Rủ nhau đi cướp để... xóa nghèo

Rời quê lên TP HCM mưu sinh với mong muốn thoát nghèo nhưng Phạm Đắc Thắng và Nguyễn Văn San lại kiếm tiền bằng cách rủ nhau đi cướp.

Ngày 12/6, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt Phạm Đắc Thắng 4 năm 6 tháng tù giam (án sơ thẩm là 5 năm), Nguyễn Văn San 4 năm tù (án sơ thẩm là 4 năm 6 tháng tù) cùng về tội "Cướp tài sản".

Phạm Đắc Thắng và Nguyễn Văn San (cùng SN 1995) là bạn bè, cùng nhau từ Phú Yên vào TP HCM làm thuê.

Do túng thiếu, Thắng đã rủ San đi cướp tài sản của tài xế taxi, lấy tiền chia nhau.

Ngày 21/9/2012, cả hai mang theo 2 con dao Thái Lan rồi đi bộ đến khu vực An Sương (quận 12). Tại đây, thấy anh Trần Hữu Phương (tài xế taxi hãng Vinasun, SN 1975, ngụ huyện Hóc Môn) đang chờ khách nên Thắng, San yêu cầu chở đến chợ Bàu Sen (quận 5).

Đến 2h cùng ngày, khi đến trước nhà 138/51 Nguyễn Trãi (quận 5), Thắng kêu dừng xe, rồi từ băng ghế sau lao lên gí dao vào cổ anh Phương, yêu cầu đưa hết tiền nếu không sẽ bị đâm chết.

Lúc này, San cũng dùng dao gí vào hông phải, yêu cầu anh Phương tắt máy xe, rút chìa khóa đưa cho mình.

Sau khi chiếm đoạt 1.200.000 đồng và 1 điện thoại di động cả hai nhanh chóng mở cửa xe trốn thoát. Tuy nhiên, Thắng, San đã bị anh Phương cùng người dân đuổi bắt, giao nộp công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kha Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN