Sốc vì tình cũ đòi cưới cô gái vừa mới quen, người đàn bà gây tội ác man rợ

Sau khi uống ly rượu, người đàn ông tử vong trên sàn nhà còn bạn gái mới được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Người ta vẫn thường nói không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Không ít người ở trong trường hợp oái oăm đó đã tự mình gây ra những hành động thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả đời. Loạt bài Bi kịch tình đơn phương sẽ đưa đến cho đọc giả những bài học cho bản thân .

Sốc vì tình cũ đòi cưới cô gái vừa mới quen, người đàn bà gây tội ác man rợ - 1

Chân dung nữ nghi phạm tại tòa.

Níu kéo bất thành thành kẻ phá đám

Janjira Smith và Roger Lewis (sống ở Mỹ) từng có cuộc tình mặn nồng 18 tháng, trước khi 2 người đường ai nấy đi. Sau khi chia tay bạn gái, Roger đi du lịch tới Philippines. Tại đây, người đàn ông này quen và có tình cảm với cô gái khác tên là Sengpharaghanh.

Khi quay về Mỹ, Roger thật thà thừa nhận với Janjira về chuyện tình cảm trong chuyến đi. Roger kể với Janjira bản thân quen một cô gái khác và 2 người dự định sẽ tiến tới hôn nhân. Mục tiêu này của Roger như một cú sốc với Janjira. Bản thân cô có lẽ không thể ngờ rằng tình cũ có thể yêu và dự định về chuyện tương lai nhanh đến như vậy sau khi 2 người chia tay.

Mặc dù, bản thân biết Roger có mối quan hệ tình cảm mới, nhưng Janjira vẫn cố gắng níu kéo để hàn gắn lại mối quan hệ đã tan vỡ. Tuy nhiên, sự cố gắng này chỉ là vô vọng, vì Roger không bao giờ quay lại. Người phụ nữ này không chấp nhận nổi hiện thực khi cặp đôi Roger và tình mới hạnh phúc tay trong tay và sắp có một đám cưới hạnh phúc. Vì vậy, Janjira tìm cách ngăn cản tình cảm của cặp đôi này.

Hồi năm 2006, Janjira gửi cho Roger và tình mới một chai rượu để giảng hòa. Janjira nói với bạn gái mới của tình cũ về việc Roger thích uống rượu và loại rượu mà anh ta thích. Việc hiểu được thói quen của Roger có lẽ không có gì lạ vì 2 người đã trải qua nhiều tháng hạnh phúc bên nhau khi chưa rạn nứt.

Tuy nhiên, Janjira không đưa trực tiếp mà nhờ một người bạn chuyển tới tay bạn gái mới của Roger. Trong cuộc gặp này, người nhận chuyển chai rượu cũng lên tiếng cảnh báo Sengpharaghanh phải cẩn thận, vì chai rượu có thể chứa độc.

Cái chết sau ly rượu

Nhưng dường như lời cảnh báo này không được chú ý hoặc người nhận nghĩ đơn giản đó chỉ là lời nói đùa. Thậm chí, Janjira còn khuyên Sengpharaghanh cho Roger thưởng thức trước khi ăn tối.

Cô bạn gái mới của Roger bỏ ngoài tai lời cảnh báo. Cặp đôi này vẫn thưởng thức rượu và không hề nghi ngờ. Trong khi Roger uống một ly thì Sengpharaghanh uống nửa ly rượu.

Sau khi thưởng thức xong món quà mà tình cũ của bạn trai gửi đến, Sengpharaghanh cảm thấy có dấu hiệu lạ, cô không nhìn thấy đường đi, bị ngất...  Một người bạn phát hiện Roger tử vong trên sàn căn hộ. Sengpharaghanh được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Khi tỉnh dậy Sengpharaghanh cho biết, cô nghi ngờ chai rượu có độc, nhưng muốn Roger vui lòng nên vẫn quyết định thưởng thức. 

Sau vụ án mạng, Janjira trốn về quê ở Thái Lan. Thông tin về nghi phạm này được đăng trên web của Interpol. Người phụ nữ này bị bắt giữ khi đang cố gắng nhập cảnh vào Anh vào tháng 10/2008. Sở dĩ Janjira muốn trốn sang Anh do lo sợ sẽ bị bắt giữ ở Thái Lan. Sau đó, Janjira bị dẫn độ về Mỹ để hầu tòa vào năm 2011. 

Tại phiên tòa, một thông tin khác cũng được tiết lộ là Roger từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi chính thức hẹn hò với Janjira. Tuy nhiên, dường như người phụ nữ này quá si mê Roger, nên cô ta cả gan đe dọa giết vợ cũ nếu anh ta không chịu ly dị để đến với cô. 

Đại diện tòa án cho rằng, có điều gì đó bất ổn với người phụ nữ này. Sau phiên tòa, Janjira lĩnh án 20 năm tù. 

------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch tình đơn phương vào 13h ngày 4/4/2019.

Đòi chia tay, cô giáo hotgirl bị nam sinh giết hại rồi nhét xác vào vali

Nổi giận khi nghe bạn gái nói lời chia tay, kẻ sát nhân đã ra tay giết chết cô một cách dã man rồi mang lên đồi chôn giấu....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Dailymail, Seattletimes) ([Tên nguồn])
Bi kịch tình đơn phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN