Uống phải rượu pha thuốc mê của gã hàng xóm, thiếu nữ bị biến thành nô lệ tình dục

Sau 5 ngày bị cưỡng hiếp liên tục, thiếu nữ 16 tuổi lại tiếp tục bị bán cho một người đàn ông khác để làm nô lệ tình dục.

Thiếu nữ 16 tuổi bất tỉnh sau khi uống phải ly rượu pha thuốc mê. (Ảnh minh họa)

Thiếu nữ 16 tuổi bất tỉnh sau khi uống phải ly rượu pha thuốc mê. (Ảnh minh họa)

Bữa tiệc định mệnh

Một thiếu nữ 16 tuổi đã bị cưỡng hiếp ngay tại một bữa tiệc sinh nhật ở khu dân cư Kandivali (Mumbai, Ấn Độ) rồi sau đó bị bán cho một người đàn ông khác. Sau vài ngày bị giam giữ, cô đã tìm cách trốn thoát.

Sự việc xảy ra vào ngày 26/4/2013. Hôm đó, một người hàng xóm cũ của gia đình nạn nhân là Hetal Shah đã mời cô đến dự sinh nhật tại nhà riêng ở Dahanukar Wadi, Kandivali West. Vì là người quen nên thiếu nữ vui vẻ nhận lời mà không hề nghi ngờ. Sau khi xin phép bố mẹ, cô gái đã nhanh chóng đi tới điểm hẹn.

Khi đến nơi, Shah lại nói rằng bữa tiệc sẽ được tổ chức ở một địa điểm khác. Shah sau đó đã đưa nạn nhân đến một ngôi nhà gỗ gần đó thuộc sở hữu của một người có tên Sunny.

Bữa tiệc ngày hôm đó diễn ra hết sức vui vẻ. Shah và Sunny đã mang tới một ly rượu dụ dỗ cô uống. Thiếu nữ 16 tuổi không ngờ rằng hai gã đàn ông đã lén cho thuốc mê vào ly rượu ấy. Nạn nhân nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, cô gái trẻ bàng hoàng nhận ra rằng mình đã bị cưỡng hiếp. Đau đớn và tủi nhục, nạn nhân cố gắng rời khỏi đó nhưng lại bị Sunny ngăn lại. Hắn không có ý định để cô đi dễ dàng như vậy.

Tên “yêu râu xanh” đã giam giữ cô thiếu nữ trong 5 ngày. Suốt thời gian đó, nạn nhân liên tục bị hắn cưỡng hiếp. Không thể chống cự, cô buộc phải nghe theo những gì hắn muốn và tìm cơ hội trốn thoát. Tuy nhiên, điều kinh khủng vẫn chưa dừng lại ở đó.

Bi kịch tiếp nối

Sau 5 ngày, nạn nhân được Sunny yêu cầu rời đi. Nhưng thay vì được thả về nhà, cô lại bị bán cho một người đàn ông khác có tên là Sahil với giá 25.000 Rs (gần 8 triệu đồng) và bị hắn đưa về nhà riêng ở Lokhandwala, Andheri West.

Tại đây, cô gặp ba người phụ nữ khác. Họ cho biết đều bị bắt tới đây và trở thành nô lệ tình dục cho Sahil.

Hai ngày sau đó, Sahil nhiều lần cưỡng hiếp thiếu nữ 16 tuổi. Vào ngày thứ ba, nhân lúc Sahil sơ hở, một trong ba người phụ nữ bị giam trong nhà Sahil đã lén đưa tiền cho cô gái và giúp cô bỏ trốn.

Sau khi thoát ra được, nạn nhân đi một mạch tới nhà chú của mình ở Kandivali. Cô gái sau đó được chú đưa về nhà. Gia đình cô đã nộp đơn tố cáo lên cảnh sát trong khi nạn nhân được đưa đi giám định y khoa.

Cha mẹ của thiếu nữ 16 tuổi cho biết khi không thấy con gái trở về nhà vào ngày hôm đó, họ tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Cuối cùng, họ đã tới đồn cảnh sát địa phương trình báo về việc mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã điều tra và bắt giữ những kẻ có liên quan.

-----------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 20/8/2021  trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Gian díu với chồng bạn thân, người phụ nữ bị lột đồ, đánh đập dã man

Phát hiện chồng ngoại tình với người bạn thân nhất của mình, người vợ đã vô cùng tức giận và tới nhà “kẻ thứ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Indianexpress) ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN