Bà bầu 7 tháng bị sát hại thương tâm: Tội ác của "tiểu tam" yêu cuồng

Sự kiện: Tin pháp luật

Biết bản thân chỉ là thú vui qua đường của gã đàn ông đào hoa, hung thủ vẫn cố chấp gọi hắn ta là bạn trai của mình và gây ra bi kịch đau lòng với nạn nhân...

Quen biết và đem lòng yêu thương chàng cầu thủ điển trai của đội tuyển bóng đá Chicago Bears tới 17 năm, Rhoni Reuter (40 tuổi) cuối cùng cũng đợi được ngày cả hai có thể chính thức về chung một nhà. Thế nhưng, ước muốn được bên cạnh người mình yêu của Rhoni sẽ không bao giờ thành hiện thực…

Người đàn bà lụy tình

Marni Yang (áo trắng) là bà mẹ 3 con

Marni Yang (áo trắng) là bà mẹ 3 con

Qua cuộc trò chuyện với Julie Fields, người phụ nữ bất ngờ tìm đến đồn cảnh sát, các nhà điều tra được rẽ hướng sự quan tâm đến một phụ nữ tên là Marni Yang. 

Theo lời Julie, Marni Yang là đồng nghiệp của cô, và cô biết Marni rất yêu Shaun. Khi biết Shaun sắp có con và lên kế hoạch đưa Rhoni đi du lịch châu Âu, Marni đã vô cùng tức giận. Qua đó, cảnh sát phát hiện ra rằng Marni là bà mẹ 3 con đã ly hôn và cũng từng có mối quan hệ mờ ám với Shaun. 

Marni và Shaun đã gặp nhau tại một buổi hội nghị của Chicago Bears vào năm 2005. Khi đó, cô ấy đang làm công tác an ninh tại hội nghị, nhưng Shaun đã chủ động liên hệ với cô để hai người có một buổi hẹn khác. 

Vì Marni cũng hoạt động như một nhà môi giới bất động sản, nên cô đã có thời gian làm việc với Shaun về những vấn đề liên quan đến các giao dịch bất động sản. Không lâu sau đó, cả hai bắt đầu có những quan hệ tình cảm vượt mức đối tác. Mặc dù biết Shaun hẹn hò với rất nhiều người phụ nữ, Marni vẫn gọi anh là bạn trai của cô. 

Trong một lần khám xét máy tính của Marni, cảnh sát phát hiện cô chính là người đã gửi thư nặc danh đến Rhoni và những người tình cũ của Shaun.

Bằng một cách nào đó, Marni đã truy cập được vào email của Shaun và tìm thấy một email viết bằng tiếng Anh khá tệ của Monika gửi cho Shaun trong hộp thư đến. Sau đó, Marni mô phỏng phong cách viết của Monika và gửi những bức thư đe dọa đến những người phụ nữ trong cuộc đời của Shaun để ám chỉ Monika đã viết chúng. 

Bên cạnh đó, các nhà điều tra cũng tìm thấy những bức thư đang được đánh máy và in dở bên trong nhà của Marni. Nội dung những bức thư tương tự như bức thư được tìm thấy trong ví của Rhoni.

Cảnh sát còn phát hiện thêm một ổ cứng máy tính bị hỏng và bảng sao kê ngân hàng trong thùng rác của Marni. Các bản sao kê của ngân hàng tiết lộ rằng Marni đã trả tiền thuê dịch vụ để kiểm tra lý lịch thông tin cá nhân liên quan đến những người phụ nữ khác trong cuộc sống của Shaun.

Tiết lộ từ bạn thân

Marni Yang bị triệu tập về sở cảnh sát để điều tra

Marni Yang bị triệu tập về sở cảnh sát để điều tra

Nhờ vào những thông tin trên, cảnh sát tin rằng Marni chính là hung thủ đã sát hại Rhoni. Bây giờ, điều họ cần ưu tiên là tìm ra bằng chứng thuyết phục để buộc tội Marni.

Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện vào tháng 10 năm 2005, Marni đã bị bắt giữ bởi Cơ quan an ninh Giao thông vận tải tại Sân bay Quốc tế Fort Lauderdale, với tội danh cố gắng vận chuyển hai khẩu súng ngắn không có giấy tờ và 200 viên đạn. Một trong những khẩu súng đó là khẩu Beretta 9mm màu đen, hoàn toàn phù hợp với những viên đạn được phát hiện tại hiện trường vụ án Rhoni.

Thế nhưng, người thực sự đưa Marni ra ánh sáng pháp luật lại là một người mà Marni không ngờ tới. Đó là Christi Paschen, người bạn thân hơn 20 năm của Marni.

Christi làm chứng rằng, Marni đã tâm sự với cô ấy vào mùa hè năm 2007 rằng không hài lòng khi thấy Shaun gặp những người phụ nữ khác. Khi biết Rhoni mang thai, Marni đã đến nhà cặp đôi một vài lần để thực hiện âm mưu sát hại tình địch. Thế nhưng, Marni đều thay đổi ý định vào phút cuối. 

Vào đêm 3 tháng 10, đêm trước khi Rhoni bị sát hại, Marni có đến ngủ lại nhà bạn thân và yêu cầu Christi đọc các lá bài tarot để xem liệu cô có thể giết Rhoni thành công hay không. Christi tự mô tả mình là một nhà ngoại cảm nên thường xuyên đọc các lá bài tarot và lá bài mà Marni chọn cho biết cô ấy sẽ thành công. 

Theo Christi, cô không nghĩ bạn mình sẽ dám giết người nên vui vẻ hùa theo. Tuy nhiên, sáng hôm sau khi thức dậy, cô phát hiện Marni đã rời khỏi nhà. Sau khi ra tay tàn nhẫn với Rhoni, Marni còn vui vẻ gọi điện khoe “chiến tích” với bạn. Đến lúc này, Christi nhận ra sự việc đã ngoài sức tưởng tượng của cô.

Christi đã ghi âm toàn bộ cuộc gọi với Marni khi bạn thân kể chi tiết về cách thức gây án. Ngoài ra, Christi cũng khai báo nơi Marni thuê chiếc ô tô Volkswagen màu đen và nơi Marni vứt bỏ những món đồ cải trang thành đàn ông da đen vào ngày xảy ra thảm án.

Nhờ vào lời khai của Christi, cảnh sát đã thu hồi được tất cả các tang chứng và vật chứng. 

Theo Cơ quan công tố, Marni có động cơ giết người rõ ràng. Vì ghen tuông mù quáng, cô đã nhẫn tâm bắn chết Rhoni và đứa con trong bụng nạn nhân. 

Cuối cùng, vào ngày 3 tháng 3 năm 2009, Marni bị kết tội với hai tội danh giết Rhoni Reuter và đứa con chưa chào đời của cô. Bị cáo lĩnh án chung thân đồng thời không có khả năng được ân xá.

Cho đến hiện tại, người thân và luật sư của Marni vẫn tiếp tục kháng cáo cho cô, nhưng tất cả chỉ là hy vọng mong manh.

(Hết)

------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 18/8/2021 trên mục pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bà bầu 7 tháng bị sát hại thương tâm: Cuộc tình sóng gió với cầu thủ ”trăng hoa”

Khi cảnh sát hỏi chồng chưa cưới của nạn nhân rằng nghi ngờ ai là hung thủ, anh ta đã hướng họ đến một người tình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN