Trần tình của người bố đánh con nhập viện gây phẫn nộ

Ông Nguyễn Văn Thuận, bố đẻ cháu L. đã trần tình về lý do khiến ông đánh con bầm tím khắp người, phải nhập viện.

Trần tình của người bố đánh con nhập viện gây phẫn nộ - 1

Ông Thuận bố đẻ L.

Trước sự việc đánh con trai là N.V.L, học sinh lớp 8 trường THCS Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phải nhập viện, ông Nguyễn Văn Thuận (bố ruột L.) cho biết, hành động đánh con lúc tức giận là sai, rất ân hận về việc này.

“Tôi thương con, nhưng do cháu không ngoan, thường xuyên chơi game, học lực lại giảm sút nên buộc tôi phải đánh vì trước đó khuyên ngăn cháu không nghe. Thời điểm đánh cháu xong, tôi không thể nào ngủ được vì thương, sáng hôm sau thấy cháu vẫn đi học bình thường”, ông Thuận chia sẻ.

Kể lại thời điểm đánh con, ông Thuận cho biết, vào khoảng 20h đêm 7/4, thấy con cầm điện thoại chơi game nên bức xúc chạy ra vườn chặt nhành cây bằng ngón tay út vào đánh với mục đích giáo dục con. Thời điểm đánh L. không khóc hay nhận lỗi sai nên ông còn đánh mạnh tay hơn.

Ông Thuận khẳng định, từ trước đến nay chỉ mắng, dọa nạt cháu chứ chưa dùng đến việc đánh để răn đe. 

Trần tình của người bố đánh con nhập viện gây phẫn nộ - 2

Hình ảnh T. hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước hành động của bản thân, ông Thuận thừa nhận hơi nóng vội trong cách dạy con. Sau sự việc xảy ra, người cha này hứa sẽ thay đổi cách dạy con bằng việc động viên, khích lệ thay cho việc dùng đòn roi.

Kể lại sự việc, em L. chia sẻ, vào đêm 7/4, em dùng điện thoại của bố để xem bảng điểm thi mà cô giáo gửi. Khi đang xem thì bất ngờ bị bố dùng tay đấm vào mặt. Vì quá sợ hãi nên L. không dám la hét mà chỉ ôm tay vào mặt lăn dưới nền đất.

“Trước đây, bố đánh em rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần mà bố nặng tay với em nhất. Em nói với bố em không chơi game nhưng bố vẫn đánh. Cả đêm hôm ấy bị bố đánh em không ngủ được, đến sáng em vẫn đi học nhưng người đau nhức”, L. cho hay.

Trần tình của người bố đánh con nhập viện gây phẫn nộ - 3

Lưng và tay cháu L. bị bố đánh bầm tím.

Trước sự việc này, bà Hoàng Thị Như Hoa, Phó hiệu trưởng trường mầm non Bông Sen (mẹ đẻ L.) cho biết, sau khi nhập viện, hiện nay tâm lý và sức khỏe cháu L. ổn định.

Bà Hoa cho biết, bà kết hôn cùng ông Thuận và sinh được 2 người con. Ông Thuận là người ít nói nhưng nóng tính, cục cằn. Mới đây hai người ly dị, cháu L. ở cùng bố, còn cô em gái ở cùng mẹ. Khi nhận được thông tin con bị bố đánh, bà cùng người thân trong gia đình xuống đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Hương Khê.

 “Trước đây, L. học rất tốt, ngoan ngoãn nhưng thời gian ở với bố cháu học giảm sút, trước đó tôi có nhắn tin cho chồng nói đến việc đưa L. về chăm sóc và dạy dỗ nhưng ông ấy không cho”, bà Hoa kể.

Bác sỹ Trần Đình Phi, Phó khoa ngoại BVĐK Hương Khê cho biết, vào chiều 8/4, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân L. trong tình trạng mệt mỏi, đau, tức ngực, khó thở, ăn uống kém và đa chấn thương trên cơ thể. Thời điểm nhập viện L. có 79 vết thương trên cơ thể.

Theo Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), hiện tại, địa phương đang phối hợp cùng cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Thuận về hành vi ngược đãi trẻ em dưới 16 tuổi.

Phẫn nộ hình ảnh bé trai bị bố bạo hành chi chít vết thương trên người

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc bé trai bị bố đánh bầm tím khắp người phải nhập viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Quỳnh Giang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN