Tin lời "bà Việt kiều bị ung thư", quý bà mất 160 triệu đồng

Một quý bà ở huyện Hóc Môn (TP HCM) vì tin lời "bà Việt kiều bị ung thư" đang có 2 triệu USD muốn làm từ thiện nên đã chuyển 160 triệu tiền phí và mất trắng.

Ngày 12-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) cho biết vừa tiếp nhận đơn thư tố gián tội phạm của bà T.T.H. (SN 1973, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đơn, bà H. cho biết qua mạng facebook, bà có quen một phụ nữ giới thiệu tên Hoài Thương (sinh sống tại Vương quốc Anh). Ngày 5-4, bà Thương nhắn tin cho bà H. đang có số tiền 2 triệu USD nhưng mới phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối nên muốn chuyển cho bà H. giúp đỡ trẻ khuyết tật.

Qua tin nhắn trên mạng, bà Thương ngỏ ý muốn bà H. làm đại diện trao số tiền này đến các cơ sở xã hội và trẻ bị khuyết tật.

Bà H. tưởng thật nên đồng ý. Biết "con mồi" đã cắn câu, nickname Hoài Thương nhắn tin cho bà H. do 2 triệu USD đang ở Anh nên muốn đưa về Việt Nam phải mất phí 160 triệu đồng.

Bà Thương nhờ bà H. ứng trước số tiền này và chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên Đào Thị Nghĩa để làm thủ tục chuyển, nhận tiền.

Vừa nhận 160 triệu đồng từ bà H., một phụ nữ gọi điện yêu cầu bà chuyển thêm 12.000 USD nữa mới nhận được số tiền trên. Biết bị lừa nên bà H. gọi lại thì đối tượng xưng là Nghĩa tắt máy còn bà "Việt kiều bị ung thư" thì khóa facebook trốn biệt tăm.

Quý bà này tức tốc yêu cầu ngân hàng phong tỏa nhưng đã quá muộn nên ra công an trình báo.

Đưa bạn gái quen ở bar về nhà, trai Tây nhận cái kết “đắng”

Thấy cô bạn mới quen kêu choáng, R.J đã đưa về nhà mình ngủ. Khi tỉnh giấc thì phát hiện mình gặp phải kẻ lưu manh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN