Tình oan nghiệt của tướng cướp tuổi teen

Mối tình từ tuổi con nít dẫn tới bi kịch đau đớn cho chính tướng cướp tuổi teen.

Nguyễn Ngọc Lĩnh (16 tuổi) vừa bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt 11 năm tù về tội giết người. Lĩnh sinh ra trong 1 gia đình nghèo, bố mẹ làm lụng vất vả nhưng các anh em Lĩnh không biết thương bố mẹ, đều hư hỏng, không học hành mà đi quậy phá, trộm cắp, cướp giật.

Năm 11 tuổi, Lĩnh phải vào trường giáo dưỡng vì thành tích bất hảo của mình. Tại đây, Lĩnh quen và "yêu" Lê Thị Ngọc Ngà, 14 tuổi.

Chính mối tình từ tuổi con nít này đã dẫn tới bi kịch cho chính Lĩnh khi tự hủy hoại, chôn mình phía sau song sắt nhà tù vì một phút nông nổi. Khi gây án tướng cướp ấy chỉ vừa tròn 15 tuổi đời.

Mối tình bất hạnh và khi tướng cướp tuổi teen gây án

Gia đình Lĩnh có bốn anh chị em, Lĩnh là con út, quê ở huyện Eah’Leo, tỉnh Đắc Lắc. Năm 2001, bố mẹ Lĩnh quyết định đưa các con chuyển xuống Vũng Tàu với mong muốn lập nghiệp, khấm khá hơn ở quê cũ.

Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn, vất vả nơi đất khách và những vướng bận mưu sinh của bố mẹ, ít quan tâm đến con cái đã khiến 4 anh chị em Lĩnh dần dần sa ngã, hư hỏng. Bố mẹ Lĩnh đã rất nhiều lần ngã bệnh, rơi nước mắt vì các con lần lượt vào tù ra khám.

Bố Lĩnh đi làm thợ hồ. Nhưng vì bệnh tật nên thu nhập cũng bấp bênh. Mẹ Lĩnh, một người phụ nữ nhỏ, gầy, thường xuyên bệnh tật. Cả nhà Lĩnh thường xuyên phải đi vay mượn để sống. Vì thế, bốn anh em Lĩnh đều nghỉ học sớm và cũng sớm lao vào con đường mưu sinh.

Tuy nhiên, thay vì làm những công việc lương thiện, Lĩnh và anh trai Nguyễn Ngọc Linh lại thường xuyên đi trộm cắp, cướp giật khiến nhiều hàng xóm kinh hãi.

Vì sự quậy phá, bướng bỉnh và tiếng trộm, cướp của hai anh em Lĩnh nên nhiều người xa lánh bố mẹ Lĩnh mỗi khi họ có ý định mượn tiền để lo cho Lĩnh khỏi những rắc rối do Lĩnh gây ra. Hai chị gái Lĩnh cũng sống không hạnh phúc, một chị bỏ nhà đi đâu không rõ.

Bản thân anh trai Lĩnh đã phải vào tù về tội cướp tài sản. Trong khi Lĩnh cũng bị đưa vào trại giáo dưỡng vì gây án lúc mới 11 tuổi.

Tại trung tâm giáo dưỡng, Lĩnh đã gặp và nhanh chóng yêu Lê Thị Ngọc Ngà (14 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu). Ngà cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt và sớm sa chân vào con đường theo chúng bạn đi cướp để có tiền tiêu xài.

Nguyên nhân đưa đẩy Ngà đến sa ngã chính là vì thiếu tình thương yêu của một mái ấm gia đình. Mẹ Ngà đã dứt áo, mang theo hầu hết tài sản trong nhà, bỏ bố con Ngà ở lại để đi theo người đàn ông khác từ khi Ngà còn nhỏ.

Do vậy, Ngà và hai anh trai đều không được học hành. Sau đó, hai anh Ngà đều phải vào tù về tội trộm cắp tài sản. Bố đi làm phụ hồ không đủ tiền để nuôi và chăm sóc nên Ngà sớm theo tụi bạn xấu lêu lổng ngoài đường, cùng nhau lập hội đi trộm cắp vặt, cướp giật tài sản kiếm sống qua ngày.

Băng nhóm của Ngà gồm nhiều tên, có cả trai và gái. Sau khi cướp được tất cả lại cùng nhau thuê nhà nghỉ, khách sạn để sống cùng nhau, cùng quan hệ.

Khi băng cướp của Ngà bị bắt, Ngà do chưa đủ tuổi, chỉ tham gia góp mặt cho đủ hội, đủ thuyền nên được chuyển vào trường giáo dưỡng. Chính tại đây, tình cảm tuổi teen với Lĩnh đã nảy sinh.

Tuy nhiên, Ngà nói chỉ có Lĩnh “si mê” mình, còn mình chỉ coi Lĩnh như em út, không phải yêu thực sự. Ra khỏi trường, cả hai vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, chát chít, thỉnh thoảng đi chơi cùng. Ra trại, lúc này mới 16 tuổi, biết bố có vợ nữa và sinh con nên Ngà tiếp tục đi bụi.

Trong thời gian này Ngà quen và yêu một thanh niên tên Huy. Sau đó cả hai chuyển về sống với nhau như vợ chồng và có bầu. Về quê chồng không chịu nổi cuộc sống cực khổ, Ngà đã về lại Vũng Tàu và lại gia nhập các băng cướp nhí để gây án, có tiền tiêu xài, nuôi con.

Sau những lần đi bụi, Ngà vẫn qua lại và gặp Lĩnh. Tuy nhiên, lúc này Ngà đưa con về nhờ bố nuôi dưỡng, phần mình lại sống cảnh già nhân ngãi non vợ chồng với Nguyễn Phước Lộc (19 tuổi, ngụ phường Phước Trung, TX. Bà Rịa).

Lộc cũng là đối tượng trộm cắp, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khi bố đã mất còn mẹ đi lấy chồng khác, ít quan tâm. Thế nhưng, từ khi về chung sống với nhau, Lộc cũng ít nhiều thay đổi.

Do được bố Ngà giới thiệu giúp đỡ nên cả hai thuê phòng trọ, hàng ngày Lộc đi phụ hồ để kiếm tiền lo cho Ngà. Thời điểm này Ngà cũng đã có bầu 2 tháng với Lộc.

Do số tiền làm ra quá ít ỏi so với nhu cầu chi tiêu, Ngà lại tiếp tục gặp nhóm bạn xấu để “quay về đường cũ”. Lĩnh vẫn yêu Ngà tha thiết và thường xuyên tìm gặp, rủ Ngà đi chơi, cùng nhau tính chuyện đi cướp. Cả hai thường gặp nhau, đi chung cùng nhóm bạn mặc cho Lộc khuyên can hết lời.

Đêm 10/11/2011, Nguyễn Ngọc Lĩnh cùng anh trai là Nguyễn Ngọc Linh, Lê Thị Ngọc Ngà và Nguyễn Thị Kim Ngân ngồi uống cà phê tại quán cà phê Thanh Thúy (trên đường 30/4 phường 11, TP.Vũng Tàu).

Trong khi ngồi uống cà phê, Lĩnh rủ Linh, Ngà và Ngân cùng đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Linh (anh ruột của Lĩnh) cũng mới chấp hành án về tội cướp tài sản, nhưng vì cần tiền tiêu xài Linh đồng ý và quy thuận dưới trướng của chính em trai mình.

Tất cả kẹp bốn trên chiếc xe máy cũ, không biển số của Ngân chạy về hướng trung tâm TP.Vũng Tàu. Trên đường đi, Lĩnh hỏi Ngà “nhà có dao không để mang theo làm hung khí”. Ngà trả lời “có” nên cả bọn đã chạy xe về nhà trọ của Ngà ở đường Trần Bình Trọng, phường 8.

Ngà ở cùng với Lộc đã vài tháng nay, hàng ngày, Lộc cũng đi phụ hồ, thỉnh thoảng đi trộm vặt lấy tiền chăm sóc cho Ngà và chuẩn bị đón đứa con chung đang chuẩn bị chào đời. Khoảng 0 giờ 15 rạng sáng 11/11, cả bọn về tới nhà của Ngà.

Lúc này, Ngà vào nhà thay quần áo và lấy một con dao Thái lan dài 22cm ra để trên thành giếng bên hông phòng trọ. Lĩnh từ cổng chạy vào cầm lấy dao rồi quay ra cùng với Linh và Ngân đang ngồi ngoài chờ.

Thấy Lộc đã ngủ, Ngà lén lấy chiếc áo khoác rồi tính lén bỏ đi ra ngoài thì nào ngờ Lộc vùng dậy, cầm tay ngăn không cho Ngà đi. Tuy nhiên, Ngà vẫn một mực bước đi ra cổng. Thấy vậy, Lộc chạy theo ra giữ Ngà lại khiến hai bên cãi cọ lớn tiếng.

Nghe thế, Lĩnh từ ngoài bước vào đến chỗ Ngà và Lộc. Bất ngờ, Lộc nhặt cục đá xông tới đập vào đầu, cổ Lĩnh, miệng không ngừng nói ngăn cản Lĩnh đưa Ngà đi cướp. Giằng co một hồi, bức xúc vì bị đánh lại thêm bực bội chuyện Lộc “cướp” người yêu của mình nên Lĩnh đã rút con dao Ngà đưa cho lúc nãy đâm Lộc một nhát.

Vết đâm của Lĩnh rất mạnh và sâu, xuyên thấu ngực khiến con dao Thái Lan gãy làm đôi. Khi thấy Lộc gục xuống, Lĩnh, Linh và Ngân đã lên xe máy tẩu thoát rồi anh em Lĩnh về nhà đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tại hiện trường, Ngà thấy Lộc máu chảy ra rất nhiều đã kêu taxi đưa Lộc đi cấp cứu và tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP.Vũng Tàu đã nhanh chóng xuống nơi ở của gia đình Lĩnh, Linh ở phường Rạch Dừa để bắt giữ Lĩnh.

Xăm trên tay lời “xin lỗi mẹ” cùng phút hối hận muộn màng

Lĩnh bị bắt tạm giam, Ngà cũng bị kêu lên thẩm vấn. Cô gái trẻ ân hận, khóc ròng, xoa lên bụng bầu thương xót vì không thể ở nhà để lo tang lễ cho Lộc. Bố Ngà đã rất đau buồn, rơi nước mắt khi bao cố gắng của mình và cả của Lộc để làm lại cuộc đời cho đứa con gái đã tan thành mây khói.

Gia đình Lộc cũng hoàn cảnh, hiểu được gia đình Lĩnh - kẻ gây ra cái chết cho con mình, cũng chẳng có tiền bạc, nên mẹ Lộc cũng chỉ yêu cầu bố mẹ Lĩnh gửi cho mình đôi triệu để lo ma chay cho Lộc…

Mới đây khi phiên tòa xét xử Lĩnh diễn ra chỉ có duy nhất mẹ Lĩnh tới dự. Ngoài ra, gia đình Lộc xin phép vắng mặt và không yêu cầu đòi hỏi gì thêm ở phần bồi thường dân sự. Còn Ngà cũng đã đi đâu không rõ sau vụ án trên.

Mẹ Lĩnh cho hay, bà đã chạy vạy vay mượn được 2 triệu đồng đưa qua nhà Lộc. Số tiền đó tới giờ vợ chồng bà vẫn chưa thể trả được. Bà bệnh tật, thường xuyên suy nghĩ về mấy đứa con nên càng gầy yếu, sức khỏe giảm sút.

Hôm bão đổ vào Vũng Tàu, dù bệnh bà vẫn phải liều mình đạp xe đi bán và bị cảm nặng. Nhưng bà cũng cho hay, hiện giờ anh của Lĩnh đã xin đi ghe ở biển, hứa sẽ làm lại cuộc đời nên bà cũng mừng một phần.

Hai đứa con gái đầu cũng lo đi kiếm việc làm, sống ổn định hơn. Riêng Lĩnh, bà chỉ mong đứa con út này sớm cải tạo để về làm lại từ đầu.

Khai trước tòa, Lĩnh bảo trong những ngày ở trại tạm giam, Lĩnh đã rất hối hận về quãng thời gian sống xa ngã, buông thả của mình. Lĩnh nói đã từng đi làm thêm ở quan ốc để có tiền phụ mẹ; nhưng rồi vì ham tiền, đua đòi với bạn nên đã trộm cắp và sa lầy từ đó. Suốt phiên toàn, Lĩnh lâu lâu lại hướng mắt về phía người mẹ già rồi buồn bã.

Trong những ngày tạm giam, Lĩnh đã xăm lên mu bàn tay phải ba chữ "Xin lỗi mẹ" thay cho lời nói hối hận muộn màng và quyết tâm sửa chữa sai lầm của tuổi trẻ.

HĐXX nhận định hành vi của Lĩnh là hung hãn, nguy hiểm cho xã hội. Dù Lộc dùng đá đánh trước nhưng chỉ là để ngăn cản hành vi đi cướp của Lĩnh, Ngà. Mặt khác hành động đó cũng không gây tổn thương tới mức Lĩnh phải dùng dao đâm chết Lộc.

Xem xét tất cả các yếu tố trong đó có việc Lĩnh phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, không nhận thức đầy đủ về pháp luật, HĐXX đã tuyên mức án 11 năm tù đối với Lĩnh. Lúc bị áp giải ra xe đi về trại giam, Lĩnh cũng cố quay lại nhìn dáng người mẹ già đứng ở cửa một mình, ngóng theo con…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Tuyền ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN