Tội lỗi của kẻ sát nhân đội lốt cán bộ

Y lí nhí: “Em cũng không hiểu tại sao khi uống rượu say em lại hành động như vậy, những hành động em gây ra với C cứ như là “ma xui, quỷ khiến” bây giờ em hối hận lắm, nhưng có lẽ tất cả đã muộn rồi… phải không anh?”

Nói xong Cao quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt chảy dài. Hơn 200 ngày sau vụ trọng án Giàng Seo Cao (SN 1989) nguyên là cán bộ giao thông tại UBND xã Bản Péo (Hoàng Su Phì, Hà Giang) cùng đồng bọn là Ma Seo Vấn (SN 1974) hãm hiếp và dùng đá đập chết chị Đ.M.C (SN 1991) tai xã Thượng Sơn (Vị Xuyên, Hà Giang), cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Giang đã thu thập đầy đủ chứng cứ, truy bắt toàn bộ các đối tượng liên quan. Người dân phố núi Hà Giang bày tỏ thái độ căm phẫn trước tội ác dã man của Giàng Seo Cao và đồng bọn.

Yêu râu xanh đội lốt cán bộ

Anh Nguyễn Văn S tại thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh hãi khi thuật lại chuyện với phóng viên. Anh S cho biết, lúc đó khoảng 6h sáng ngày 9/10/2011 tôi cùng một số người dân đi làm nương sớm thì phát hiện tại khu suối thuộc địa phận sông Chảy, tổ 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, đoạn cách cầu Vinh Quang khoảng 30m xuất hiện một vật thể lạ. Trí tò mò nổi lên, anh S lò dò soi đèn pin và lần xuống suối. Đến lúc phát hiện là xác người chết, anh mới tá hỏa gọi mọi người cấp báo tới chính quyền địa phương và công an huyện Hoàng Su Phì.

Tội lỗi của kẻ sát nhân đội lốt cán bộ - 1

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tìm ra những manh mối quan trọng trong vụ án. (Ảnh: PL TP.HCM)

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, công an huyện Hoàng Su Phì đã báo cáo lên công an tỉnh Hà Giang toàn bộ sự việc và khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ.

Đến 16h cùng ngày, mọi công tác khoanh vùng được hoàn tất. Qua xác minh ban đầu phát hiện xác chết trôi sông là một cô gái trẻ khoảng 19 – 20 tuổi, tóc đen, không có giấy tờ tùy thân, thi thể đã bị biến dạng.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và xác định đây là một vụ án mạng, nạn nhân đã bị hiếp dâm và giết hại dã man. Do khuôn mặt nạn nhân đã bị biến dạng nên gây không ít khó khăn cho công tác phá án. Xác định đây là vụ án giết người cực kỳ nghiêm trọng. Với quyết tâm phá nhanh vụ án, ngay trong đêm các trinh sát thuộc tổ điều tra đặc biệt đã hóa trang tiếp cận các quán ăn xác minh thông tin tại các khu vực lân cận thị trấn Vinh Quang, sàng lọc các đối tượng cộm cán trong khu vực, đồng thời tỏa ra các điểm xã biên giới phối hợp với công an các xã, lực lượng biên phòng chốt chặn vì rất có thể sau khi gây án đối tượng sẽ vượt biên sang Trung Quốc.

Rạng sáng 10/10/2011, tổ điều tra nhận được một thông tin quý giá từ một người dân cung cấp, khoảng 11h ngày 4/10, cách vụ án mạng xảy ra tầm 2km có hai thanh niên trẻ mặc áo khoác màu ghi với dáng vẻ hốt hoảng chạy xe với tốc độ cao đi về hướng Bản Péo. Ngay lập tức tổ trinh sát thuộc phòng CSĐT có mặt tại xã Bản Péo để điều tra. Hơn 2 tuần điều tra, cơ quan CSĐT đã xác định được đối tượng gây án là Giàng Seo Cao (SN 1989, là cán bộ giao thông của UBND xã Bản Péo, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang).

Tại cơ quan, Giàng Seo Cao tỏ ra ngoan cố, chối bay chối biến tội lỗi của mình. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ sắc bén, các điều tra viên đã buộc Giàng Seo Cao phải cúi đầu nhận tội. Giàng Seo Cao khai nhận, ngày 4/10/2011, cao cùng với Đ.M.C (SN 1991 là người huyện Vị Xuyên sang xã Bản Péo chơi) và một số người khác cùng đi ăn uống ở trung tâm huyện, sau đó Cao đưa C về khu vực cầu KM 5 cùng với Ma Seo Vần (SN 1974) trú tại xã Bản Péo, huyện Hoàng Su Phì. Tại đây, chúng hiện nguyên hình là yêu râu xanh thay nhau cưỡng hiếp C. Ở nơi hoang vắng, sức thiếu nữ không thể chống lại được thú tính của hai tên yêu râu xanh. Hốt hoảng trước sự việc nên C đã kêu lên rằng sẽ báo sự việc với cơ quan chức năng. “Say mồi”, Cao và Vần vẫn không buông tha cho C.

Sau khi đã thỏa mãn thú tính, chúng dùng đá đánh vào đầu nạn nhân rồi đẩy xuống suối nhằm phi tang. Sau đó, chúng lục túi quần của nạn nhân lấy tiền và điện thoại di động rồi vứt quần và dép của nạn nhân trôi theo dòng nước, ung dung về nhà ngủ.

Theo điều tra riêng của PV, đối tượng Giàng Seo Cao có quen biết chị C, nhiều lần hắn rủ C đi chơi và “đòi hỏi” nhưng bị cự tuyệt nên hắn đã sắp đặt sẵn âm mưu đen tối với chị C. Qua xác minh của cơ quan CSĐT, Giàng Seo Cao đã có gia đình và hai đứa con nhỏ. Cao là cán bộ giao thông nhưng thuộc diện làm hợp đồng tại UBND xã Bản Péo, huyện Hoàng Su Phì được hơn 2 năm.

Căm phẫn hành vi đồi bại của yêu râu xanh

Ngay sau khi vụ án được làm sáng tỏ, trung tuần tháng 1/2012 cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang đã di lý hai đối tượng Giàng Seo Cao và Ma Seo Vần đến địa điểm gây án để thực nghiệm hiện trường trước khi hoàn tất hồ sơ vụ án.

Vụ án đã làm náo động phố núi Hà Giang, hàng loạt các thông tin của bạn trẻ bày tỏ thái độ phẫn uất trước hành vi nghiêm trọng của tên Cao trên diễn đàn Hagiangvui.org. Bạn Lê Thảo, trường chuyên Lê Hồng Phong TP. Hà Giang bức xúc: “Sao bây giờ nhiều “loại cầm thú” như vậy, chia buồn với gia đình chị C, pháp luật sẽ trừng trị kẻ ác kia và trả lại sự công bằng cho chị”.

Ông Lò A Sinh trú tại xã Thượng Sơn (Vị Xuyên, Hà Giang) bức xúc: “Đây là một vụ án nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Nhất là đối tượng gây án lại là một cán mộ làm việc trong UBND xã, không thể chấp nhận hành vi phạm tôi như trên với một cán bộ…”.

Rất nhiều người dân đồng quan điểm với ông Sinh và bày tỏ sự phẫn nộ của mình, gây án xong Giàng Seo Cao không tỏ thái độ sợ sệt mà ngược lại còn rất điềm nhiên và lạnh lùng xuất hiện trong khi cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang làm việc.

May mắn là cơ quan điều tra đã bắt được đối tượng này, nếu không rất có thể hắn sẽ tiếp tục “ngựa quen đường cũ” và sẽ là mối đe dọa đối với đời sống của người dân trong khi vực.

Phút hối hận muộn màng

Giàng Seo Cao và đồng bọn rồi đây sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng, tuy nhiên một điều khó lí giải với chúng tôi là tại sao một đối tượng có nhân thân tốt như Cao, một gia đình yên ấm hạnh phúc như vậy mà chỉ vì một phút cuồng dại mà làm những chuyện đồi bại mất hết nhân tính?.

Ngay cả vợ Giàng Seo Cao và gia đình hắn cũng không tin nổi, tại sao bình thường Cao hiền lành, nhút nhát mà bỗng chốc trở thành một kẻ thủ ác như vậy. M (vợ Giàng Seo Cao) nghẹn ngào: “Em và gia đình thực sự bị sốc khi nghe tin chồng mình là một kẻ giết người, từ ngày xảy ra vụ án, em và các con chỉ lủi thủi trong nhà không dám chạm mặt hàng xóm vì xấu hổ”.

Tiếp xúc với Cao tại trại giam công an tỉnh Hà Giang, hắn có lẽ già đi rất nhiều so với tuổi tác của mình. Cao cúi đầu lí nhí, em cũng không hiểu tại sao khi uống rượu say em lại hành động như vậy, những hành động em gây ra với C cứ như là “ma xui, quỷ khiến” bây giờ em hối hận lắm rồi, nhưng có lẽ tất cả đã muộn rồi… phải không anh?. Nói xong Cao quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt chảy dài.

Giàng Seo Cao tâm sự, rồi đây em sẽ phải trả giá cho chính tội ác của mình, chỉ thương vợ và các con của em, chắc lớn lên nó sẽ hận em lắm vì nó có một ông bố là kẻ giết người. Em cũng hận chính bản thân mình, cũng chỉ vì những ham muốn nhục dục đê hèn mà cướp đi sinh mạng của chị C.

Khi PV hỏi: “Anh và chị C là bạn tốt mà hiếp và giết C xong, anh và đồng bọn còn biết lục tiền và cướp điện thoại của nạn nhân nữa sao?”. Giàng Seo Cao im lặng và lảng tránh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN