Trả 3 triệu xin “ân ái” lần cuối rồi thẳng tay giết vợ cũ, giấu xác dưới gầm giường

Muốn cải thiện tình cảm với vợ cũ, gã đàn ông đã đưa cho cô 3 triệu đồng kèm lời đề nghị quan hệ tình dục. Không ngờ, chỉ vì bị từ chối mà hung thủ đã nhẫn tâm ra tay với người mình từng chung sống nhiều năm, để lại nỗi đau cho gia đình và nhất là 2 đứa con đáng thương.

Người ta vẫn thường nói không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Không ít người ở trong trường hợp oái oăm đó đã tự mình gây ra những hành động thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả đời. Loạt bài Bi kịch tình đơn phương sẽ đưa đến cho đọc giả những bài học cho bản thân .

Trả 3 triệu xin “ân ái” lần cuối rồi thẳng tay giết vợ cũ, giấu xác dưới gầm giường - 1

Sophie đã bị chồng cũ giết hại dã man chỉ vì không thể níu kéo tình cảm.

Cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn

Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 20/5/2018, trong một ngôi nhà ở khu Bromley, phía Nam thành phố London, nước Anh. Theo đó, Martin Cavanagh (35 tuổi) đã bị cáo buộc tội giết hại vợ cũ của mình là Sophie Cavanagh (31 tuổi). Tuy nhiên, nguyên nhân khiến người chồng độc ác ra tay với vợ cũ khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Martin và Sophie kết hôn vào tháng 9/2011, nhưng sau 5 năm chung sống, Sophie quyết định ly thân vì không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn, rạn nứt khiến cô không còn tình cảm với chồng. Thời điểm bị sát hại, Sophie đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau khi ly hôn, vì còn hai con chung, cả hai vẫn cố gắng duy trì liên lạc và mối quan hệ tốt đẹp với nhau, coi như bạn bè và thỉnh thoảng có gặp mặt.

Tuy nhiên, Martin chưa bao giờ chấp nhận việc rời xa vợ và luôn giữ nạn nhân trong tầm kiểm soát. Đôi lúc Sophie gặp gỡ người đàn ông khác nhưng mối quan hệ này chưa kịp đi đến đâu thì Martin đã xuất hiện và phá hỏng nó.

Thậm chí, Martin từng đề nghị Sophie “gần gũi” với mình lần cuối trước khi chia tay kèm số tiền 100 bảng Anh (hơn 3 triệu đồng) nhưng Sophie đã từ chối vì không còn tình cảm. Tuy nhiên, Sophie không thể ngờ rằng chuyện đó lại khiến cô mất mạng.

Tình yêu ám ảnh

Trả 3 triệu xin “ân ái” lần cuối rồi thẳng tay giết vợ cũ, giấu xác dưới gầm giường - 2

Tấm bảng trắng với dòng chữ đáng chú ý "Cô ta xứng đáng với điều đó" được tìm thấy tại nhà hung thủ

Vào ngày 19/5, Martin hẹn gặp Sophie tại Công viên hoang dã Wingham ở Kent để “nói lần cuối về mối quan hệ” của họ. Tại đây, Martin tiếp tục đề nghị Sophie quan hệ tình dục để cải thiện tình cảm nhưng Sophie lập tức bỏ đi vì có hẹn với người đàn ông khác.

Việc này đã khiến Martin ghen tuông và vô cùng tức giận. Khi cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, người đàn ông này quyết định đoạt mạng vợ cũ bằng cách siết cổ cô đến chết rồi lôi về nhà mình giấu dưới gầm giường.

Sự việc bị phát giác khi người bạn thân của Sophie thông báo với cảnh sát địa phương sau vài ngày không ai liên lạc được với nạn nhân. Hóa ra trước lúc bị sát hại, Sophie đã kịp gửi tin nhắn cho bạn nói về việc anh Martin muốn quan hệ tình dục nhưng bị từ chối.

Thi thể của người phụ nữ xấu số được cảnh sát tìm thấy dưới chiếc chăn lông vũ trong phòng ngủ nhà Martin, bên cạnh là chiếc điện thoại đã bị phá hỏng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện ra một tấm bảng trắng với dòng chữ đáng chú ý nhất là: "Cô ta xứng đáng với điều đó".

Trong dữ liệu điện thoại của Sophie, cảnh sát cũng tìm thấy những tin nhắn giận dữ của Martin, nói rằng anh ta cảm thấy đang bị "xát muối vào tim" khi thấy Sophie đi bên một người đàn ông khác. Trong một tin nhắn khác, anh ta nói với vợ cũ rằng: "Hãy để anh có được em thêm một lần nữa".

Trong phiên tòa xét xử bị cáo Martin, công tố viên cho biết: "Động cơ phạm tội của bị cáo đã rất rõ ràng. Tình yêu đầy ám ảnh và việc muốn sở hữu nạn nhân cả trước và sau ly hôn nhưng không được đã khiến anh ta mất kiểm soát và ra tay với vợ cũ".

Tại phiên tòa, mặc dù gia đình nạn nhân chỉ yêu cầu 16 năm tù giam cho Martin trước khi được hưởng ân xá nhưng thẩm phán lại cho rằng, tội ác của bị cáo là không thể dung thứ. Martin đã để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình và cả 2 đứa con bé bỏng. Cuối cùng, phiên tòa khép lại với mức án tù chung thân dành cho kẻ thủ ác.

------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch tình đơn phương vào 13h ngày 31/3/2019

Dính bẫy của cô gái ”đào mỏ”, gã trai nổi điên gây án mạng kinh hoàng

Sự khiêu khích của bạn gái cũ kèm dòng tin nhắn tự nhận là người “đào mỏ“ khiến chàng trai không giữ được...


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Mirror , Dailymail) ([Tên nguồn])
Bi kịch tình đơn phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN