Vụ đóng đinh vào đầu bé 3 tuổi: Bố của nghi phạm lên tiếng

“Tôi rất buồn, khổ tâm và suy nghĩ nhiều về những hành vi của con trai. Không biết có ai xúi bẩy nó làm việc đó không”, ông H. nói.

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, là thợ mộc, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Huyên là nghi phạm chính trong vụ án bé Đ.N.A. (3 tuổi) bị bạo hành dẫn đến nguy kịch.

Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan điều tra

Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan điều tra

Tháng 9/2021, sau khi li hôn chồng, N.T.L. (27 tuổi) mang theo bé Đ.N.A. đến sống cùng Huyên tại thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Sau đó, bé 4 lần liên tiếp phải nhập viện vì nuốt đinh vít, ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay.

Sau khi Huyên bị công an khởi tố, bắt tạm giam, chiều 20/1, chia sẻ với PV, ông N.T.H. (bố của nghi phạm) buồn bã cho biết, ông mới nắm được thông tin sự việc qua báo chí, còn vẫn chưa liên lạc được với con trai.

Ông H. chia sẻ, là một người làm bố ông khi hay tin con mình phạm tôi ông rất bất ngờ và cảm thấy buồn, ông không thể ngờ được con trai mình lại hành hạ một đứa bé như vậy. Huyên bị điếc, nên học hết lớp 12 đã đi học nghề, làm mộc ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất.

“Tôi rất buồn, khổ tâm và suy nghĩ nhiều về những hành vi của con trai. Không biết có ai xúi bẩy nó làm việc đó không vì từ trước tính nó cũng hiền”, ông H. nói.

“Sau khi xảy ra sự việc, tôi cũng chưa liên hệ được phía gia đình bé gái”, ông H. chia sẻ.

Khu vực nhà trọ nơi Huyên sinh sống cùng chị L. và cháu A.

Khu vực nhà trọ nơi Huyên sinh sống cùng chị L. và cháu A.

Còn ông Đỗ Hữu Chức (ông nội cháu bé) cho biết, bản thân ông quá chủ quan để sự việc đau lòng xảy ra với cháu mình. Từ hôm vào viện đến nay, cháu ông vẫn chưa tỉnh, phải thở máy hoàn toàn.

“Tôi mong cháu tai qua nạn khỏi, mong cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm đúng người, đúng tội”, ông Chức nói.

Theo ông Chức, gia đình ông cũng không trách con dâu. Trước khi về làm dâu, L. cũng là một người ngoan ngoãn, yêu thương chồng con nhưng không hiểu lý do gì lại để cháu A. bị bạo hành nhiều lần như vậy.

Trước đó, chiều tối 17/1, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã chụp cắt lớp dựng hình, nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh gỗ ở sọ và tổ chức não, tổng cộng 9 cái. 

Nguồn: [Link nguồn]

Lời khai ban đầu của nghi phạm đánh đập, đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Trung Huyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN