Vụ giang hồ vây xe chở công an: Công an mời ông Lê Vũ Trường Hải làm việc

Liên quan đến vụ việc giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai, ông Lê Vũ Trường Hải - người bị thương phải khâu 13 mũi, cho biết công an đã gửi giấy mời làm việc.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 20-6, ông Lê Vũ Trường Hải (SN 1974, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết ông đã nhận được giấy mời của công an lên làm việc.

Vụ giang hồ vây xe chở công an: Công an mời ông Lê Vũ Trường Hải làm việc - 1

Ông Lê Vũ Trường Hải trao đổi với phóng viên

Theo ông Hải, trong chiều 19 và sáng 20-6, có 1 người giới thiệu là công an TP Biên Hòa gọi điện hẹn ông làm việc tại TP Buôn Ma Thuột. Đồng thời, gia đình ông cũng đã nhận được giấy mời của cơ quan công an hẹn 8 giờ sáng 20-6 là Công an phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột) để làm việc. Tuy nhiên, trước đó do chờ mãi không thấy công an lên làm việc nên ông đã xuống TP HCM để qua Đồng Nai nộp đơn đề nghị đưa đi giám định thương tích và khởi tố vụ án cố ý gây thương tích cho ông.

Cũng theo ông Hải, dự định là vậy nhưng sáng nay ông thấy trong người không được khỏe, đầu đau nhức nên ông sẽ tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đến chiều cùng ngày, nếu sức khỏe ổn định, ông sẽ tới nộp đơn, nếu không sẽ nhờ luật sư tới nộp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, trưa 12-6, nhóm công an gồm trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự), trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội Cảnh sát 113, thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai) và đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng cùng ông Phạm Văn Hiền - một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải, đã nhậu tại nhà hàng Lam Viên (đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa).

Sự việc bắt đầu khi ông Hiền lao từ phòng bên cạnh ra ói mửa không kiểm soát văng trúng vào người ông Nguyễn Tấn Lương (kinh doanh vật liệu xây dựng) dẫn đến 2 bên xô xát. Sau đó ông Lương đã gọi người của băng nhóm giang hồ đến can thiệp rồi xảy ra việc bao vây 2 ôtô chở công an. Hàng trăm cảnh sát đã được điều động đến để giải tán đám đông người xăm trổ. Đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã bắt khẩn cấp các nghi can gồm: Nguyễn Tấn Lương, Ngô Văn Giang (thường gọi Giang "36"), Nguyễn Duy Kỷ (thường gọi Tuấn "nhóc") và Nguyễn Văn Căn để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trao đổi với phóng viên, ông Hải cho rằng trong lúc ăn uống bia, ông và ông Lương ra đứng trước cửa phòng quán để bàn chuyện riêng thì ông Hiền (ngồi phòng bên cạnh) chạy ra ói trúng ông Lương. Thấy nhân viên cười và bị ói lên người nhưng không được xin lỗi nên ông Lương bức xúc tới cãi rồi đấm người này 1 cái. Sự việc khá căng thẳng nên ông Hải kéo ông Lương quay trở lại phòng.

Clip ông Hải đề nghị khởi tố vụ án

Cũng theo ông Hải, khoảng 10 phút sau, có 2 người cùng người ói lao vào phòng ông, chặn cửa lại. Khi 2 bên lời qua tiếng lại thì một người đi đầu đấm 1 phát vào mặt ông Lương, khiến ông ngã xuống. Thấy vậy, ông Hải đứng dậy can ngăn thì liền bị người còn lại (không phải người đã ói) dùng tay đấm 1 phát vào mặt, đạp té sấp xuống đất rồi dùng ghế gỗ phang vào mặt khiến ông chảy máu phải khâu 13 mũi.

Sau khi ông về Buôn Ma Thuột, một người xưng cán bộ điều tra Công an TP Biên Hòa gọi cho ông nói ngày 17-6 sẽ lên đưa đi giám định thương tích nhưng đến sáng 19-6 vẫn không thấy nên ông chủ động xuống Đồng Nai nộp đơn đề nghị đưa đi giám định thương tích và khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.

Vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai: Bắt khẩn cấp một chủ doanh nghiệp

Ông Nguyễn Tấn Lương, người trong nhóm "dân sự" trực tiếp mâu thuẫn với "nhóm công an" trong khi đi nhậu tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Nguyên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN