Trinh sát kể chuyện truy bắt tử tù trốn trại Chí Hòa

Sự kiện: Tin nóng

Tử tù trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp ở TP.HCM.

Sau hai ngày trốn khỏi “trận đồ bát quái” Chí Hòa, ngày 15-7-2021, tử tù Nguyễn Kim An (26 tuổi) đã bị bắt trở lại và bị Công an TP.HCM khởi tố về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

An là một trong bốn người đào thoát thành công khỏi “trận đồ bát quái” Chí Hòa sau gần một thế kỷ thành lập. “Thời điểm này, toàn TP đang căng mình chống dịch. Tất cả lực lượng của đơn vị được huy động truy tìm bắt cho bằng được tội phạm đặc biệt nguy hiểm, đang nhiễm COVID-19 này” - một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM nhớ lại.

Bộ Công an đã khen thưởng “nóng” cho Công an TP.HCM khi nhanh chóng bắt được tử tù vượt ngục. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Bộ Công an đã khen thưởng “nóng” cho Công an TP.HCM khi nhanh chóng bắt được tử tù vượt ngục. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Hình ảnh An đi trên đường sau khi trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa. Ảnh nhỏ: An thời điểm bị bắt sau khi gây án.

Hình ảnh An đi trên đường sau khi trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa. Ảnh nhỏ: An thời điểm bị bắt sau khi gây án.

Trốn khỏi buồng giam khi cán bộ đưa cơm

Năm 2015, An bị kết án tử hình về tội giết người, cướp và bị giam tại buồng 22, khu AB, trại tạm giam Chí Hòa chờ thi hành án.

Chiều 13-7-2021, tổ trực ban khu AB gồm bốn cán bộ phát cơm và bơm nước sinh hoạt buổi chiều cho các phạm nhân. Lợi dụng lúc một cán bộ mở cửa buồng giam, quay ra và đưa cơm cho buồng giam khác, An rút chân ra khỏi cùm, rời buồng và đi phía sau cán bộ đến một phòng trống là nơi làm kho chứa đồ lưu ký và cùm rồi trốn vào đây.

An sau đó lấy đồ lưu ký mặc vào, ở trong phòng đến khi không nghe tiếng của cán bộ thì đi ra, theo lối cầu thang xuống tầng trệt.

Tuy nhiên, thấy đông người nên An quay lên trốn vào một kho khác. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, An ra khỏi nơi ẩn nấp và đi đến cổng hai của trại. Lợi dụng sơ hở lúc cổng đang mở, An lẻn ra ngoài.

Dịch căng thẳng, lực lượng truy bắt phải đảm bảo phòng dịch cho người dân, lực lượng, phải vào cả các khu cách ly, phong tỏa để rà soát...

Ngay khi phát hiện An lẩn trốn, PC02 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an... tung lực lượng truy bắt.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng PC02, chỉ huy toàn đơn vị huy động lực lượng tỏa đi các hướng theo các dấu vết của tử tù.

Trung tá Trịnh Khánh Hùng, Phó Trưởng PC02, được phân công trực tiếp chỉ đạo, cùng các tổ trinh sát, các đội nghiệp vụ thuộc phòng truy bắt An. Đội 6 (Đội truy nã, truy tìm) được giao trọng trách lập chuyên án để tập trung toàn bộ lực lượng, nghiệp vụ hiệu quả để xác minh, truy bắt An.

“Trẻ” nhưng không “non”

Theo Trung tá Trịnh Khánh Hùng, Phó Trưởng PC02, Đội 6 được thành lập vào tháng 3-2020, dù là một đơn vị còn rất “trẻ” về thời gian hoạt động nhưng không “non” về nghiệp vụ.

Các cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị nghiệp vụ khác chuyển về, chưa qua tập huấn chuyên sâu, kinh nghiệm truy nã, truy tìm còn chưa nhiều nhưng nhanh chóng thành mũi nhọn của PC02 trong công tác truy bắt, truy tìm.

Căng thẳng truy bắt tử tù trốn trại trong mùa dịch

Một trinh sát nhớ lại: “Chúng tôi quyết tâm bắt bằng được An vì ngoài việc đang mang án tử, An còn bị nhiễm COVID-19, có thể lây nhiễm cho cộng đồng trong lúc dịch đang căng thẳng”. Công an cũng tỏa đi đến các vùng cách ly, phong tỏa vì có thể An lẩn trốn vào đó.

Từ hình ảnh camera an ninh, các trinh sát lần theo An. “Lúc đó dịch căng thẳng, anh em vừa đảm bảo truy bắt vừa đảm bảo phòng dịch cho người dân và cả lực lượng truy bắt vì anh em vào cả các khu cách ly, phong tỏa để rà soát...” - Trưởng PC02 nói.

Đến 22 giờ ngày 15-7, An xuất hiện ở khu vực đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức) thì thấy tài xế xe ôm đang dừng lại cho tiền một người vô gia cư.

Nam thanh niên sau đó tiếp cận, năn nỉ người đàn ông tốt bụng xin cho quá giang để về khu vực quận Tân Bình. Khi đến gần nhà người lái xe ôm trong con hẻm trên quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức), An định xin tá túc qua đêm nhưng sau đó ra quốc lộ 13 để tiếp tục bỏ trốn thì bị trinh sát Đội 4 PC02 đón lõng, bắt giữ.

“Nhờ sự đồng lòng, giúp sức của người dân TP.HCM khi cung cấp các tin báo có giá trị cũng như sự chỉ đạo sâu sát của ban giám đốc, lãnh đạo PC02, sự nhạy bén, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ nên tử tù nhanh chóng bị bắt trở lại, đảm bảo an toàn cho xã hội” - Trung tá Trần Hùng, Đội trưởng Đội 6, nói.

Xót xa vì bị kẻ xấu lợi dụng

Tại Đội 6, Trung tá Cao Cự Hòa (47 tuổi) được nhiều anh em coi là người anh lớn vì khả năng trinh sát, phán đoán rất nhạy bén. Từ năm 2020 đến nay, Trung tá Hòa đã truy bắt thành công 15 bị can truy nã, trong đó có 10 người là đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Theo Trung tá Hòa, trong các bị can mà ông và đồng đội truy bắt, ông nhớ nhất là vụ bắt bị can Nguyễn Thị Kim Lan (45 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) vào tháng 3-2020, bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Bà Lan bị các đối tượng trong đường dây lừa đảo, thuê đóng giả làm người bán nhà để gạt người dân. Người phụ nữ này do cuộc sống khó khăn, thiếu hiểu biết, quá cần tiền nên bị lợi dụng” - Trung tá Hòa kể.

Bị can không chỉ trốn truy nã mà còn phải trốn nợ nên rất cảnh giác, thay đổi chỗ ở thường xuyên. Sau thời gian đeo bám, phán đoán, xâu chuỗi các thông tin, Trung tá Hòa phát hiện người này thuê trọ trên địa bàn xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi nên lên kế hoạch bắt.

“Thời điểm chúng tôi ập đến bắt, bà Lan trong túi chỉ còn 5.000 đồng vì đi làm một tuần nhưng chưa được trả công. Bà bị bệnh, nhịn đói… rơi vào trạng thái hoảng sợ, muốn tự sát” - ông Hòa nói và cho biết sau đó mình đã mua thức ăn, thuốc cho bà. Sau đó bà dần dần bình tâm, hợp tác.

“Anh em không khỏi xót xa vì một bộ phận người dân do cuộc sống khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật bị kẻ xấu lợi dụng để nhận tiền công rất ít trong các vụ lừa đảo nhưng cái giá phải trả quá đắt” - Trung tá Hòa tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Trinh sát kể chuyện truy bắt kẻ cướp “mê” xe PKL: Màn ”chốt đơn” như đại gia

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận gây án vì “đam mê" dòng xe mô tô phân khối lớn nên đã lên kế hoạch cướp ngân hàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN