vô âm tín”.

Đến khoảng tháng 6/2021, gia đình nhận được tin chiếc xe của ông C. được phát hiện đang đỗ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Về phần cặp vợ chồng nợ tiền ông C, gia đình cho biết trước khi ông C. mất tích, hai người này thường xuyên đến nhà để giới thiệu thuốc, tuy nhiên sau đó không thấy đến nữa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi phạm giết người, cướp tài sản ở Hải Dương nợ nạn nhân số tiền lớn?

Bị can Cao Tài Năng (40 tuổi, trú tại TP Hải Dương), nghi phạm vụ giết người cướp tài sản tại địa phương này được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN