Cả nhóm chém người đi đường trọng thương vì “ngứa mắt”

Sự kiện: Tin pháp luật

Dù không mâu thuẫn hay thù oán gì nhưng vì thấy “ngứa mắt”, nhóm thanh thiếu niên đã dùng dao tự chế chém tới tấp một người đi đường trọng thương.

Ngày 7-9, Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết, đang triệu tập nhóm đối tượng vô cớ dùng dao tự chế chém anh Trần Ngọc Danh (29 tuổi; ngụ thôn Hòa Trung, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn) trọng thương, để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, tối 6-9, anh Trần Ngọc Danh đang đi trên đường ở gần nhà thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng dùng dao chém bị thương. Sau khi hành động, cả nhóm chạy trốn khỏi hiện trường, anh Danh được người dân chở đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an huyện Tây Sơn đã triển khai lực lượng xuống hiện trường điều tra. Qua đó, đã xác định nhóm đối tượng liên quan đến vụ chém anh Trần Ngọc Danh trọng thương, gồm: Từ Minh Đăng (20 tuổi), Huỳnh Trung Kiên (21 tuổi), Nguyễn Hữu Thuyền (18 tuổi), Nguyễn Đức Hưng (23 tuổi), Trần Anh Nhân (19 tuổi), Nguyễn Phúc Thịnh (18 tuổi) và Phan Văn Học (13 tuổi; cùng ngụ thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường).

Bước đầu, nhóm đối tượng trên đã khai nhận dù không có mâu thuẫn hay thù oán gì nhưng vì thấy "ngứa mắt" nên ra tay chém anh Trần Ngọc Danh cho "bõ ghét".

Nguồn: [Link nguồn]

U60 ngụy trang kín mít, truy sát người quen trong hơi men

Khi vừa đi uống rượu về gần nhà thì Minh gặp anh Đ.T cũng đang nhậu gần đó. Sau đó hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Anh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN