Thảm án xác thiếu nữ mang thai ở nghĩa địa

XEM THÊM CÁC KỲ
1

Trong thời gian về quê ăn tết, Lê Đức Dũng đã dụ dỗ quan hệ tình dục với thiếu nữ 16 tuổi nhiều lần. Sau cái tết “hạnh phúc”, vừa quay vào Nam tiếp tục công việc thì nhận được tin “bạn gái” đã mang bầu và gửi đơn kiện lên cơ quan công an.

Quá tức giận vì “bạn gái” đã “yêu” nhiều người mà mình mới “yêu” đã có bầu, Dũng về quê đàm phán nhưng không được nên ra tay sát hại “bạn gái” đang mang đầu gần 6 tháng bằng những nhát dao chí mạng giữa nghĩa địa trong đêm tối.

Dụ người yêu ra nghĩa địa để sát hại

Lê Đức Dũng (SN 1991, trú tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), là thanh niên học chưa hết lớp 8 đã bỏ quê đi làm ăn xa xứ ở TP.HCM. Ngày 1/9/2011, Dũng về quê thăm gia đình, ngay trong tối ngày về thăm cha mẹ, Dũng đã được những người bạn ở quê nhà tiếp đón bằng những chai rượu gạo. Sau khi “lâng lâng’ lúc đồng hồ đã chỉ điểm sang 22h đêm, Dũng bước chân ra về nhà thì gặp H.T.D.B. (SN 1997, trú xã Tam Thái) cách nhà Dũng chừng 5km, đang đứng cạnh chiếc xe đạp trong đêm tối. Mặc dù mới 16 tuổi, nhưng B. lại có thân hình lớn hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Trong men rượu, Dũng liền đến cạnh hỏi nữ sinh: “Em là ai, tên gì, ở đâu, đứng đây làm gì mà khuya thế?”.

Sau khi biết được tên, địa chỉ của nữ sinh, Dũng liền quay sang “thả lời ong bướm” và gạ gẫm với B. để được làm chuyện “người lớn”. Mặc dù gã “ma men” chưa một lần gặp mặt, nhưng B. vẫn đồng ý với lời đề nghị. Sau khi thỏa mãn dục vọng, về đến nhà, Dũng vẫn thầm tiếc là chưa xin được số điện thoại của “người yêu” đã tặng mình “món quà” trên trời rơi xuống. Dũng sẽ mai phục để gặp lại “người tình”.

Hôm sau Dũng lại “lượn lờ” ra chỗ “nhặt được vàng” hôm trước để tìm thiếu nữ. Sự kiên trì của gã trai mới lớn đã không bị phụ công, sau hai ngày mai phục, Dũng gặp lại B. và tiếp tục gạ gẫm làm chuyện “người lớn” với B. Không những không bị khước từ mà Dũng còn được B. “đón nhận” vui vẻ. Thậm chí ngay trước đêm giao thừa, Dũng cũng hẹn B. để tâm sự và “tạm biệt” năm cũ đón năm mới.

Trong những ngày vui tết, qua bạn bè, Dũng kể thành tích với họ về tìm được “mối duyên lạ” thì lúc đó mới biết B. cũng có nhiều “người yêu” chứ không chỉ mình Dũng. Ngày 1/2/2012 (tức ngày 10 tết), Dũng âm thầm vào Nam đi làm mà không thông báo cho B. biết. Nhưng chân ướt chân ráo vào Nam thì Dũng nhận tin B. có bầu và đã làm đơn tố cáo mình và mấy gã “sở khanh” khác lên cơ quan công an… Do tức giận vì “ăn ốc” bị bắt “đổ vỏ”, đến ngày 16/3, Dũng đã có mặt tại Quảng Nam và đi tìm nhà B. để “thương lượng”. Sau khi gọi B. ra nghĩa địa, Dũng đã đòi quan hệ nhưng do đang có thai nên B. không đồng ý. Đã thế Dũng lại bị B. bắt phải nhận cái thai trong bụng là con của mình. Trong cơn tức giận, Dũng rút con dao Thái Lan mang đi trước đó với ý đồ sát hại B. nếu “thương lượng” không được, đâm hai nhát chí mạng vào ngực của B. khiến B. chết tại chỗ và đón xe trốn vào TP. HCM ngay trong đêm.

Thảm án xác thiếu nữ mang thai ở nghĩa địa - 1

Rất đông người dân đến theo dõi quá trình dựng lại hiện trường.

Những cuộc tình chóng vánh

6h sáng, ngày 17/3/2012, người dân ở xã Tâm Dân, huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) phát hiện một xác chết ở giữa nghĩa địa, nạn nhân bị đâm vào vị trí hiểm… Ngay sau đó cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường và xác định danh tính nạn nhân là H.T.D.B (SN 1997, trú xã Tam Thái). Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y xác định nạn nhân đang mang thai gần 6 tháng tuổi. Thượng tá Ngô Quốc Anh, Đội trưởng Đội trọng án, PC 45 – Công an tỉnh Quảng Nam, người trực tiếp có mặt tại hiện trường kể lại: “Ngay sau khi nhận được tin báo, tôi cùng các đồng chí trong đội nhanh chóng xuống hiện trường xác định được danh tính nạn nhân và khám nghiệm tử thi. Điều quan tâm đặc biệt là bào thai nạn nhân đang mang có thể giải quyết được phần mấu chốt vụ án, nên đã phối hợp cùng với tổ khám nghiệm tử thi thu mẫu đầy đủ…”. Theo cơ quan CSĐT, trước khi nạn nhân B. bị giết hại cách đó không lâu, nạn nhân sau khi biết mình mang thai đã làm đơn tố cáo “3 người tình” làm chuyện người lớn với mình dẫn đến cái thai trong bụng. Giữa lúc công an địa phương đang điều tra “cái thai” thì vụ án mạng đau lòng đã xảy ra.

Ngay tức khắc, cơ quan CSĐT đã triệu tập “2 người tình” của B. nhưng họ đều “vô can” trong thời gian nạn nhân bị sát hại. “Người tình” duy nhất còn lại trong đơn tố cáo của B. là Lê Đức Dũng, hiện đi vào Nam làm việc từ sau tết. Ngay trong đêm, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại TP. HCM và phối hợp với công an địa phương, ngày 19/3/2013, đã bắt khẩn cấp Lê Đức Dũng. Trước những chứng cứ của cơ quan CSĐT đưa ra không thể chối cãi, đối tượng Lê Đức Dũng đã nhận tội và bị di lý về Quảng Nam. Tại cơ quan CSĐT, Dũng khai nhận là đã từng quan hệ và ra tay sát hại B..

Thảm án xác thiếu nữ mang thai ở nghĩa địa - 2

Lê Đức Dũng mô tả đang ngôi tâm sự với nữ sinh trước khi ra tay sát hại.

Lão “người tình” tuổi 60 và sự thật về kẻ giấu mặt

Lá đơn tố cáo của B. gửi công an địa phương trước khi bị sát hại đã tố cáo và nêu tên “3 người cha” từng dụ dỗ, cưỡng ép em. Tuy nhiên, kết quả giám định AND đã khiến các điều tra viên không khỏi bất ngờ, khi không có tên ai trong đơn tố cáo… kể cả hung thủ sát hại nạn nhân. Điều tra khó khăn trong công tác điều tra là tìm ra “tác giả” của cái thai. Sàng lọc hàng chục đối tượng có mối quan hệ với nạn nhân nhưng đều không có chứng cứ. Người cuối cùng cơ quan CSĐT mời đến làm việc là Mai Quốc Tuấn (60 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) cách nhà nạn nhân không xa. Mặc dù Tuấn đáng tuổi cha, tuổi chú nhưng sau khi thu thập thông tin, chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn “mời” Tuấn lên để điều tra về “cái thai” của bé gái 16 tuổi.

Tại cơ quan CSĐT, Mai Quốc Tuấn chỉ thừa nhận chỉ “yêu” mẹ của nạn nhân chứ không “yêu” nạn nhân. Nhưng khi cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Nam “trình” bản kết luận xét nghiệm AND của Phân viện Khoa học Hình sự tại Đà Nẵng, Mai Quốc Tuấn chính là cha đẻ (cha sinh học) của thai nhi. Đến lúc này Tuấn mới cúi đầu nhận tội là đã làm chuyện “người lớn” với cháu B. hai lần.

Điều mà khiến cả cơ quan CSĐT và người dân địa phương không khỏi giật mình là Tuấn chính là “người tình” của mẹ nạn nhân. Nhưng mỗi lần đến chơi thấy mẹ nạn nhân vắng nhà thì Tuấn lại “thả dê” với con gái người tình. Khi mọi chuyện vỡ lở thì chính mẹ nạn nhân cũng không tin đó là sự thật, bởi khi phát hiện con gái có bầu, người mẹ còn gọi điện cho Tuấn và nói: “Ông gọi con bé đi chơi và hỏi xem ai là “tác giả” của cái thai…”. Tuấn vẫn không ngần ngại làm theo “lệnh” của người tình, và lại rủ bé B. đi “thả dê”, vì trong lòng đã thầm hiểu cha đứa bé là ai.

Tử hình kẻ giết người, 9 năm tù giam cho “dê già” 60 tuổi

Trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PV 45) – Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Đây là vụ án cả bị hại cùng người thân có những mối quan hệ phức tạp về chuyện tình cảm. Cuối năm 2012, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người, giao cấu với trẻ em, Lê Đức Dũng đã phải nhận mức án tử hình về tội “giết người” và “giao cấu với trẻ em”. Đối tượng Mai Quốc Tuấn cũng phải chịu 9 năm tù giam về tội “giao cấu với trẻ em”. Nhưng đây cũng là bài học cho những bậc cha mẹ làm gương cho con cái trong cách sống và quản lý các mối quan hệ của con cái”.

Kỳ tới: Vạch mặt tên sát nhân giết hàng xóm lấy tiền chuộc xe máy vì thua bạc.

XEM THÊM CÁC KỲ
1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Huy (Đời sống & Pháp luật)
Trinh sát kể chuyện bắt những tử tội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN