Tội ác kinh hoàng của đối tượng bị ngăn cản tình yêu

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi người yêu đi lấy chồng, cho rằng bị bố cô gái ngăn cản nên cả 2 không đến được với nhau, đối tượng đã nung nấu kế hoạch sát hại bố vợ "hụt". Quá trình gây án, phát hiện trong nhà còn có thêm người họ hàng nên kẻ sát nhân đã xuống tay tước đi 2 mạng sống.

Thảm án trong đêm

Ngày 11-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thế Bảo (SN 1988, thôn Mỹ Lộc, X.Xuân Viên, H.Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Giết người".

Trước đó, tối 2-12, anh Phan Ngọc Chánh (SN 2000, thôn Yên Khánh, X.Xuân Yên, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) làm việc xong và trở về thì thấy trong nhà tắt điện tối om, xung quanh im ắng khác thường. Anh Chánh chạy xe máy vào sân, qua ánh đèn xe, anh thấy có 2 người đàn ông nằm gục trên vũng máu. Cố bình tĩnh bước xuống xe kiểm tra, anh Khánh thấy đó là bố đẻ của mình - ông Phan Văn Diện (SN 1964) và chú họ là Phan Văn Hưng (SN 1984).

Trước cảnh tượng kinh hoàng, anh Chánh hô hoán gọi người dân, đồng thời chạy vào nhà bật điện nhưng đèn không sáng. Kiểm tra cầu dao thấy bị ngắt nên anh Chánh đóng lại thì bóng đèn mới sáng. Một lúc sau, khi những người dân xung quanh có mặt để đưa các nạn nhân đi cấp cứu thì phát hiện cả 2 đã tử vong trước đó. Vụ án mạng đã gây rúng động xã biển Xuân Yên. Vụ việc nhanh chóng được báo lên CAH Nghi Xuân.

Tội ác kinh hoàng của đối tượng bị ngăn cản tình yêu - 1

Trần Thế Bảo bị bắt và hiện trường vụ giết người

Trần Thế Bảo bị bắt và hiện trường vụ giết người

Tiếp nhận thông tin, CAH Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường phối hợp với CAX Xuân Yên bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xin ý kiến chỉ đạo, xử lý. Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng có mặt phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và CAH Nghi Xuân để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Phan Văn Diện tử vong do bị vật sắc nhọn đâm 11 vết, còn anh Phan Văn Hưng bị đâm 17 vết.

Từ kết quả khám nghiệm và những dấu vết thu thập được cho thấy, đây là vụ án mạng nghiêm trọng. Ban đầu lực lượng công an nhận định, đây có thể là vụ giết người cướp tài sản hoặc do mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, khi kiểm tra trong nhà mọi thứ đều không bị xáo trộn, tài sản không mất gì. Về nghi vấn mâu thuẫn, người dân thôn Yên Khánh cho biết, ông Diện và anh Hưng đều là những người hiền lành, sống hòa đồng và không hề mâu thuẫn với ai. Lực lượng công an đã tỏa ra rà soát xung quanh nhưng không tìm được manh mối nào. Ngoài ra, quá trình sàng lọc những đối tượng tâm thần, "ngáo đá”... nhưng tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm, mọi hướng điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Trong lúc các hướng điều tra đang bế tắc thì người nhà nạn nhân Phan Văn Diện tiết lộ, trước đây ông này từng bị Trần Thế Bảo đe dọa giết. Nguyên nhân là Trần Thế Bảo yêu chị Phan T.T.A (SN 1992) nhưng bị ông Diện phản đối, ngăn cản. Chị A. sau đó đi lấy chồng và từ đấy Bảo thù tức, nhiều lần đánh tiếng sẽ giết ông Diện.

Từ những thông tin quý giá này, lực lượng công an đã chuyển hướng điều tra sang người "con rể hụt" của ông Diện. Tuy nhiên, khi trinh sát tiếp cận nhà Bảo thì đối tượng đã thu xếp hành lý, lấy xe máy rời khỏi nhà trước đó đã lâu.

Tội ác kinh hoàng của đối tượng bị ngăn cản tình yêu - 3

Hai nạn nhân trong vụ án

Hai nạn nhân trong vụ án

Để truy bắt nghi phạm, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lần theo các dấu vết của đối tượng ngay trong đêm. Các thông tin về nghi phạm cũng nhanh chóng được công bố rộng rãi trên các trang mạng xã hội để người dân phát hiện, phối hợp báo lại. Trích xuất camera an ninh của người dân cho thấy, quá trình bỏ trốn, Trần Thế Bảo mặc áo phao màu đen, quần đen, đeo ba lô và sử dụng xe Wave màu xanh đen, BS: 38N1-018.40. Lúc 21 giờ 30 ngày 02-12, Bảo ghé Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) để xử lý vết thương trên người. Sau đó, đối tượng tiếp tục bỏ trốn đến địa phương khác.

Nung nấu kế hoạch giết bố vợ "hụt"

Lần theo dấu vết, đến 10 giờ 30 ngày 03-12, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh, CAH Nghi Xuân đã phối hợp với CAH Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) bắt giữ Trần Thế Bảo khi y đang lẩn trốn tại nhà một người bạn ở thôn Thượng Phú (X.Hồng Lộc, H.Lộc Hà), cách địa điểm gây án khoảng 30 cây số. Ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Bảo đã thừa nhận tất cả hành vi sát hại ông Diện và anh Hưng. Bảo khai, bản thân không thù oán gì với ông Diện và anh Hưng. Tuy nhiên, do bị ông Diện ngăn cản tình cảm với chị A. nên sinh ra hận thù, còn việc giết anh Hưng là ngoài ý muốn.

Bảo nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho ông Diện sẽ giết chết ông này. Cũng từ đó, đối tượng nung nấu ý định của mình, quyết ra tay với ông Diện bằng được. Do trước đây đã nhiều lần đến nhà ông Diện để tán tỉnh chị A. nên Bảo biết được quy luật sinh hoạt của gia đình này. Một kế hoạch sát hại ông Diện được Bảo dựng lên trong đầu và chuẩn bị thực hiện.

Đầu giờ tối 02-12, biết được lúc này anh Chánh đi làm chưa về, chỉ có ông Diện ở nhà nên Bảo chuẩn bị một con dao nhọn bỏ vào ba lô. Sau đó, Bảo mặc áo mưa để người khác khó phát hiện rồi chạy xe máy đến nhà ông Diện. Tuy nhiên, khi Bảo vừa đến cổng thì bị đàn chó lao ra sủa ầm ĩ nên đối tượng phải chạy đi nơi khác tránh bị đánh động. Một lúc sau, thấy tình hình im ắng, Bảo liền quay trở lại nhà người yêu cũ. Lúc này, Bảo thấy ông Diện đang đứng một mình giữa sân nên cho xe lao vào rồi dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã xuống đất.

Trước đó, em họ của ông Diện là anh Hưng có sang chơi nhưng ngồi ở trong nhà. Nghe tiếng động lạ, anh Hưng chạy ra xem cũng bị Bảo xuống tay sát hại để bịt đầu mối. Gây án xong, Bảo đi vào ngắt cầu dao điện rồi thu gom đồ đạc rời khỏi hiện trường. Dọc đường bỏ trốn, do quá trình gây án áo mưa bị dính máu nên đối tượng cởi ra vứt lại. Sau đó, Bảo điều khiển xe máy chạy sang TP.Vinh (Nghệ An). Một lúc sau, sợ ở Nghệ An dễ bị phát hiện, Bảo quay xe chạy vào Hà Tĩnh.

Khi đi đến thị xã Hồng Lĩnh, đối tượng ghé Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà xử lý vết thương ở tay trái do quá trình gây án bị nạn nhân chống cự. Xong việc, đối tượng chạy xe xuống nhà một người bạn ở thôn Thượng Phú (X.Hồng Lộc, H.Lộc Hà). Để gia đình người bạn này không nghi ngờ, Bảo nói rằng ngã xe nên bị thương ở tay. Chính vì thế, gia đình người bạn không biết rằng, đối tượng này vừa gây ra một vụ án mạng kinh hoàng ở cách đó 30 cây số.

Trong quá trình lẩn trốn tại thôn Thượng Phú, Bảo có nhắn tin kể cho một người bạn thân về việc ra tay sát hại 2 người. Người bạn này khuyên Bảo ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Tuy nhiên, trong lúc đang suy nghĩ về lời khuyên của bạn thì đối tượng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ sau 12 giờ gây án.

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết của bà chủ tiệm vàng và tên sát nhân bí ẩn

Bà Hảo bước ra khỏi tiệm vàng của chị gái để về căn nhà kế bên bán hàng. Lúc này, trong tiệm vàng có một vị khách tầm 30 tuổi đang hỏi mua vàng miếng. Vài chục phút sau,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Tình ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN