Thư tuyệt mệnh của tên cướp khống chế 4 SV

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án "cướp tài sản" và "bắt giữ người trái pháp luật", để điều tra hành vi phạm tội của Hồ Văn Bình (SN 1990, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Bình được xác định gây ra vụ khống chế 4 sinh viên trong khu nhà trọ ở đường Phạm Như Khương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu vào đêm 10/12 vừa qua. Suốt 3 giờ đồng hồ, làm lực lượng công an phải huy động đến 200 người túc trực bên ngoài thuyết phục, giải cứu.

Khống chế nhóm sinh viên để tử thủ

Theo hồ sơ vụ án của Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, khoảng 20h30' đêm ngày 10/12, chị Đỗ Thị Hồng Yên (SN 1990) đến thăm anh trai là Đỗ Xuân (24 tuổi, Quảng Nam) tại khu nhà trọ thuộc tổ 45, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Do anh Xuân phải đi làm gia sư nên chỉ còn mình Hồng Yên ngồi trong phòng và chơi vi tính. Lúc này, một nam thanh niên người nhỏ thó xuất hiện vờ hỏi han về anh Xuân rồi lẻn ra phía sau lưng, dùng tay phải bịt miệng, tay trái bóp cổ kéo chị Yên vào phòng vệ sinh nhằm mục đích khống chế, cướp đoạt tài sản.

Bình dùng dao khống chế, đánh đập chị Yên, toan cướp máy tính xách tay của chị Yên để trong phòng nhưng khi Bình đang chuẩn bị tẩu thoát thì chị Yên truy hô lớn: "Cướp! Cướp!". Thấy bị động, Bình tẩu thoát ra khỏi phòng trọ của chị Yên, nhưng đúng lúc này, lực lượng dân phòng địa phương đang tuần tra, nghe tiếng truy hô liền tổ chức truy đuổi theo gã thanh niên đầy nghi vấn. Sau khi bỏ chạy, Bình chạy đến một khu vực đất trống, vắng vẻ gần đó để phi tang dao và lấy quần áo cất giấu sẵn, thay vào nhằm lột xác, thay đổi nhân dạng.

Thư tuyệt mệnh của tên cướp khống chế 4 SV - 1

Hồ Văn Bình. (Ảnh H.V).

Tuy nhiên, lúc này lực lượng dân phòng rượt đuổi phía sau nên Bình có thay đổi nhân dạng qua quần áo cũng bị lực lượng này truy đuổi gắt gao và thông báo qua bộ đàm, điện thoại cho đồng nghiệp vây bắt gã thanh niên. Bình chạy về hướng trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng thì thấy trước mặt có một số dân quân chặn đường, biết khó có đường thoát nên Bình đã rẽ vào hẻm 543 trên đường Phạm Như Khương, cạnh trụ sở Công an phường Hòa Khánh Nam.

Cùng đường, Bình lao vào một phòng trọ có 3 nữ sinh viên trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng và 1 thanh niên đang ngồi chơi. 4 người trên chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ người thanh niên lạ (tức Bình), đã chụp con dao Thái Lan để trong bếp của phòng trọ kề dao vào cổ người thanh niên và đe dọa 3 nữ sinh. Bình đóng cửa phòng trọ lại và bắt đầu uy hiếp con tin để tử thủ, khi mà lực lượng dân phòng vừa có mặt trước phòng trọ.

Ngay sau khi nhận được tin báo của tổ dân phòng tại hiện trường, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên Công an phường Hòa Khánh Nam, Công an quận Liên Chiểu và các lực lượng khác ở địa phương được huy động đến khoảng 200 người có mặt bao vây hiện trường trên diện rộng. Trong đó, lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu, cụ thể là Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận, đã tiếp cận trước căn phòng trọ nơi Bình đang khống chế 4 con tin đề nghị được nói chuyện và qua đó thuyết phục Bình phóng thích những con tin nhằm giải quyết vụ việc trong sự nhẹ nhàng, ổn thỏa.

Tuy nhiên, lúc này, bên trong căn phòng Bình kề dao vào cổ các con tin; đồng thời la lớn rằng, chỉ nói chuyện, thương thuyết với một người đại diện thôi, tất cả những người khác phải lui ra, nếu không Bình sẽ cắt cổ các con tin rồi sau đó tự vẫn. Chưa biết tình trạng các con tin bên trong như thế nào, hung thủ có những hung khí gì trong tay, nên Thượng tá Hùng chỉ huy tại hiện trường chỉ đạo lực lượng cách ly hiện trường căn phòng trọ khá xa.

Tình hình ở hiện trường càng căng thẳng hơn, tạo áp lực cho lực lượng công an khi bỗng nhiên căn phòng trọ tắt điện tối om, cửa sổ bị đóng lại, bên trong im ắng đến lạ thường. Được biết, lúc này bên trong, Bình đề nghị một con tin lấy giấy bút ra viết một lá thư theo yêu cầu của hắn. Đây là lá thư tuyệt mệnh mà Bình muốn gửi cho gia đình. Lúc này, ngoài hiện trường, Thượng tá Hùng đã họp bàn cùng lực lượng công an. Nhiều phương án nghiệp vụ đã được đưa ra nhưng vì sự an toàn của các con tin nên chưa có biện pháp nào được thực hiện.

Cuộc thương thuyết và bức thư của tên cướp

Thời gian trôi qua chậm chạp, tình hình vẫn căng thẳng khi Bình khống chế 4 con tin bên trong. Thượng tá Hùng cùng lãnh đạo Công an phường Hòa Khánh Nam bên ngoài vẫn mềm mỏng thuyết phục Bình. 23h35' đêm, tức sau hơn 3 giờ khống chế con tin, trước sự thuyết phục của lực lượng công an, Bình đồng ý cho một đại diện của công an vào phòng để nói chuyện. Lúc này, Bình nói với vị đại diện cho công an rằng, đồng ý giao nộp mình, với điều kiện khi áp giải ra khỏi phòng không được quay phim chụp ảnh hắn. Sau đó, Bình ngoan ngoãn giao nộp dao, tra tay vào còng và xin được đeo khẩu trang che mặt.

Thư tuyệt mệnh của tên cướp khống chế 4 SV - 2

Phòng trọ - nơi Hồ Văn Bình khống chế con tin. (Ảnh H.V).

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Bình thừa nhận khoảng 3 năm trước có từ quê ra Đà Nẵng để học hệ trung cấp của ngành quản trị kinh doanh thuộc trường cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch. Tuy nhiên, vì tập tành chơi bời, cá độ bóng đá nên khoảng hơn một năm sau Bình không thể tiếp tục việc học. Bình giấu gia đình bỏ học nhưng không về quê mà bám trụ lại TP. Đà Nẵng để chờ cơ hội. Trước đó, trong khoảng thời gian còn đi học, Bình có quen bạn gái nhưng vì thấy Bình là một người không có định hướng tương lai, suốt ngày đam mê cờ bạc nên bạn gái Bình đã quyết định chia tay. Lâm vào cảnh thất tình, không có tiền để trang trải cuộc sống ở trọ hàng ngày và để cá độ bóng đá, Bình nảy sinh ý định đi cướp.

Tại trụ sở công an, Bình thừa nhận đã thực hiện 8 vụ cướp tại khu vực xung quanh trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, gần nơi hắn ở trọ. Thủ đoạn của Bình là lê la ở các khu nhà trọ, nhắm vào các nữ sinh viên để nghiên cứu nhân thân, sinh hoạt. Sau đó, lựa thời cơ chỉ có một mình nạn nhân ở phòng trọ, Bình bất ngờ gõ cửa phòng, gọi thẳng tên nạn nhân hoặc nhờ chuyển giùm đồ đạc cho phòng bên cạnh. Bất ngờ, Bình đẩy nạn nhân vào phòng, dùng dao kề cổ uy hiếp, trói chân tay, dùng mền trùm kín mặt để cướp đi các loại tài sản như: máy tính xách tay, ĐTDĐ…

Nói về hành trình sa ngã từ một đứa con vốn hiếu thảo, từ một sinh viên trở thành kẻ cướp, Bình cứ liên tục đổ lỗi cho sự đùa giỡn của cuộc đời. Trong lá thư mà Bình uy hiếp, bắt con tin viết theo lời đọc của hắn, đã nói rõ bi kịch cuộc đời hắn. Đoạn mở đầu Bình đổ lỗi: "Có lẽ cuộc đời sinh con ra là một điều gì đó mà chính bản thân con cũng không hiểu được… Con yêu gia đình và có nhiều ước mơ, nhưng kể từ khi con ra Đà Nẵng, bước ngoặt của con từ đó coi như đã hết…".

Nhưng có lúc, Bình tự thừa nhận mình ngông cuồng, tự cao trong lá thư: "Có lẽ con khờ dại khi nghĩ đến điều đó, nhưng tất cả là sự lựa chọn của con. Giờ này có quay về cũng muộn màng và mọi sai lầm của con khó có thể chấp nhận được". Cuối thư Bình xin lỗi gia đình, đặc biệt là gửi đến người yêu: "Con xin lỗi, tạm biệt những người con yêu thương. Tạm biệt người anh yêu, anh đã chọn cách không làm ảnh hưởng tới em. Chúc em hạnh phúc".

Mới đây, Thượng tá Quách Văn Dũng Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết: Hiện vụ án trấn, cướp tài sản do Hồ Văn Bình làm hung thủ đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ. Công an quận Liên Chiểu cũng đề nghị còn những ai là nạn nhân của Hồ Văn Bình xin đến trình báo tại Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu để thu thập chứng cứ, hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố và đưa đối tượng ra trừng trị trước pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Vy (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN