Thiếu gia treo thưởng 1 tỷ tìm kẻ sát hại gia đình, 3 năm sau lộ sự thật kinh hoàng

Có chứng cứ ngoại phạm, nhưng đứa con bất hiếu không thể che đậy được âm mưu và tội ác của mình với gia đình.

Có những người không màng danh lợi, nhưng lại có những kẻ vì tiền bạc, tài sản mà sẵn sàng ra tay không từ thủ đoạn với chính người thân, bạn bè của mình. Tuyến bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản sẽ là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai có những suy nghĩ lầm đường lạc lối, bị mờ mắt bởi sức mạnh của đồng tiền. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tội ác không thể che đậy và qua mặt được cảnh sát và cơ quan chức năng.

Thiếu gia treo thưởng 1 tỷ tìm kẻ sát hại gia đình, 3 năm sau lộ sự thật kinh hoàng - 1

3 người bị sát hại sau khi đi nghỉ cuối tuần về

Chứng cớ ngoại phạm

Dana James Ewell sinh năm 1971 ở California, Mỹ. Cha của Dana là ông Dale - một doanh nhân cứng rắn, nghiêm khắc và xây dựng nên khối tài sản lớn bằng cách bán các loại máy bay nhỏ. Sau đó, ông đầu tư tiền vào trang trại và tài sản liên tục tăng lên. Tổng tài sản của doanh nhân này là 8 triệu USD.

Bà Glee là vợ của ông Dale là một người từng làm việc cho CIA một thời gian ngắn trước khi thành giáo viên. Nhìn bên ngoài, gia đình Ewell được mọi người ngưỡng mộ với sự thành công trong sự nghiệp. 

Từ khi còn nhỏ, Dana thường nói dối và tự tạc các câu chuyện. Khi đang học đại học, Dana tự thêu dệt các câu chuyện khiến mọi người nghĩ hắn là người môi giới chứng khoán ở tuổi 18 và kiếm được hàng triệu USD. Sinh ra trong giàu có, thiếu gia này thích tiền và quần áo hàng hiệu. Dana có một chiếc BMW như ý mình và có nhiều tiền để tiêu. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai cha con căng thẳng đến mức hai người không nói chuyện với nhau, đây là điều không phải ai cũng biết được. 

Ngày 19/4/1992, vợ chồng Dale và Glee cùng con gái Tiffany bị bắn chết trong căn nhà ở Sunnyside, California. Sự việc xảy ra sau khi gia đình này trở về từ kỳ nghỉ cuối tuần tại bãi biển. Glee và Tiffany lái xe về nhà đầu tiên và bị bắn chết, còn ông Dale bay bằng phi cơ riêng nên về sau. Khi ông Dale bước vào nhà, hung thủ ngay lập tức ra tay bắn chết doanh nhân này.

Trong khi án mạng xảy ra, Dana đang đi nghỉ với bạn gái Monica và cha của cô này. Nhiều người cho rằng đây có thể là một vụ án cướp của giết người, nhưng khi các nhân viên điều tra tìm hiểu thì nhận ra nhiều điều uẩn khúc. Cảnh sát nhận định hung thủ đã đợi sẵn trong nhà. Thậm chí, sau khi gây án, hắn còn nhặt các vỏ đạn ở hiện trường để xóa dấu vết. 

Trong trường hợp này, Dana có chứng cớ ngoại phạm. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đặt mối nghi ngờ với con người này. Sự nghi ngờ càng được củng cố khi Dana không có biểu hiện gì cho thấy sự đau đớn khi nghe tin và thể hiện sự tức giận khi không được thừa kế ngay toàn bộ tài sản của gia đình. Ngoài ra, Dana còn tự treo thưởng 50.000 USD cho ai bắt giữ được kẻ giết người. 

Đứa con tham lam mất cả tính người

Thiếu gia treo thưởng 1 tỷ tìm kẻ sát hại gia đình, 3 năm sau lộ sự thật kinh hoàng - 2

Chân dung đứa con bất hiệu Dana Ewell

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện một hộp đạn 9mm được Dale mua để trong nhà. Đây là đạn được hung thủ dùng để bắn các nạn nhân. Cho nên, hung thủ có thể là người quen và hiểu về gia đình này. Bên cạnh đó, những viên đạn được lấy từ cơ thể nạn nhân cho thấy, khẩu súng đã được gắn một bộ phận giảm thanh tự chế. Sở dĩ Dana chưa được hưởng tài sản là do vợ chồng Dale ghi trong di chúc ủy thác cho một người cung cấp tiền cho Dana đến khi 25 tuổi, từ 25-30 tuổi Dana được nhận lợi nhuận từ đầu tư nhưng không được đứng đầu công ty. Khối tài sản này có thể không được nhận ngay nhưng khi bố mẹ và em gái qua đời, Dana được nhận 300.000 USD tiền bảo hiểm nhân thọ.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, Joel Radovcich - một người bạn học đại học của Dana đột ngột bỏ học. Nếu như Dana ham tiền bạc thì Joel là một sinh viên quan tâm đến các khẩu súng và chất nổ.

Thậm chí, vài tháng sau khi xảy ra sự việc đau lòng, Joel và Dana đã chi tiền để đi các chuyến bay trực thăng, liên lạc với nhau qua máy nhắn tin và các máy điện thoại công cộng. Cảnh sát đã theo dõi sát hai người này để tìm bằng chứng.

Một nhân viên điều tra đã đeo theo một thiết bị ghi âm và đứng bên cạnh Joel khi nam thanh niên này sử dụng bốt điện thoại công cộng vào tháng 5/1993. Trong cuộc gọi điện này, Joel nói: "Họ không có bằng chứng, họ sẽ bắt bạn do nói dối".

Qua khám nghiệm hiện trường, khẩu súng được dùng gây án là súng trường cao cấp 9mm do một công ty ở Colorado, Mỹ sản xuất. Hồ sơ cho thấy có người đứng tên mua là Ernest Jack Ponce. Cảnh sát phát hiện người này là bạn của Joel.

Để được miễn truy tố, Ponce đồng ý làm chứng để chống lại Dana và Joel. Trước các bằng chứng có được, cảnh sát đã bắt giữ Joel và Dana sau 3 năm điều tra kỹ lưỡng.

Tại phiên tòa kéo dài nhiều tháng, các công tố viên lập luận chính sự tham lam đã khiến cho Dana nảy sinh ý định giết gia đình và hứa trích một phần của cải của gia đình cho Joel. Sau phiên tòa, cả Dana và Joel bị kết án tù chung thân mà không được hưởng ân xá.

--------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản vào 13h ngày 8/9/2018.

Cái chết uẩn khúc của bác sĩ bạc mệnh cưới nhầm vợ sát thủ

Bác sĩ giỏi được phát hiện chết trong phòng ở tầng hầm nhưng sự thật không phải tự sát mà do vợ sát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Biography) ([Tên nguồn])
Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN