Vết trượt dài của “cậu ấm” hư hỏng: Tình yêu của người mẹ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Ngay từ khi còn nhỏ, “cậu ấm” này đã thể hiện tính khí ngỗ ngược, hư hỏng nhưng luôn được bố mẹ chiều chuộng, che chở.

Cái chết của người phụ nữ 67 tuổi vào cuối tháng 8/2019 được coi là một trong những tội ác kinh khủng nhất trong lịch sử tư pháp thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ. Dư luận phẫn nộ không chỉ vì danh tính tên sát nhân tàn bạo mà còn vì những gì hắn thể hiện sau khi gây tội ác.

Đứa trẻ ngỗ ngược

Margaret Shade sinh ra ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ năm 1952. Cô là con út trong gia đình có 3 con gái và 1 con trai. Ở tuổi trưởng thành, Margaret trở thành một vũ công rất tài năng và cuối cùng sở hữu phòng tập khiêu vũ của riêng mình. Cô luôn ăn mặc đẹp, thích làm tóc và trang điểm.

Margaret Shade và David Sumney Sr.

Margaret Shade và David Sumney Sr.

Margaret sinh được hai con gái trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Sau khi ly hôn, cô kết hôn với một người chồng thứ hai - David Sumney Sr. Hai người có với nhau một cậu con trai tên là David Jr, sinh vào tháng 4/1989. Margaret được nhận xét là người tốt bụng và luôn thể hiện tình yêu thương vô điều kiện với các con. 

David Sumney Sr và Margaret rất chiều chuộng, luôn mang đến cho con trai mọi thứ cậu muốn. Ellen, con gái của Margaret cho biết dễ dàng được nếm trải một cuộc sống tốt đẹp nên em mình từ nhỏ đã thể hiện tính khí ngỗ ngược, hư hỏng. Dù vậy, David Sumney Sr luôn khoe khoang con trai mình với bất kỳ ai.

Ngay từ năm lớp 2, David Jr. đã bắt đầu xin tiền từ bố mẹ và được đồng ý. Theo Ellen, em trai mình có những hành vi kỳ lạ ngay từ nhỏ. Một ngày, khi cô vừa đi học về thì nghe thấy tiếng hét của mẹ và được kể lại rằng David Jr đã dùng tay không giết một con chim. Đáng nói, cậu  bé không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

Tình yêu mù quáng 

Đến năm 1998, cuộc hôn nhân của Margaret và David Sumney gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng, họ ly hôn vào năm 2001. David Jr lúc này bị mắc kẹt ở giữa và phải chia thời gian của mình cho cả bố lẫn mẹ. Bên cạnh đó, cuộc ly hôn cũng gây khó khăn về mặt tài chính cho Margaret và khiến cô phải đóng cửa phòng tập khiêu vũ của mình.

Năm 2008, David Jr theo học tại Đại học George Washington ở Washington DC. David Sumney là người trả tiền thuê căn hộ và học phí cho con trai.

Năm 2010, Margaret phải nhập viện khi đến thăm con trai. Margaret kể với con gái rằng mình bị ngã và bị đập đầu. Nhưng ai cũng biết rằng rõ ràng cô đang che chở cho con trai mình do tình yêu mù quáng và lòng khoan dung đối với con trai. 

Margaret và chồng cũ tiếp tục cùng nhau trả các chi phí học tập của David Jr cho đến khi họ biết rằng con trai không hề đi học. David Jr trước đó đã bị đuổi khỏi trường. Sau khi chuyển về Pittsburgh, David Jr chia thời gian của mình ở nhà bố mẹ.

Ở tuổi 24, David Jr rất chăm chỉ tập thể thao. Anh ta khoe mẹ rằng đã gia nhập lực lượng hải quân. Thời điểm đó, người mẹ tỏ ra rất vui mừng, nghĩ rằng con trai đã thay đổi mà không hề biết rằng đây hóa ra chỉ là một lời nói dối khác.

(Còn nữa)

--------------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 13h00 ngày 28/1 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Trước tòa, bị cáo 21 tuổi đồng ý làm chứng chống lại bạn gái của mình để đổi lấy bản án nhẹ hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Vết trượt dài của “cậu ấm” hư hỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN