TP.HCM: Xác người trong túi xách không hề bị chặt khúc

Đây là thông tin chính thức do Thiếu Tướng Phan Anh Minh (Phó Giám đốc công an TP.HCM) cung cấp.

Trong cuộc họp báo chiều 6/10, Thiếu Tướng Phan Anh Minh (Phó Giám đốc Công an TP.HCM) cho biết, hiện nay, có một số thông tin cho rằng, vào ngày 5/10, phát hiện thi thể bị chặt khúc bỏ trong túi nilon trước cổng Công ty Pouyen (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) là thiếu chính xác.

Ông Minh xác nhận, vào thời điểm trên, có phát hiện một thi thể trong bao nilon nhưng không bị phân khúc. Hiện nay, danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Cơ quan điều tra phán đoán, nạn nhân là người đàn ông cư ngụ thuộc các tỉnh miền Đông. Hung thủ sát hại rồi chở đến khu vực này và bỏ lại.

TP.HCM: Xác người trong túi xách không hề bị chặt khúc - 1

Thi thể được phát hiện

Liên quan đến vụ án, chiều cùng ngày, Công an quận Bình Tân cho biết, đã có thông tin ban đầu về thi thể người đàn ông này. Cơ quan điều tra xác định, đặc điểm nhận dạng là người đàn ông chừng 70 tuổi; cao 1,8 mét; lông mày bạc; trán hói; tóc cắt ngắn… Nạn nhân mặc áo sơ mi tay dài màu vàng nâu có chữ “E.LAND JUNIOR”…

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 sáng 5/10, anh Nguyễn Tấn Phát (31 tuổi) trên đường đi làm về, khi đi đến gần cổng Công ty Pouyen thì phát hiện một giỏ xách màu vàng bằng nhựa lớn để trên vỉa hè. Anh dừng lại, dùng chân đá thì phát hiện bên trong có vật mềm. Anh Phát không dám mở ra xem mà đến báo cho những người xe ôm và bảo vệ dân phố gần đó cùng đến xem thì hoảng hốt phát hiện phía bên dưới giỏ có máu tươm ra.

Nhận được thông tin từ người dân, Công an quận Bình Tân kết hợp Công an TP.HCM đến hiện trường khám nghiệm. Khi mở chiếc giỏ ra thì đó là thi thể của một người đàn ông. Sau khi thực hiện các nghiệp vụ cần thiết, cơ quan công an đã đưa thi thể đến bệnh viện tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Bình (Khám phá)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN