Tới nhà hôn phu giàu có, nữ bác sĩ xinh đẹp bị sát hại, thiêu xác

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi sát hại vợ sắp cưới, gã đàn ông đã phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà của mình với ý định dàn xếp hiện trường, đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.

Anastasia Karymova và chồng sắp cưới Timur Pasternakovich.

Anastasia Karymova và chồng sắp cưới Timur Pasternakovich.

Thi thể trong ngôi nhà bị cháy

Anastasia Karymova (23 tuổi) là một nữ bác sĩ xinh đẹp, giỏi giang. Cô có quan hệ tình cảm với Timur Pasternakovich (27 tuổi), là con trai của "ông trùm" ngành xây dựng có tiếng tại Nga. Hai người đã lên kế hoạch cho một đám cưới. Cuộc sống của Anastasia là niềm ao ước của nhiều cô gái.

Nhưng rồi, nó đột ngột kết thúc vào một ngày tháng 12/2021 khi cha mẹ của Anastasia báo cảnh sát chuyện con gái họ đột ngột mất tích và không thể liên lạc được. Cha mẹ của Anastasia cho biết lần cuối cùng họ nhìn thấy con là khi cô rời nhà và nói rằng mình đi gặp vị hôn phu Timur Pasternakovich.

Cũng trong khoảng thời gian đó, cảnh sát nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn tại một ngôi nhà bằng gỗ ở ngôi làng Lisitsyno. Sau khi đám cháy được dập tắt, cơ quan chức năng phát hiện một thi thể phụ nữ. Chủ nhân của ngôi nhà này là Timur Pasternakovich.

Tuy thi thể bị hủy hoại nhiều do hỏa hoạn nhưng bằng chứng pháp y đã chứng minh đây chính là Anastasia. Timur lập tức được coi là nghi phạm hàng đầu.

Hiện trường bị dàn dựng

 Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh Timur đang đưa thi thể của bạn gái đi thiêu hủy.

 Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh Timur đang đưa thi thể của bạn gái đi thiêu hủy.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, Anastasia đã đến căn hộ của Timur Pasternakovich ở vùng Volganda, phía Tây Bắc nước Nga để nói chuyện về mối quan hệ của họ. Có vẻ như cả 2 đã xảy ra cãi vã và cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc để giải quyết mọi chuyện.

Tuy nhiên, Timur đã ra tay giết chết bạn gái. Theo các nhà điều tra, nạn nhân đã bị sát hại một cách dã man. Timur đã đâm chết Anastasia và thuê một người chuyên bốc vác cùng với một chiếc xe tải để giúp hắn di chuyển tấm chăn chứa thi thể của nạn nhân đến một ngôi nhà ở vùng nông thôn thuộc sở hữu của hắn.

Trong đoạn camera tại khu căn hộ của Timur, hắn liên tục cúi xuống dường như để kiểm tra xem cái bọc chứa thi thể bạn gái có bị bung ra hay không. Trong lúc hắn đứng đợi người khuân vác di chuyển chiếc xe tải đến gần cửa, một con chó đánh hơi thấy mùi lạ trong cái bọc và liên tục sủa nhưng không ai để ý.

Nghi phạm sau đó đã đưa thi thể về ngôi nhà nhỏ bằng gỗ của hắn ở ngôi làng Lisitsyno. Sau đó, hắn phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà với dự định dàn xếp hiện trường cho thấy Anastasia chết trong một vụ hỏa hoạn.

Timur bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng chỉ 4 ngày sau đó, hắn bị cảnh sát tóm gọn và bị buộc tội giết người.

Hiện tại, các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra và sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử.

-------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 31/12/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác kinh hoàng của “tiểu tam” lẳng lơ đòi lấy đại gia: Kế hoạch tìm chồng mới

Biết vợ ngoại tình với bạn học cũ, chàng thiếu gia nổi cơn cuồng ghen tra khảo vợ. Chỉ vài ngày sau, anh đã mất mạng…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN