Thảm án kinh hoàng ở Thái Nguyên: Sự thật khó tưởng tượng

Khoảng 1h sáng 25-9, người dân xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu thảm thiết từ 3 gia đình trong xóm. Chạy đến hiện trường, nhiều người đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện đối tượng Nguyễn XuânTiến (56 tuổi, trú tại địa chỉ nói trên) đã gây ra thảm án khi cùng lúc sát hại tới 3 người và làm 4 người bị thương nặng.

Sau khi gây án, đối tượng đã chạy về nhà cố thủ. Điều đáng nói, sau khi bị bắt đối tượng đã khai nguyên nhân mình lên cơn "cuồng sát" chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt với các nạn nhân.

Gõ cửa từng nhà để truy sát

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại địa bàn thôn Phú Mỹ, Công an huyện Phú Bình đã phối hợp với chính quyền xã Lương Phú tiến hành bảo vệ hiện trường. Sau đó khống chế, bắt giữ hung thủ Nguyễn Xuân Tiến cùng con dao gây án.

Thảm án kinh hoàng ở Thái Nguyên: Sự thật khó tưởng tượng - 1

Ông Nguyễn Tiến Hùng kể lại sự việc.

Sự việc ngay sau đó đã được cấp báo lên Công an tỉnh Thái Nguyên. Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Phú Bình để điều tra làm rõ. Theo đó, khoảng 1h, đối tượng Nguyễn Xuân Tiến tỉnh dậy, cầm dao thái thịt sang nhà ông Nguyễn Văn Bích (51 tuổi, là hàng xóm, cách nhà Tiến khoảng 100m) gõ cửa. Khi ông Bích ra mở cửa trong trạng thái còn đang ngái ngủ thì bất ngờ bị Tiến cầm dao đâm thẳng vào người nhưng ông Bích đã may mắn né được, đồng thời dùng 2 tay cầm vào lưỡi dao giằng co với Tiến.

Nghe thấy tiếng la hét, vợ ông Bích là bà Trần Thị Hằng, 49 tuổi, bật dậy và tri hô mọi người đến cứu thì bị Tiến dùng dao đâm tử vong tại chỗ. Cũng lúc đó, anh Nguyễn Văn Hoạt, SN 1976, em trai ông Bích nghe tiếng kêu cứu nên chạy từ nhà mình sang nhà anh trai để "giải cứu" thì cũng bị Tiến đâm tại cửa ra vào và tử vong ngay sau đó.

Thấy bố la hét, con trai anh Hoạt là cháu Nguyễn Văn Hinh, SN 2005 đã vùng dậy sang nhà bác xem sự tình. Nhìn thấy cháu Hinh, đối tượng Tiến đã cầm dao đuổi theo. Khi cháu Hinh chạy lên cầu thang định trốn thì bị Tiến đuổi kịp rồi sau đó chém nhiều nhát liên tiếp lên người cháu Hinh khiến cháu tử vong.

Như một con thú đang khát máu, Nguyễn Xuân Tiến vác dao chạy thẳng đến nhà anh Vũ Xuân Nguyên, SN 1980, cách nhà anh Hoạt khoảng 200 mét. Thấy cửa cổng nhà anh Nguyên khóa nên đối tượng này đã nhảy qua tường và xông vào nhà. Thói quen hằng ngày của gia đình anh Nguyên là chỉ khóa cửa cổng chứ không khóa cửa nhà. Do vậy khi đối tượng Tiến xông vào đã bắt gặp con trai anh Nguyên là cháu Nguyễn Đức Nhân, SN 2013 đang ngủ nên đã dùng dao chém vào cổ cháu bé.

Nghe thấy tiếng khóc của con trai, anh Nguyên và vợ là chị Nguyễn Thị Ngọt, SN 1992 đang ngủ ở phòng khác đã chạy tới thì bị Tiến dùng dao tấn công. Chị Ngọt kể lại: "Khi tôi hét lên thì bị chú Tiến cầm dao chém vào cổ nhưng tôi giơ tay lên đỡ được. Sau đó chú ấy lại chém thêm mấy nhát nữa vào tay và vào đầu tôi. Lúc này chồng tôi lao ra khống chế thì bị chú ấy đâm một nhát vào đùi.

Cũng may, vừa khi đó thì có chú Hòa là em trai chú Tiến và một số người khác đã chạy đến và khống chế kịp thời nên gia đình tôi không ai nguy hiểm đến tính mạng". Cũng theo lời chị Ngọt chia sẻ thì ngay sau đấy vợ chồng và con trai chị đã được người dân đưa đi cấp cứu nên họ không hề biết rằng đối tượng Tiến đã sát hại 3 người trước đó.

Thảm án kinh hoàng ở Thái Nguyên: Sự thật khó tưởng tượng - 2

Đối tượng Nguyễn Xuân Tiến tại cơ quan điều tra.

Có mặt tại thôn Phú Mỹ vài tiếng sau khi xảy ra vụ thảm án, chúng tôi chứng kiến không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ. Không chỉ những người thân của các nạn nhân đau đớn mà nhiều người dân nơi đây cũng không giấu được sự xót thương đến tận cùng.

Cụ Nguyễn Thị Hậu, 83 tuổi, thôn Phú Mỹ rơm rớm nước mắt nói: "Tôi sống từng này tuổi rồi chưa từng bao giờ phải chứng kiến một cảnh tượng nào đau lòng đến thế. Những người đó họ có tội gì đâu mà sao thằng Tiến lại độc ác vậy. Sao nó giết người mà chẳng thấy ghê tay. Giá bảo ngày thường nó là kẻ côn đồ, hỗn láo, suốt ngày chỉ biết gây gổ với hàng xóm láng giềng đã đành. Đằng này từ trước đến giờ nó có va chạm, mâu thuẫn với ai đâu. Thế nên xảy ra việc này không ai là không sốc".

Ông Nguyễn Tiến Hùng (50 tuổi), là hàng xóm cũng là một trong số những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại: "Lúc đó vào khoảng 1h sáng, tôi vừa xem bóng đá xong thì nghe tiếng ồn ào, la hét chỗ nhà anh Bích, anh Hoạt, tỉnh dậy thì người nhà bên đấy chạy sang bảo ông Tiến cầm dao giết người. Lúc tôi chạy tới thì đã thấy ông Tiến tay cầm con dao đi về phía nhà Nguyên. Vì cổng nhà Nguyên khóa nên ông Tiến đã nhảy qua tường để xông vào nhà, thấy ai là đâm người đó".

Theo lời ông Hùng chia sẻ thì ông không chỉ là hàng xóm mà còn là chú rể của anh Nguyên. Thế nên khi thấy nhà cháu mình gặp nguy hiểm, ông Hùng cũng đã trèo qua tường để can ngăn đối tượng nhưng không ngờ Tiến ra tay nhanh quá. Ông Hùng bảo khi thấy Tiến cầm dao xông vào nhà anh Nguyên trong tình trạng điên loạn, ông đã nghĩ rằng thế này thì chẳng còn ai sống sót nổi.

Đối tượng liệu có mắc chứng tâm thần?

Ngồi trước linh cữu của vợ, ông Bích trông như kẻ mất hồn. Những gì vừa xảy đến với gia đình ông chẳng khác nào một cơn ác mộng kinh hoàng. Chỉ trong chớp mắt, ông Bích đã mất đi một lúc 3 người thân. Nỗi đau này với ông không biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai.

Kể lại vụ việc đau lòng đêm hôm trước, ông Bích không kiềm được những giọt nước mắt. Ông bảo: "Lúc ông Tiến cầm dao đâm vào tôi, tôi đã hét lớn bảo vợ chạy đi nhưng bà ấy không chịu. Bà ấy xông ra định cứu tôi thì bị ông ta đâm nhiều nhát và mất ngay tại chỗ".

Ngay cạnh nhà ông Bích, nhiều người dân cũng đã đến để giúp chị Nguyệt (vợ anh Hoạt và mẹ cháu Hinh) tổ chức tang lễ cho chồng và con. Vì sự việc xảy đến quá bất ngờ và đau đớn nên chị Nguyệt đã ngất lịm nhiều lần. Hễ tỉnh dậy chị lại gào khóc gọi tên chồng và con.

Chị Nguyệt cho biết trước giờ gia đình chị không hề xảy ra mâu thuẫn gì với đối tượng Tiến. Chồng và con chị cũng chỉ vì muốn đến cứu vợ chồng của anh trai mà giờ phải nhận hậu quả đau đớn. Cũng theo lời kể của chị Nguyệt thì đêm đó nếu không nhanh trí trốn vào bụi chuối gần nhà thì có lẽ mạng sống của chị và con gái cũng sẽ bị đoạt dưới những nhát dao oan nghiệt của Tiến.

Khi được hỏi về đối tượng Tiến nhiều người dân trong thôn Phú Mỹ đều có chung một câu trả lời rằng, từ trước tới giờ Tiến sống khá hiền lành, chưa từng gây gổ với ai. Riêng anh Khoa - con rể của đối tượng thì cho rằng sở dĩ bố mình bị kích động như vậy là bởi phải trải qua những đêm mất ngủ triền miên và buổi tối hôm đó bố vợ của anh uống khá nhiều rượu.

Anh Khoa cho biết: "Khi tôi nghe tin dữ và chạy đến hiện trường thì bố tôi vẫn trong trạng thái như mộng du. Bố tôi hét lớn "tao không giết chúng nó thì chúng nó sẽ giết chết tao". Cũng theo lời anh Khoa thì gia đình vợ anh có một số người mắc bệnh thần kinh và thời gian gần đây bố vợ anh cũng bị đau đầu rất nặng.

"Ngày hôm trước tôi và vợ đã dự định đặt xe để đưa bố xuống Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh. Thế nhưng vợ chồng tôi chưa kịp đưa thì ông đã gây ra sự việc đau lòng này. Vợ chồng tôi thực sự rất hối hận. Vợ tôi cũng khóc ngất từ khi xảy ra chuyện, mẹ vợ tôi cũng thế. Bà bảo đêm hôm đó thấy ông dậy đi ra ngoài bà cũng chỉ nghĩ là ông đi vệ sinh thôi. Ai ngờ đâu…".

Tuy nhiên, theo kết luận ban đầu của cơ quan Công an thì đối tượng Nguyễn Xuân Tiến chưa từng có tiền sử bệnh tâm thần. Tại cơ quan Công an, Tiến tỏ ra điềm tĩnh và tỉnh táo chứ không có dấu hiệu hoảng sợ, lo lắng như nhiều đối tượng khác sau khi gây án.

Đối tượng này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và giải thích rằng do mình mất ngủ triền miên cộng với một số mâu thuẫn trước đó với ông Bích và chị Ngọt khiến trong người luôn cảm thấy bứt rứt. Đêm 24-9, nhân việc không ngủ được nên Tiến đã xách dao đi trả thù.

Thảm án kinh hoàng ở Thái Nguyên: Sự thật khó tưởng tượng - 3

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm án đau lòng.

Mâu thuẫn giữa Tiến và các nạn nhân theo như lời Tiến khai thì quá nhỏ nhặt. Chỉ vì ấm ức với việc nghe người ta kể lại vợ chồng ông Bích đi rêu rao nói gia đình Tiến "mạt vận vì vỡ nợ". Còn đối với chồng anh Nguyên và chị Ngọt thì cách đó khoảng 3 tháng, trong một lần đi lấy nước vào ruộng, giữa Tiến và chị Ngọt đã xảy ra chút mâu thuẫn.

Theo lời chị Ngọt kể lại thì khi lấy nước vào ruộng nhà mình đi qua ruộng nhà Tiến, đối tượng này đã bảo "mày lấy hết nước vào ruộng nhà mày thì ruộng nhà tao chết khô à?". "Lúc đó giữa tôi và chú ấy có lời qua tiếng lại mấy câu nhưng sau đó thì mọi chuyện lại trở lại bình thường.

Thậm chí buổi chiều 24-9 chú ấy vẫn qua nhà tôi uống nước mà không hề có biểu hiện gì" - chị Ngọt kể lại. Chỉ vì những mâu thuẫn vô cùng nhỏ nhặt mà Nguyễn Xuân Tiến sẵn sàng cướp đi sinh mạng của 3 con người và làm bị thương 4 người đủ thấy đối tượng là kẻ máu lạnh đến nhường nào.

Thảm án Thái Nguyên: Chiều chúc cháu Trung thu vui vẻ, đêm bật tường vào nhà truy sát

“Buổi chiều, ông Tiến còn bế cháu sang chơi và chúc con trai tôi Trung thu vui vẻ. Nào ngờ, ngay đêm đó ông ấy bật tường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Song Anh ([Tên nguồn])
Thảm án 3 người chết ở Thái Nguyên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN