Cho bạn của anh dùng nhờ máy tính, cô gái trẻ mắc lừa "yêu râu xanh"

Cô gái trẻ bị cưỡng bức và tử vong sau khi bạn của anh trai giở trò đồi bại ngay tại căn hộ của mình.

Người ta vẫn thường nói không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Không ít người ở trong trường hợp oái oăm đó đã tự mình gây ra những hành động thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả đời. Loạt bài Bi kịch tình đơn phương sẽ đưa đến cho đọc giả những bài học cho bản thân .

Cho bạn của anh dùng nhờ máy tính, cô gái trẻ mắc lừa "yêu râu xanh" - 1

Chân dung nạn nhân Erin.

Giả vờ dùng nhờ máy tính

Từ mối quan hệ bạn bè với anh trai của Erin van Rensburg, nam sinh viên Jacobus Eksteen (Nam Phi) đã gây nên sự việc kinh hoàng khiến gia đình người bạn sốc nặng. 

Jacobus Eksteen quen Erin khi chơi với anh trai của cô gái này. Cô sống cùng anh trai tại một căn hộ. Trong một bữa tiệc hồi tháng 8/2008, cô và Jacobus tán tỉnh rồi 2 người hôn nhau như là cặp đôi đang yêu. Sau lần gặp đó,  Jacobus không thể quên được hình bóng của cô gái trẻ. Anh ta không thể ngừng suy nghĩ về Erin và thừa nhận bản thân nghiêm túc với cô. Tuy nhiên, Erin lại không quan tâm đến tình cảm của nam sinh viên này.

Sau lần gặp đó, 2 người vẫn nhắn tin cho nhau. Tháng 9/2008, Erin gửi tin nhắn và thừa nhận bản thân nghĩ về Jacobus. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Thái độ của cô gái khác biệt hoàn toàn. Erin thừa nhận không có thời gian dành cho anh ta khi vào học kỳ mới.

Trong khi chuyện tình cảm đang đà tiến triển thì mọi thứ thay đổi đột ngột, nên Jacobus quyết định hỏi Erin có suy nghĩ thế nào về anh ta, và nhận được câu trả lời rằng cô không có tình cảm với nam sinh viên này. Jacobus cảm thấy không vui và gửi tin nhắn thể hiện sự khó chịu khi nhận được câu trả lời ngoài mong đợi như vậy.

Jacobus muốn hàn gắn tình cảm nhưng không được. Điều này khiến anh ta không thể tập trung việc họ. Mặc dù, bản thân là một sinh viên giỏi, nhưng kết quả học tập sa sút nên Jacobus đổ lỗi là do chuyện tình với Erin gây ra. 

Jacobus nảy sinh ý định bắt cóc cô gái để được nghe lời giải thích, sau đó cưỡng bức và giết nạn nhân. Sau đó anh ta mua dùi cui điện và dây thừng để thực hiện kế hoạch.

Ngày 1/6/2009, Jacobus đến mượn máy tính của anh trai Erin khi người này đang đi vắng. Trong khi đang thao tác trên máy tính, anh ta nhờ cô gái vào phòng ngủ tìm hộ một tệp trên máy tính. Sau đó, nam sinh viên này dùng dùi cui điện khống chế nạn nhân.

Cái chết đau lòng

Hai bên giằng co với nhau, Jacobus đã đấm vào bụng, bóp cổ khiến cô gái bất tỉnh và nhét một chiếc tất vào miệng rồi dán băng dính để Erin không thể kêu cứu. Nạn nhân tỉnh lại 2 lần, nhưng bị Jacobus siết một sợi dây quanh cổ. 

Jacobus gần như mất đi tính người, anh ta cưỡng bức cô gái. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi thú tính, Jacobus nhận thấy tim của Erin đã ngừng đập. Kế hoạch yêu cầu cô gái giải thích vì sao lại đối xử với mình như vậy cũng không thực hiện được. Nam sinh viên quyết định đưa thi thể của Erin vào cốp xe và đưa đi chôn nhằm che giấu. 

Sự mất tích của Erin khiến cảnh sát vào cuộc điều tra. Qua điều tra, Jacobus được xác đinh là nghi phạm. Tại đồn cảnh sát, anh ta thừa nhận đã giết Erin.

Jacobus được xác định có vấn đề về tâm lý. Anh ta được đưa đi kiểm tra tâm lý nhưng cơ quan chức năng kết luận vẫn có thể hầu tòa để xét xử. Bác sĩ tâm thần Larissa Panieri-Peter cho hay, Jacobus bị rối loạn phát triển lan tỏa, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn trầm cảm nặng... Những người quen biết thừa nhận nghi phạm là người kỳ quặc.

Sau phiên tòa, Jacobus lĩnh án 30 năm tù. 

------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch tình đơn phương vào 13h ngày 1/4/2019

Trả 3 triệu xin “ân ái” lần cuối rồi thẳng tay giết vợ cũ, giấu xác dưới gầm giường

Muốn cải thiện tình cảm với vợ cũ, gã đàn ông đã đưa cho cô 3 triệu đồng kèm lời đề nghị quan hệ tình dục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo inl) ([Tên nguồn])
Bi kịch tình đơn phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN