Tìm thấy thi thể cô gái ngoài đồng lộ chuyện bi thảm sau lần "ân ái"

Sự kiện: Tin nóng

Sau lần gặp chồng vì bị dụ dỗ, người phụ nữ suốt nhiều năm khổ sở với nhà chồng bị mất mạng khiến cho gia đình xót xa.

Mất tích bí ẩn

Đầu tháng 2, một gia đình ở Ấn Độ có con gái đã lấy chồng báo cáo với cảnh sát về sự việc mất tích bí ẩn. Người mất tích là Kanchan, 25 tuổi. Trước khi mất tích 3 năm, cô gái này đã kết hôn với chồng là Amit Lal và có với nhau một cậu con trai 2 tuổi.

Những tưởng chừng đó thời gian đủ để gắn kết cô với nhà chồng và mối quan hệ vợ chồng ngày càng êm đẹp khi đã có con với nhau. Tuy nhiên, sự thật không như hi vọng, mối quan hệ giữa nàng dâu với nhà chồng cũng như giữa Kanchan và chồng chẳng êm đẹp.

Thi thể người phụ nữ đã được tìm thấy ngoài đồng. (Ảnh minh họa)

Thi thể người phụ nữ đã được tìm thấy ngoài đồng. (Ảnh minh họa)

Sau khi nhận được tin báo của gia đình, cảnh sát vào cuộc và tìm được thi thể của Kanchan trên đồng. Sự việc khiến cho gia đình xót xa và đau khổ tột cùng, bày tỏ mong muốn mọi việc được làm sáng tỏ nhằm biết ai đã gây ra cái chết cho con gái họ.

Nghi phạm trong vụ việc là người chồng Amit Lal, 28 tuổi. Anh ta đã sát hại vợ bằng cách dùng chiếc khăn siết cổ sau khi 2 người quan hệ tình dục.

Trước khi án mạng xảy ra, gia đình nhà chồng và Kanchan thường xuyên mâu thuẫn. Những người thân bên chồng liên tục quấy rối cô để lấy bằng được của hồi môn mà bố mẹ cho. Thậm chí, nàng dâu này còn bị đánh đập, hành hạ đến khổ sở vì nhà chồng muốn lấy những gì mà bố mẹ đã đưa cho khi vu quy. 

Giữa cô và chồng cũng như người thân nhà chồng "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt", liên tiếp những mâu thuẫn này nối tiếp mâu thuẫn khác càng làm cho mối quan hệ dần rạn nứt và cũng chẳng ưa gì nhau.

Dụ dỗ vợ đến lấy tiền

Khi không chịu đựng được, ngày 4/1/2021, Kanchan đã quyết định rời nhà chồng về nhà bố mẹ đẻ để sống như một cách giải thoát cho mình. Tới ngày 2/2/2021, gia đình không thấy cô về nhà, cố gắng liên lạc vẫn "bặt vô âm tín" nên quyết định báo sự việc cho cảnh sát vào cuộc truy tìm. Gia đình của Kanchan nghĩ cô bị bắt cóc hoặc đi đâu đó, nhưng họ không thể ngờ lúc cảnh sát tìm kiếm thì cô gái này đã không còn mạng sống.

Khi bị bắt nghi phạm khai, anh ta muốn sống cùng vợ nhưng vợ và gia đình  lại không muốn. Điều này khiến cho Amit nảy sinh âm mưu sát hại vợ.

Trong lời khai sau khi bị bắt, nghi phạm cho biết, anh ta dụ dỗ vợ đến thị trấn Hamirpur, Ấn Độ để đưa tiền. Kanchan không hề nghi ngờ gì và cũng không đề phòng. Khi đến nơi, anh ta cũng không tỏ thái độ gì khác thường, 2 người quan hệ tình dục với nhau xong thì Amit siết cổ nạn nhân và ném điện thoại di động xuống sông để không ai xác định được vị trí của nạn nhân. 

Nhằm che giấu tội ác, Amit đã phi tang thi thể nạn nhân ở một cánh đồng gần nơi 2 người gặp nhau. Khi thi thể được tìm thấy cũng là lúc tội ác của đối tượng này bị vạch trần. Thi thể đang được đưa đi khám nghiệm để xác định được chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Còn người chồng tàn nhẫn đang bị tạm giam để chờ ngày hầu tòa và nhận bản án đích đáng sau những gì mà anh ta đã gây ra cho nạn nhân vô tội. Phía gia đình nạn nhân mong mỏi vụ án sớm được đưa ra xét xử để con gái được yên lòng dưới "suối vàng".

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ hồ sơ kỳ án giết người giấu xác dưới cống: Thi thể người phụ nữ bí ẩn

Những ngày cuối năm, người dân phát hiện 1 thi thể nữ giới không còn nguyên vẹn, trên người không có giấy tờ tùy thân....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Times, India) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN