Thử lòng tin của người lớn với đứa trẻ bán hàng rong

Sự kiện: Camera giấu kín

Một vị khách đưa cho em bé bán dạo tờ tiền 500 ngàn đồng để mua hộp kẹo cao su. Không có tiền trả lại, cô bé liền để hộp kẹo xuống và chạy đi đổi tiền lẻ. Liệu những người xung quanh có đủ lòng tin em bé tội nghiệp này sẽ cầm tiền mang về trả lại cho vị khách của mình?

Từ nhiều năm qua trẻ em nước ta đã và đang hưởng sự chăm lo chu đáo dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất. Thế nhưng chúng ta vẫn còn thấy nhiều em nhỏ có hoàn cảnh éo le, những sự thờ ơ từ phía gia đình, chịu cảnh bỏ học, bươn chải kiếm sống qua ngày.

Vì đều xuất thân trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên tuổi thơ các em phải lê la đầu đường, góc chợ, phải sớm lao vào cuộc mưu sinh khắc nghiệt. Khi đối diện với những em nhỏ lang thang, có hoàn cảnh khó khăn liệu những người xung quanh có đặt niềm tin vào các em?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Camera giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN