Tướng cướp và mối tình si với gái bia ôm

Từng là tướng cướp khét tiếng, gieo rắc kinh hoàng khắp miền Đông Nam bộ, Nguyễn Trung Liệt còn nổi tiếng hơn với những mưu mẹo, khả năng vượt ngục thần sầu và một mối tình si.

Dù là tên cướp máu lạnh và tinh quái nhưng Liệt được giới giang hồ truyền miệng nhiều vì phong cách lãng tử, si tình. Liệt yêu và rất chung tình với một cô gái bia ôm nhỏ hơn mình nhiều tuổi. Buồn thay, mối tình “son sắt” ấy không cho cả hai nghị lực làm lại cuộc đời mà lại càng đưa nhau lún sâu vào tội lỗi.

Những vụ đào tẩu ngoạn mục

Vào những năm đầu thập kỷ 90, giới giang hồ Sài thành biết đến cái tên Nguyễn Trung Liệt (SN 1957, ngụ tại Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP.HCM) như là một tướng cướp chuyên nghiệp với một bề dày “thành tích” khét tiếng vùng Đông Nam bộ. Liệt đã từng “một thời ngang dọc” trên 2 tuyến QL 13 (tỉnh Bình Dương), QL 51 (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng cho giới tài xế xe tải vào những giờ cao điểm từ 0 - 3h sáng.

Thời Dũng “chim xanh” đang ngắc ngoải trong các trại giam thì Liệt chính là “ông chủ” của những cung đường đêm chết chóc. Liệt cao to, lại luôn thủ sẵn “hàng nóng” trong người và hành sự độc lập, không cần đồng bọn mà vẫn thực hiện trót lọt hàng chục vụ cướp với sự táo bạo, ma mãnh khiến người phải nể sợ.

Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều lần tổ chức vây bắt, tuy nhiên với sự ranh ma của mình, Liệt nhiều lần trốn khỏi vòng vây, tẩu thoát một cách ngoạn mục.

Tướng cướp và mối tình si với gái bia ôm - 1

Tướng cướp Nguyễn Trung Liệt

Một đêm khuya năm 1995, Liệt lăm lăm vũ khí chặn một chiếc xe tải trên QL 51 yêu cầu tài xế đưa tiền. Trong lúc tài xế đang ngoan ngoãn làm theo lời Liệt, một thanh niên khác từ sau xông đến, tung ngay một cú đá trời giáng vào mạng sườn hắn.

Tài xế xe tải lúc này nhanh tay nhảy xuống bồi thêm mấy phát vào mặt, Liệt không còn khả năng chống trả, ngã sóng soài xuống mặt đường. Lúc này, Liệt mới biết đã gặp phải các chiến sĩ trinh sát Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đóng vai tài xế và lơ xe để giăng bẫy bắt mình.

Vốn là một tên cướp đầy thủ đoạn, Liệt liền dốc hết toàn bộ tiền túi trong người ra để “mua” tự do. Ngay lập tức, y bị lập thêm biên bản về hành vi đưa hối lộ tại hiện trường.

Trong trại tạm giam, bị can Nguyễn Trung Liệt vẫn chưa chịu khuất phục, hắn lên kế hoạch phá tường bỏ trốn nhưng không thành công. Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, ngày 14/5/1997, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xử phạt Hoàng Trung Liệt 13 năm tù về các tội “Cướp tài sản”, “Đưa hội lộ”, “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Sau khi án có hiệu lực, phạm nhân Nguyễn Trung Liệt được đưa đến trại Xuyên Mộc – Bộ Công an để thi hành án, tuy nhiên y vẫn nuôi tham vọng bỏ trốn, âm thầm chờ cơ hội.

Ngày 7/3/1998, Liệt giả vờ lên cơn “động kinh” dữ dội, lăn đùng ra co giật và sùi bọt mép. Liệt đóng kịch quá tài tình khiến giám thị trại giam tưởng nguy kịch đến tính mạng nên nhanh chóng đưa hắn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu.

Tại đây, lợi dụng sơ hở của các các bộ quản giáo, Liệt bất ngờ bỏ trốn và tiếp tục gây nên nhiều vụ án khác. Liệt lại trượt dài trên con đường tội lỗi của mình.

Thoát khỏi trại giam một cách ngoạn mục, trong đầu y vẫn nuôi ý định quay trở lại những cung đường đêm ngày trước để tiếp tục hành nghiệp. Tuy nhiên, Liệt đã qua thời kỳ “phong độ đỉnh cao”, không còn đủ sức khỏe và sự liều lĩnh như xưa để thực hiện những vụ cướp táo bạo.

Phần khác, lúc Liệt xộ khám, địa bàn “béo bở” ngày trước đã bị Dũng “chim xanh” cầm đầu một băng cướp táo tợn hơn ngoi lên nắm giữ. Không còn đất “dụng võ”, Liệt đành phải quay trở về TP.HCM cướp lặt vặt kiếm sống.

Cuộc tình tội lỗi

Nguyễn Trung Liệt ngoài sự táo tợn và ma mãnh còn nổi danh là kẻ đa tình. Sau khi vượt ngục lang thang hành nghiệp khắp TP.HCM trong thời gian dài, Liệt quen với Lâm Hồng Hải (SN 1977, ngụ tại Cao Thắng, phường 11, quận 10, TP.HCM).

Hải nhỏ hơn Liệt đến 20 tuổi. Mặc dù còn rất trẻ nhưng Hải cũng đã có hàng loạt cuộc phiêu lưu tình ái không kém gì Liệt. Hải đã có một đời chồng và ba con nhỏ nhưng nhan sắc vẫn khá mặn mà, cuộc sống cũng không thiếu thốn vì Hải có nghề bán bia ôm.

Tướng cướp và mối tình si với gái bia ôm - 2

Người tình của tướng cướp: Lâm Hồng Hải

Những lần tới lui quán mua vui tâm sự, tướng cướp yêu cô gái bia ôm này lúc nào không biết. Sau khoảng thời gian tìm hiểu chóng vánh, cả hai quyết định thuê nhà trọ sống chung với nhau như vợ chồng. Cuộc sống no đủ không kéo dài lâu vì tiền Hải dành dụm dần cạn theo những cuộc vui, ăn chơi của hai người. Liệt lại không có thể tung hoành như xưa.

Túng quẫn, đôi “trai anh hùng gái thuyền quyên” quyết định cùng nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Sau một thời gian bàn mưu tính kế, Liệt quyết định dùng chính người tình để lập “mỹ nhân kế”, tổ chức những vụ cướp xe máy của những quý ông ham của lạ bằng phương pháp cho “vui vẻ” rồi... gây mê.

Khoảng 21h ngày 12/4/2012, Nguyễn Trung Liệt cùng Lâm Hồng Hải dạo bộ trên QL 1 để “săn mồi”. Đến trước cổng hội chợ Công viên Quang Trung thì gặp anh Lê Hoàng Thăng, hành nghề xe ôm đang đứng đợi khách. Bọn chúng yêu cầu anh chở đến quán karaoke “Dìn Ký” ở địa phận huyện Thuận An (Bình Dương) để hát karaoke.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Liệt chủ động tính tiền, mua thêm bia, mời anh Thăng đến khu vực nghĩa trang Gò Kén thuộc khu phố 3, phường Tam Bình, quận Thủ Đức để ba người cùng nhau tham gia trò chơi “vui vẻ” tập thể. Tại đây, Hải lén bỏ thuốc mê vào lon bia rồi mời anh Thăng uống. Đợi khi anh Thăng ngấm thuốc ngủ say, bọn chúng chiếm lấy chiếc xe cùng giấy tờ đăng ký đem bán lấy tiền tiêu xài.

Một nạn nhân khác là anh Lê Hồng Phong (ngụ tại khu phố 3, Q.Thủ Đức) cũng bị bọn chúng nhờ chở đến quận 2 tìm một người bạn. Trên đường đi, Liệt nói rằng thời gian còn sớm nên rủ anh Phong ghé vào một quán cóc ven đường làm một vài xị để “giao lưu”.

Sau đó, Liệt mua thêm bia, thức ăn rồi rủ anh Phong đến đình Trường Thọ thuộc khu phố 6, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức nhậu tiếp. Lợi dụng trong lúc anh Phong đi vệ sinh, Liệt chớp ngay thời cơ bỏ thuốc ngủ loại Rotunda vào lon bia. Anh Phong không hay biết, ngửa cổ uống cạn và sau ít phút đã gục xuống bất tỉnh. Liệt lục túi lấy giấy tờ đăng ký xe, toàn bộ tiền bạc của nạn nhân rồi lên xe tẩu thoát...

Chỉ trong thời gian hơn 1 năm, “cặp đôi hoàn hảo” này thực hiện trót lọt 8 vụ cướp xe ôm bằng thủ đọan gây mê trên trên địa bàn TP.HCM và 10 vụ ở tỉnh Bình Dương. Dễ làm ăn và dư dả tiền tiêu xài, số vụ cướp do chúng gây ra ngày một tăng dần. Liệt say sưa kiếm tiền cùng người đẹp hưởng thụ mà quên bẵng rằng mình đang bị truy nã với nhiều tội danh tày trời trước đó.

“Lưới trời lồng lộng”, dù cùng tình nhân phiêu bạt nay đây mai đó nhưng cuối cùng Liệt vẫn bị Công tỉnh Bình Dương bắt gọn theo lệnh truy nã. TAND tỉnh Bình Dương xử phạt tướng cướp Nguyễn Trung Liệt 24 năm 7 tháng 14 ngày tù, Hải lãnh 7 năm tù cho tội cướp tài sản.

Sau đó, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử, tuyên phạt bị cáo Liệt 12 năm tù, bị cáo Hải 7 năm tù. Tổng hợp hình phạt chung cho tất cả các bản án mà chúng phải chấp hành là: Liệt 30 năm và Hải 14 năm tù. Có lẽ, cuộc đời nhiều giai thoại truyền kỳ của tướng cướp thần sầu sẽ kết thúc bằng những ngày tháng bóc lịch trong nhà đá, nơi Liệt khó lòng có thể trốn thoát lần nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Trường (Dòng Đời)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN