Vô cớ bị giang hồ Sài Gòn truy sát giữa đường

Chiều 17/10, sau gần một tuần bị nhóm côn đồn lạ mặt truy sát giữa đường, trên mặt anh Tạ Công Phụng (38 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) vẫn chưa hết kinh hoàng khi kể về thời điểm suýt chết.

Anh Phụng nhớ lại: “Vào 21h30 ngày 11/10, tôi điều khiển xe máy Air Blade chở vợ từ nhà đi công việc. Được một lúc, tôi để vợ ngồi uống nước ở một quán cà phê cóc rồi tranh thủ đi thăm người anh ở đường Tân Sơn, P.15, Q.Tân Bình.

Ngồi ở nhà người anh ra, khi chạy ngang nhà số 445 Tân Sơn thì bất ngờ từ phía sau có 5 thanh niên đi trên 3 xe máy lao đến đạp tôi ngã xuống. Chẳng nói lời nào, họ đồng loạt rút mã tấu chém liên tiếp vào người tôi”.

Theo anh Phụng, các đối tượng đeo khẩu trang, đi trên xe máy các loại Sirius, Ps và Wave. Đầu tiên, một đối tượng chém thẳng vào đầu anh làm mũ bảo hiểm bể đôi rơi xuống đất. “Khi chiếc mũ rơi ra, cả 5 tên đồng loạt lao đến chém liên tiếp vào người tôi. Bị chém tới tấp vào đầu, vai, máu chảy ướt đẫm cả người nhưng tôi cố gắng chạy vào quán cà phê bên đường, nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục lao theo chém”, nạn nhân nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Giang ho truy sat giua duong  con do chem nguoi  chem nguoi giua duong  con do cam ma tau  giang ho chem nguoi  co y gay thuong tich  truy sat tren duong  dam chem giua duong  giang ho  con do  chem nguoi  cong an  bao cong an  bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Các vết thương ở lưng

Đường Tân Sơn lúc này có nhiều người qua lại nhưng không ai dám can thiệp vì bọn chúng rất hung dữ, cầm hung khí đe dọa. Anh Phụng gắng chút lực còn lại chạy vào một quán cà phê đông người nhờ cứu giúp. Lúc này có nhiều người dân đổ xô đến, nhưng 5 đối tượng vẫn đứng thách thức một lúc sau mới chịu bỏ đi.

Anh Phụng bị chém tổng cộng 10 nhát gồm 4 ở đầu, 2 ở tay trái, 3 ở lưng và 1 ở đùi, máu ướt đẫm cả người nhưng vẫn còn tỉnh táo. Anh nhờ người xung quanh gọi vợ đến đưa đi cấp cứu.

“Lúc bị chém xong, tôi thấy kiệt sức, muốn ngất đi nhưng nhờ được đưa đi cấp cứu sớm cũng như sự tận tình của các y bác sĩ nên qua cơn nguy kịch”, anh Phụng chia sẻ.

Anh Phụng cho rằng, vụ việc không phải do cướp bởi chúng không lấy chiếc xe máy cũng như tài sản của anh. Hành động truy sát của nhóm giang hồ rất quyết liệt và muốn lấy mạng của nạn nhân. Anh đang cố gắng truy xét lại tất cả các mối quan hệ của mình, xem có làm gì xích mích với ai hay không cũng như trình báo với cơ quan công an.

Nạn nhân cho biết đang lo lắng, hoang mang cho tính mạng của mình và gia đình bởi chưa biết được thủ phạm và nguyên nhân của vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN