Tan mộng cưới gái bán hoa về làm vợ, chàng trai trẻ gây thảm kịch đau đớn

Cái chết của chàng trai 21 tuổi để lại vợ và con cùng sự đau xót của gia đình, tất cả cũng xuất phát từ mối quan hệ bị che đậy với cô gái bán hoa.

Người ta vẫn thường nói không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Không ít người ở trong trường hợp oái oăm đó đã tự mình gây ra những hành động thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả đời. Loạt bài Bi kịch tình đơn phương sẽ đưa đến cho đọc giả những bài học cho bản thân .

Tan mộng cưới gái bán hoa về làm vợ, chàng trai trẻ gây thảm kịch đau đớn - 1

Chất độc khiến cho Donald Trust tử vong và không thể cứu sống (Ảnh minh họa)

Mối quan hệ nhập nhèm

Sau khi bị từ chối lời cầu hôn, chàng trai Donald Trust (21 tuổi, sống ở Zimbabwe) nghĩ quẩn và tự tước đoạt đi cuộc sống của chính mình khi ở độ tuổi còn rất trẻ.

Bi kịch này xuất phát từ mối quan hệ của Donald Trust với một cô gái bán hoa. Điều đáng nói là Donald Trust đã có vợ và một con. Có thông tin cho hay, Donald Trust qua đêm với cô gái hành nghề mại dâm này. Sau đó, anh ta đem lòng yêu cô gái. Thậm chí, Donald Trust còn nuôi mộng sẽ cưới cô gái về làm vợ 2. 

Một số thông tin dẫn lời người thân của Trust cho biết, anh ta và cô gái bán hoa ngoại tình với nhau. Tuy nhiên, cô gái từ chối trở thành vợ 2. 

Trước khi xảy ra thảm kịch, Trust và cô gái ban hoa đã có một cuộc tranh cãi tại một trung tâm thương mại. Việc cãi vã, đánh nhau xảy ra, sau khi cô gái từ chối lời cầu hôn của chàng trai đã có vợ này. Khi không được cô gái đồng ý lời cầu hôn, Donald Trust nổi điên và cầm dao đâm vào vai cô gái bán hoa.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Trong khi đó, Donald Trust bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cô gái từ chối lời cầu hôn và bị đâm

Chia sẻ trên một trang tin, cô gái bán hoa cho hay: "Donald Trust là khách hàng thường xuyên của tôi và thật bất ngờ, anh ta muốn tôi thành vợ 2. Tôi từ chối. Sau đó, anh ta dùng dao đâm tôi". Cô gái bán hoa này thừa nhận 2 người cặp bồ với nhau. 

Ngay khi nhận được tin về sự việc, các cảnh sát đã được cử đến để bắt giữ Trust. Tuy nhiên, chàng trai này lo sợ nạn nhân đã chết do nhát dao của mình. Cho nên, anh ta uống chất độc và bỏ chạy đến đập nước Gwengwena. Trong khi đó, cảnh sát truy lùng nghi phạm này để điều tra về việc đâm cô gái bán hoa và thậm chí ra lệnh truy nã. Thi thể của Trust được tìm thấy vài ngày sau khi cô gái bán hoa bị đâm.

Phía cảnh sát nhận định việc Donald Trust tự sát có thể do lo sợ bị bắt giữ và anh ta nghĩ rằng bản thân đã giết chết cô gái bán hoa. Phía gia đình không hiểu điều gì khiến cho chàng trai này nghĩ quẩn đến mức tự sát như vậy. Cái chết của Donald Trust sau thảm kịch để lại vợ và đứa con mất cha và sự đau đớn cho gia đình cùng những câu hỏi chưa được sáng tỏ.

"Chúng tôi rất buồn không biết chuyện gì đã xảy ra", người thân của Trust nói. Các bác sĩ cho biết, đã quá muộn để cứu Donad Trust do anh ta dùng chất độc để tự sát.

------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch tình đơn phương vào 13h ngày 12/3/2019.

Thảm án rùng rợn sau màn cầu hôn thất bại

Màn cầu hôn thất bại đã bị biến thành thảm án rùng rợn bên trong một cửa hàng và khiến các nhân chứng sốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Metro, Zimbabwe) ([Tên nguồn])
Bi kịch tình đơn phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN