Qua đêm giá 300 nghìn đồng, gái mại dâm suýt chết vì muốn khách dùng bao cao su

Cuộc “mây mưa” chưa kịp bắt đầu đã kết thúc trong bi kịch khi người suýt mất mạng, kẻ phải vào tù.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Caroline Njeri suýt bị giết chết vì yêu cầu khách sử dụng biện pháp bảo vệ cả hai.

Caroline Njeri suýt bị giết chết vì yêu cầu khách sử dụng biện pháp bảo vệ cả hai.

Vụ tấn công trong nhà nghỉ

Một người đàn ông 27 tuổi tên là John Mwaura đến từ Làng Machongocha, MbiriLocation, Kenya đã phải đối mặt với cáo buộc hành hung và âm mưu giết người sau khi đánh đập dã man và suýt giết chết gái mại dâm khi họ ở trong một phòng nhà nghỉ.

Theo lời khai của nhân viên nhà nghỉ, một buổi tối tháng 2/2016, Mwaura đã đến đây thuê phòng qua đêm. Anh ta tiếp cận Yusuf John - một trong những bảo vệ làm việc trong nhà nghỉ và đưa ra lời đề nghị tìm giúp mình một gái mại dâm để “vui vẻ”. Ở đây đã lâu nên Yusuf John không lạ gì nhu cầu của những vị khách. Người đàn ông này lập tức gọi cho Caroline Njeri. Anh ta sẽ nhận được một khoản tiền công môi giới.

Tuy nhiên, không lâu sau khi Caroline Njeri bước vào, các nhân viên nhà nghỉ bắt đầu nghe thấy tiếng la hét, kêu cứu phát ra từ phòng của vị khách Mwaura.  Biết rằng có chuyện không hay đang xảy ra, họ vội chạy lên nhưng căn phòng lúc này đã khóa trái cửa. Bên trong, giọng của gái mại dâm Caroline Njeri ngày càng thảm thiết.

Một lúc sau, khi cánh cửa được mở ra, các nhân chứng vội chạy vào thì thấy Caroline Njeri đầy máu quanh miệng, khuôn mặt sưng húp và hoảng hốt. Họ liền khống chế Mwaura và chạy ra ngoài báo cho nhóm cảnh sát đang đi tuần tra đêm gần đó. Mwaura lập tức bị bắt giữ.

Njeri được đưa đến bệnh viện. Cô bị gãy răng và bị thương ở đầu nhưng may mắn không nguy hiểm tới tính mạng.

Cuộc “mây mưa” kinh hoàng

Ngày hôm sau, làm việc với cảnh sát, Caroline Njeri vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

Cô gái mại dâm 27 tuổi này nói rằng khi cô vừa bước vào phòng, người đàn ông ngay lập tức chốt cửa lại và yêu cầu cô cởi bỏ hết quần áo rồi nằm trên giường. Caroline Njeri phản đối và nói rằng họ thậm chí còn chưa thương lượng giá tiền. Cả hai sau đó thống nhất Mwaura sẽ phải trả cho Njeri 1500 Sh (hơn 300 nghìn đồng) để cô ở lại đây cho đến sáng. Sau đó, vị khách đưa cho Caroline một chai soda đã mở nắp sẵn và yêu cầu cô uống. Tuy nhiên, cảm thấy không yên tâm, Njeri liền từ chối.

Trước khi tắt đèn để bắt đầu hành sự, Njeri yêu cầu Mwaura phải sử dụng bao cao su để bảo vệ anh ta cũng như cô. Tuy nhiên, vị khách nhất quyết không nghe mà nói rằng nó sẽ làm anh ta mất cảm giác. Cuộc tranh cãi bắt đầu nổ ra sau đó vì không ai chịu ai, Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, Mwaura liền đấm mạnh vào trán Njeri và khiến cô ngã xuống sàn.  

Trước khi có thể đứng dậy, Njeri bị Mwaura lao tới đấm đá liên tục. Sau đó anh ta siết mạnh tay bóp cổ cô trong khi đe dọa về hậu quả nghiêm trọng mà cô sẽ phải nhận giống như các nạn nhân trước đây của mình.

Lúc này, Njeri cố sức vùng vẫy và nắm được một ngón tay của Mwaura. Cô liền cắn mạnh cho đến khi hắn phải nới lỏng những ngón tay đang siết chặt trên cổ cô. Njeri vội hét lên kêu cứu và nhân viên nhà nghỉ đã nghe thấy rồi vội chạy lên.

Sau vụ tấn công, John Mwaura bị bắt và phải đối mặt với cáo buộc hành hung, âm mưu giết người.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 30/8/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái bị hành hạ như nô lệ, ép bán dâm 15 lượt/ngày

Nạn nhân sa chân vào con đường mại dâm và trải qua những ngày bị ép "đi khách" dưới sự điều hành của 2 tú ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Thika Town Today) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN