Vụ 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên: Lời kể đầy ám ảnh của người con trai

Thấy kẻ lạ mặt sát hại bố mẹ, cậu con trai tri hô trong tuyệt vọng.

Vụ 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên: Lời kể đầy ám ảnh của người con trai - 1

Sơn (ngoài cùng bên phải) suy sụp sau khi chứng kiến cảnh bố mẹ bị sát hại. 

Ngày 18/9, Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra làm rõ vụ án sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường (SN 1977) và chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978), ở đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên.

Cơ quan công an phát đi thông báo truy tìm hung thủ gây án. Theo thông báo của công an trên đài truyền thanh phường, nghi phạm khoảng 30 tuổi, cao 1m70, dáng người gầy.

Cơ quan điều tra cũng mời em Đặng Văn Sơn (17 tuổi, con trai anh Trường) - người chứng kiến và giáp mặt nghi phạm lên lấy lời khai. Phải gánh chịu nỗi đau mất cả bố và mẹ sau buổi tối kinh hoàng khiến Sơn suy sụp. 

“Lúc đó em thấy tiếng bố kêu cứu nhưng em không thể lao vào, chỉ biết la hét báo cho ông bà, hàng xóm…”, Sơn nói rồi bật khóc. 

Ông Đặng Văn Lạc (bố anh Trường) kể, thấy bố mẹ bị kẻ lạ mặt tấn công Sơn kêu cứu, định lấy dao vào cứu nhưng sợ cháu bị sát hại nên ông can lại. 

"Sơn đang gào khóc, cầm dao định chạy đến cứu bố mẹ. Thấy vậy tôi vội ôm cháu lôi lại không cho tiến gần đối tượng.

Nếu lúc đó tôi không kịp kéo cháu lại để cháu cầm dao xông vào cứu bố thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, ông Lạc bàng hoàng kể lại.

Nhiều hàng xóm, người thân gia đình anh Trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy hiện trường vụ án mạng.

Chạy sang nhà anh Trường sau tiếng tri hô của Sơn, anh Vương Văn Bình (43 tuổi, hàng xóm và anh họ nạn nhân) cho hay, chưa bao giờ anh chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như vậy. 

Vụ 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên: Lời kể đầy ám ảnh của người con trai - 2

Hiện trường vụ án mạng.

"Hai nhà sát cạnh nhau nhưng vườn rộng nên tôi cũng không biết từ đầu mà đến lúc nghe tiếng hô hoán, kêu cứu của cháu Sơn, tôi mới vội vã chạy sang.

Lúc đến nơi, một số người hàng xóm cũng đã cùng chạy tới hiện trường. Lúc tôi vào đến nhà thì Trường nằm gục trên vũng máu ở cạnh giường, trong phòng tầng 1 còn Hoa vẫn đang thoi thóp. Lần đầu tiên tôi chứng kiến, máu vương vãi nhiều và khắp nơi như thế.

Theo quan sát của tôi, cả hai đã bị đâm nhiều nhát khắp cơ thể còn hung thủ đã chạy trốn từ trước đó", anh Bình đau xót kể.

Ngay sau đó, anh Bình đã cùng một số người báo cảnh sát 113 và xe cấp cứu. Tuy nhiên, anh Trường đã tử vong sau đó, còn chị Hoa khi lên đến BV Việt Đức cũng tử vong.

Vụ 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên: Lời kể đầy ám ảnh của người con trai - 3

Gia đình tổ chức mai táng cho vợ chồng anh Trường.

Chia sẻ với PV, anh Trần Văn Thiềm (53 tuổi, anh rể của anh Trường) cho hay, vợ chồng em rể anh có 2 người con, ngoài Sơn còn một bé gái.

Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, chỉ Sơn ở dưới nhà cùng bố mẹ. Khi vụ việc xảy ra, thấy kẻ lạ mặt sát hại bố mẹ mình, Sơn cùng với ông nội hô hoán nhưng nghi phạm đã nhanh chân chạy trốn khỏi hiện trường.

"Kẻ gây án thực sự quá hung ác, tàn nhẫn. Gia đình chỉ mong cơ quan công an sớm truy bắt được đối tượng về quy án", anh Thiềm bày tỏ.

Bố bàng hoàng kể phút chứng kiến vợ chồng con trai bị kẻ lạ mặt giết trong đêm

Nghe tiếng cháu trai tri hô “có người đâm chết bố mẹ cháu rồi“, ông Lạc chạy tới thì thấy đối tượng tấn công vợ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tuấn - Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN