Vụ chồng đâm vợ cũ: “Bố bảo mẹ cướp hết các con nên mới đâm”

Thấy bố cầm kéo đâm mẹ, nữ sinh 15 tuổi lao vào căn ngăn. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn lấy dao tiếp tục tấn công vợ cũ trước mặt con gái.

Vụ chồng đâm vợ cũ: “Bố bảo mẹ cướp hết các con nên mới đâm” - 1

Huấn bị cảnh sát bắt giữ đưa về trụ sở.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc chị Nguyễn Thị Hường (SN 1974, trú ở phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) bị chồng cũ tên Phạm Đức Huấn (SN 1965, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) đâm trọng thương tối 16/5.

Sau khi bị chồng cũ gây thương tích, chị Hường được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn.

Tới bệnh viện thăm mẹ, em P.H.N (15 tuổi, con gái chị Hường và Huấn) giữ nét mắt lo lắng. Nữ sinh 15 tuổi nói rằng bác sĩ thông báo mẹ em đã qua cơn nguy kịch nhưng N vẫn rất lo lắng vì chưa được vào phòng bệnh thăm mẹ.

Chia sẻ với PV về mâu thuẫn giữa bố mẹ, N kể, bố mẹ N sinh được 3 chị em. Tuy nhiên, cách đây khoảng nửa năm, hôn nhân của bố mẹ N đổ vỡ do ông Huấn chơi lô đề cờ bạc, cá độ bóng đá vướng vào nợ nần.

Vụ chồng đâm vợ cũ: “Bố bảo mẹ cướp hết các con nên mới đâm” - 2

N kể lại sự việc bố tấn công mẹ.

Theo N, sau khi bố mẹ ly hôn, N và chị gái và em trai út dọn về ở với mẹ tại cửa hàng bán giày dép trên phố Bạch Mai. Từ đây, bố N cho rằng vợ đã “cướp” hết tất cả của mình nên thường xuyên gây sự.

“Bố em bảo mẹ cướp hết các con nên mới đâm mẹ em. Vì sau khi ly hôn chúng em đều về ở với mẹ. Cách đây vài tháng, vì ham cá độ bóng đá, lô đề cờ bạc nên bố phải bỏ đi trốn nợ.

Hai ngày trước khi xảy ra sự việc (đâm chị Hường tối 16/5 –PV), bố em đến cửa hàng của mẹ đập phá rồi. Hôm qua bố mang sang cho em ít dưa hấu thì xảy ra sự việc”, N chia sẻ.

Nhớ lại sự việc bố tấn công mẹ, N kể, tối 16/5, sau khi mang dưa hấu sang cho các con, ông Huấn nhờ con gái cả đi mua thẻ điện thoại. Khi N ngồi trên phòng ở tầng 3 thì nghe thấy tiếng bố mẹ cãi vã. Tuy nhiên, do bố mẹ vẫn thường xuyên cãi vã nên N vẫn ở trên phòng.

Ít phút sau, N nghe tiếng mẹ kêu cứu dưới nhà liền chạy xuống thì bàng hoàng chứng kiến cảnh mẹ đang ôm vết thương và cố chống cự khi bị bố cầm kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người.

“Lúc này, em liền nói lớn tại sao bố lại làm thế rồi lao vào căn ngăn để bố không tiếp tục đâm mẹ nữa. Thấy em lao vào can ngăn bố cũng không dám đâm vì sợ em bị thương.

Tuy nhiên, sau đó bố vớ được một con dao chém một số nhát lên người mẹ nhưng không nặng. Chỉ có một vết ở bụng là sâu nhất.

Chị gái em đi mua thẻ điện thoại về thấy sự việc liền lao ra ngoài kêu cứu. Ngay sau đó, có người đã bắt giữ được bố em rồi gọi xe cứu thương đưa mẹ đi cấp cứu”, N nhớ lại.

Nói về bố mình, N cho biết, ông Huấn là người cục tính và hay chơi lô đề cờ bạc. Do không chịu được thói xấu của chồng nên mẹ N đã ly hôn và đưa các con ra ở riêng.

Bố đâm mẹ trọng thương, con gái khóc thét lao ra đường kêu cứu

Con gái lớn vừa đi mua thẻ điện thoại, người đàn ông bất ngờ cầm kéo đâm vợ cũ trọng thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN