Thông tin bất ngờ vụ vợ chồng nữ doanh nhân tố bị "xã hội đen" truy sát

Hai người bị vợ chồng nữ doanh nhân "tố" dùng súng truy sát phủ nhận toàn bộ sự việc và khẳng định bản thân không liên quan. Trái lại, họ còn tố người chồng gây tai nạn khiến họ bị thương tật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vẫn đang tiến hành điều tra vụ gia đình bà Mai Thị Hồng Thức, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Xuân - trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, "tố" bị một nhóm côn đồ dùng súng truy sát gây thương tích.

Họ "dàn dựng" để chối bỏ trách nhiệm?

Đó là khẳng định của anh Hoàng Viết C. (SN 1991, ngụ phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) - người bị ông Xuân (chồng bà Thức) dùng ôtô cá nhân truy đuổi gây tai nạn vừa từ bệnh viện trở về - trả lời riêng với Báo Người Lao Động và phủ nhận toàn bộ thông tin tố cáo của vợ chồng bà Thức.

Thông tin bất ngờ vụ vợ chồng nữ doanh nhân tố bị "xã hội đen" truy sát - 1

Kính nhà bà Thức bị vỡ mà theo bà Thức là do đạn bắn

Anh C. kể chiều tối 26-4, khi anh cùng anh T. (một người bạn) đi xe máy qua đường Trường Chinh (TP Đồng Hới) thì bất ngờ ôtô của ông Xuân lùi xuống đường va chạm vào xe mình khiến cả 2 bị ngã ra đường.

Lúc này, giữa 2 bên có lời qua tiếng lại. Bực tức vì ông Xuân đã sai nhưng không xin lỗi lại còn "lớn tiếng" nên anh T. dùng chiếc ná làm bằng dây cao su, ghép viên đá nhỏ bắn một phát vào nhà ông Xuân cho bõ tức. Rồi cả 2 chạy xe máy rẽ hướng về đường Hữu Nghị.

Khi anh C. và T. đang chạy xe máy với tốc độ chậm (đoạn quán cà phê Ánh Tuyết - đường Hữu Nghị) thì bất ngờ có một chiếc ôtô phía sau lao tới tông phía sau khiến cả xe và 2 người bị hất văng ra đường. Cả 2 bị ngất xỉu và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

"Lúc đó tôi không nhớ gì. Đến khi tỉnh dậy thì nằm trên bệnh viện với thương tích đầy mình, toàn thân đau đớn và bị băng bó khắp nơi nên không cử động được" - anh C. thuật lại.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, anh C. được các bác sĩ chẩn đoán là bị chấn thương sọ não nên phải chuyển vào Bệnh viên Trung ương Huế cấp cứu và điều trị. Còn anh T. bị nhẹ hơn nên ở lại viện điều trị, chăm sóc và ra viện sau đó.

Sau 2 tuần điều trị, do vết thương đỡ dần nên anh C. xin về nhà dưỡng thương và làm việc với cơ quan công an để cung cấp các chứng cứ. Tuy nhiên, mới về nhà được 2 ngày, anh C. liên tục đau đầu, khi đi khám thì các bác sĩ bảo phải nhập viện gấp trở lại vì khí tụ trên não.

Trước thông tin mình bị "tố" dùng súng truy sát vợ chồng bà Thức, anh C. khẳng định không quen biết và không hề liên quan hay có mâu thuẫn gì với vợ chồng này. Lúc xảy ra xích mích, do ông Xuân quay đầu ôtô rồi va chạm vào xe mình nên mới dùng chiếc ná bắn dọa.

Theo anh C., thời điểm ông Xuân lùi xe và xảy ra xích mích có nhiều người dân, người đi đường chứng kiến. Chứ không có chuyện mình và anh T. dùng súng đi ám sát như lời tố cáo của bà Thức.

"Tôi với anh T. mà đi ám sát vợ chồng bà Thức sao lại đi xe máy và dùng ná cao su. Mà nếu như người nào đó cố tình đi ám sát ai thì họ phải nhanh chân tẩu thoát chứ dại gì ung dung chạy xe máy trên đường để bị tông vào mình. Họ cố tình gây tai nạn rồi chối bỏ trách nhiệm" - anh C. giải thích.

Anh C. nói rằng trong quá trình nằm viện, anh nghe dư luận và nhiều người đồn thổi mình là "xã hội đen" được thuê đi ám sát vợ chồng bà Thức rồi bị tông gây tai nạn khiến anh rất buồn. Sau đó, anh cũng đã cung cấp mọi bằng chứng và trình bày rõ nguồn cơn sự việc với công an để mong làm sáng tỏ sự việc.

Còn nhiều nghi vấn

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Bình nhận đơn tố cáo của bà Mai Thị Hồng Thức với nội dung, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25-4, khi bà đang điều khiển ôtô từ nhà hàng tiệc cưới Royal ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP Đồng Hới đi ra thì có 2 thanh niên bịt mặt đi xe máy bám theo. Trên ôtô còn có cháu bà Thức là L.T.H.D.

Khi cháu D. có biểu hiện say xe, bà Thức kéo cửa kính xe xuống thì bất ngờ 2 đối tượng vượt lên dùng súng bắn vào người bà nhưng viên đạn chỉ trúng vào tay trái gây thương tích nhẹ. Sau khi nổ súng, 2 đối tượng đã bỏ chạy.

Thông tin bất ngờ vụ vợ chồng nữ doanh nhân tố bị "xã hội đen" truy sát - 2

Bà Thức thuật lại với các phóng viên và "tố" rằng vợ chồng bà bị truy sát

Bà Thức sau đó điều khiển ôtô đi đến nhà một người quen để giải quyết công việc riêng. Đến 19 giờ cùng ngày, khi bà ra về thì 2 thanh niên lạ mặt lao tới hành hung khiến bà bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Đến 18 giờ 30 ngày 26-4, khi ông Xuân (chồng bà Thức) đang đưa ôtô vào gara thì bất ngờ xuất hiện một đối tượng chĩa súng bắn nhưng ông lách kịp, viên đạn xuyên qua cửa kính nhà.

Sau khi bị "bắn hụt", ông Xuân liền dùng ôtô truy đuổi 2 người chạy xe máy trên đường mà theo ông này thì chính là đối tượng đã bắn ông. Khi tiếp cận 2 người trên, ông Xuân liều lĩnh tông thẳng khiến cả 2 bị hất văng xuống đường gây thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Công an TP Đồng Hới có mặt ghi nhận hiện trường vụ việc để điều tra. Sau đó, do tính chất phức tạp và nhiều tình tiết cần được làm rõ nên đơn vị này đã chuyển giao hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình tiếp nhận.

"Mọi việc chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra. Hiện tại chưa thể kết luận có thật sự việc này hay không, nhiều tình tiết rất nghi vấn. Khi có kết luận sẽ thông tin báo chí" - lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình khẳng định.

Vợ chồng nữ doanh nhân tố bị ”xã hội đen” dùng súng truy sát

Đang điều khiển xe ôtô trên đường, một nữ doanh nhân ở Quảng Bình "tố" rằng mình cùng chồng bị một nhóm đối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phúc ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN