Tự tử bên xác vợ hờ lõa thể: Ám ảnh người chồng cũ

Sợ người tình quay về với chồng cũ, Quang nổi máu ghen lấy dao đâm chết người tình rồi tự sát.

Những ngày qua, người dân huyện Hóc Môn, TP.HCM vẫn chưa hết bàng hoàng khi vụ án mạng xảy ra trên địa bàn mà nạn nhân lẫn hung thủ đều đều có hoàn cảnh “đứt gánh giữa đường”. Hiện chị L.T.K.A (33 tuổi, quê Đồng Nai), nạn nhân bị Nguyễn Quang (43 tuổi, quê Đắk Lắk) đâm chết tại tiệm uốn tóc tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn đã được gia đình đưa về quê lo xong hậu sự.

Giết người tình chỉ vì ghen

5 ngày sau vụ án mạng kinh hoàng xảy ra khiến chủ tiệm uốn tóc L.T.K.A thiệt mạng với nhiều vết đâm trên người, tiệm vẫn đóng kín cửa, phía bên ngoài khói nhang bốc lên nghi ngút. Thỉnh thoảng một số người dân sống gần đó mang nhang đến cắm trước tiệm. Bởi theo họ chị A. sống rất có tình với những người ở đây, họ thắp nhang để cho chị ấm lòng.

Bà Phạm Kim Phương, chủ nhà trọ nơi chị A. thuê cho biết: “A. rất hiền và giỏi. Nó ít nói chuyện, khuôn mặt lúc nào cũng đượm buồn. Lúc mới lên TP nó đi xin việc khắp nơi nhưng không ai nhận. Có chỗ nhận nhưng từ chỗ làm đến nơi thuê trọ rất xa. Tôi và nhiều người khuyên nên học cái nghề để tự nuôi sống bản thân thì nó đi học nghề uốn tóc. Ra nghề, A. tiếp tục thuê trọ ở đây mở tiệm uốn tóc với một số dụng cụ, vật dụng ban đầu. Tiệm mới mở, khách ế lắm, nó phải lỗ mấy tháng trời. Thương cho hoàn cảnh của A. phải vất vả bươn chải để có tiền gửi về quê nuôi con nhỏ và cha mẹ già nên tôi cho khất nợ tiền thuê phòng”.

Do bị “đứt gánh giữa đường” nên chị A. gửi con cho bà ngoại ở Đồng Nai nuôi để chú tâm vào công việc làm tóc. Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2013, chị tình cờ quen Nguyễn Quang, người đàn ông có vợ và 3 con ở Đắk Lắk nhưng đã ly hôn. Quang xuống TP sống một mình và làm công việc trang trí, đúc tượng. Ban đầu, giữa chị và Quang cũng chỉ nói vài lời xã giao nhưng sau đó Quang thường hay đến tiệm rủ chị đi uống cà phê.

“Mưa dầm thấm lâu”, chị A. có tình cảm với người cùng cảnh ngộ với mình. Hai người quen nhau và sống chung như vợ chồng tại tiệm uốn tóc. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, giữa chị và Quang thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Quang hay đánh chị một cách vô cớ. Nhận thấy kết cục của mối tình này không có kết quả tốt, Quang tuy đã ly dị vợ nhưng phải có trách nhiệm với 3 con nhỏ ở quê nên nhiều lần chị A. nói không nên tiếp tục mối quan hệ này. Thời điểm này, người chồng cũ của chị A. cũng thường xuyên gọi điện nói muốn quay về với chị để con nhỏ có cha có mẹ.

Chị A. đem sự việc này nói với Quang thì bị Quang phản ứng dữ dội. Nhiều lần Quang tuyên bố “Nếu chị A. chia tay thì sẽ giết chị ấy”, một người dân sống gần tiệm chị A. cho biết.

“Trước ngày xảy ra án mạng, tôi thấy Quang vẫn bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ. Đến tối ngày 1/4 Quang lấy xe máy chở chị A. đi ăn tối sau đó về tiệm đóng cửa. Lúc đó khoảng 23h, sau một hồi thì tôi nghe giữa chị A. và Quang cự cãi dữ dội nên chạy ra và hỏi Quang có chuyện gì vậy thì được Quang trả lời: “Hai vợ chồng cãi nhau”. Sau đó, tôi nghe tiếng kêu cứu của chị A. rồi tắt hẳn”, một người sống thuê trọ gần phòng chị A. cho biết.

Nghi có chuyện chẳng lành, bà con đã báo cho công an địa phương. Khi cảnh sát đến hiện trường, nhiều lần gõ cửa nhưng không nghe trả lời nên đã phá cửa xông vào thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Chị A. nằm chết trên nền với nhiều vết đâm còn Quang cũng nằm thở thoi thóp. Cả hai không mảnh vải che thân. Ngay sau đó, công an đưa Quang đi cấp cứu.

Tại hiện trường, công an thu giữ hai con dao nhọn, một kéo cắt tóc dính máu và một ống tuýp sắt. Qua khám nghiệm, nạn nhân A. chết thảm với nhiều nhát chém vào đầu, bị siết cổ bằng ông tuýp sắt dẫn đến ngạt còn Quang sau khi giết chị A. đã dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Tự tử bên xác vợ hờ lõa thể: Ám ảnh người chồng cũ - 1

Tiệm uốn tóc nơi Quang dùng dao đâm chết người tình rồi tự sát

Cuộc đời bất hạnh của người đàn bà "đứt gánh giữa đường"

Tuy thời gian thuê trọ ở đây không được bao lâu nhưng chị A. được nhiều người dân sống ở đây quý mến. Nhiều lần tâm sự với người dân ở đây chị A. cho biết, chị sinh ra trong của gia đình nghèo khó ở Đồng Nai. Cha bị tai biến, còn mẹ già yếu, em trai bị bệnh thần kinh. Kinh tế gia đình một tay chị gánh vác, lo toan để có tiền thuốc thang chữa bệnh cho cha mẹ già và em trai. Những ngày chập chững lên TP làm công nhân, chị có tình cảm với người đàn ông cùng quê cũng làm công nhân gần chỗ chị. Người này hứa hẹn với chị nhiều điều và sẽ tổ chức đám cưới. Bị lời ngon ngọt của người đàn ông chỉ nỡ trao thân và kết quả là chị mang thai. Bao nhiêu hy vọng về gia đình hạnh phúc của chị tan vỡ khi chị biết tin người đàn ông mà chị quyết định lấy làm chồng đã có gia đình. Đau khổ, ê chề trong nước mắt, chị quyết giữ bào thai và sinh ra bé trai kháu khỉnh. Người đàn ông này sau đó cũng mất dạng.

Chăm con được 4 tuổi, chị lên TP làm việc trở lại và quyết học nghề uốn tóc để kiếm miếng cơm. Khi công việc đã tạm ổn thì lúc này chị gặp Nguyễn Quang, người đàn ông cùng cảnh ngộ cũng “đứt gánh giữa đường” như chị. Muốn tìm một bờ vai vững chắc, chị quen và đem lòng yêu Quang. Tuy nhiên, những tháng ngày hạnh phúc của chị chỉ rất ngắn ngủi. Thời gian đầu, Quang tỏ ra rất yêu thương, lo cho chị nhưng chỉ được vài tháng thì Quang đánh chị những trận đòn vô cớ. Mỗi lần thấy chị nghe điện thoại của ai gọi đến thì Quang tra hỏi cặn kẻ, nếu chị không trả lời được thì sẽ bị cho ăn “no đòn”. Không chịu được những trận đòn vô cớ từ Quang, cộng với việc chị không muốn tiếp tục mối quan hệ không có kết thúc tốt đẹp nên đã nói với Quang nên chấm dứt tình cảm. Thay vì Quang hiểu và chia sẻ thì lại nổi máu ghen dùng dao đâm chết chị rồi tự sát.

Ngày 6/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết, đang theo dõi sức khỏe của đối tượng Nguyễn Quang tại bệnh viện để chờ lấy lời khai, điều tra về hành vi giết người. Quang được đưa đến Bệnh viện huyện Hóc Môn sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bị vết cắt ở cổ, gân tay và nhiều vết đâm khắp người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lại Giang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN