Giây phút đối mặt 2 sát thủ Hải Phòng giết người theo "hợp đồng"

Sự kiện: Tin nóng

Dù đã được xuất viện nhưng đến hiện tại, anh Mẫn vẫn chưa quên được phút kinh hoàng khi bước chân khỏi khu liên hợp thể thao và bị 2 sát thủ bắn gục.

Liên quan đến vụ 2 sát thủ Hải Phòng nổ súng bắn người theo hợp đồng, ngày 3/2, trao đổi với PV, nạn nhân Nguyễn Bá Mẫn (38 tuổi, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) cho hay sau khoảng 10 ngày điều trị tại bệnh viện, các y, bác sĩ đã cho phép anh xuất viện và tiếp tục về nhà điều trị.

Anh Mẫn trúng 2 phát đạn, trong đó có 1 phát vào đầu

Anh Mẫn trúng 2 phát đạn, trong đó có 1 phát vào đầu

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, anh Mẫn vẫn chưa quên được phút kinh hoàng khi bước chân khỏi khu liên hợp thể thao và bị 2 sát thủ bắn gục.

Theo anh Mẫn, khoảng 18h tối 11/1, anh di chuyển bằng xe máy từ khu liên hợp thể thao Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp trở về nhà. Khi anh vừa rời khỏi khu liên hợp thể thao thì bất ngờ bị 2 đối tượng bịt mặt áp sát, trong đó một người mặc áo đồng phục xe ôm công nghệ.

Đối tượng ngồi sau bất ngờ rút súng ra và hướng về phía anh Mẫn nã đạn. Bị tấn công bất ngờ, anh Mẫn bỏ xe máy chạy thoát thân.

“Tôi nghe thấy 4 tiếng súng nổ. Sau tiếng nổ đầu tiên, tay tôi trúng đạn và gục xuống đường. Đối tượng cầm súng tiến lên nổ thêm 3 phát súng nữa, trong đó 1 phát trúng vào đầu khiến tôi gục hẳn. Sau đó tôi được mọi người trong khu liên hợp thể thao đưa vào bệnh viện. Có lẽ hai đối tượng đã theo dõi tôi từ lâu để nắm được thói quen, giờ giấc sinh hoạt của tôi trước khi ra tay”, anh Mẫn kể lại.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Hai đối tượng bị bắt giữ

Anh Mẫn cũng cho hay thời điểm bị bắn, anh không hề có mâu thuẫn với ai. Cách đây khoảng 5 năm, trong một lần đi dự đám ở làng, gia đình anh có mâu thuẫn với một người hàng xóm và xảy ra xô xát. Tuy nhiên sự việc đã được cơ quan công an can thiệp, giải quyết.

“Hiện tôi đã được xuất viện và đang điều trị tại nhà nhưng sức khỏe vẫn chưa ổn định hẳn. Thỉnh thoảng khi thời tiết thay đổi, đầu tôi rất đau, choáng váng và lại phải nhập viện điều trị. Rất may vết đạn ở tay chỉ trúng phần mềm, không ảnh hưởng quá nhiều”, anh Mẫn chia sẻ.

Cũng trong cuộc trò chuyện với PV, anh Nguyễn Bá Mẫn cho biết anh rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ đứng sau thuê 2 đối tượng bắn mình và xử lý thích đáng theo quy định của pháp luật.

“Hai đối tượng nổ súng bắn tôi quyết tâm đưa tôi vào chỗ chết. Tôi không hiểu mâu thuẫn sâu đậm thế nào mà phải thuê 2 người bắn tôi như vậy. Bản thân tôi rất mong muốn cơ quan công an sớm làm rõ vụ việc, đưa kẻ chủ mưu ra ánh sáng và những người này phải bị pháp luật trừng phạt”, anh Mẫn nói.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú ở Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú ở quận Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra về hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an, bước đầu cả hai khai nhận Phạm Tuấn Hải nhận được "hợp đồng" ra Hà Nội bắn chết người. Sau khi thỏa thuận được mức giá, Hải rủ Hiệp và mang theo khẩu súng thể thao rồi di chuyển về địa bàn huyện Gia Lâm.

Hai đối tượng này đã mua bộ đồng phục giả làm xe ôm công nghệ, đợi sẵn ở tuyến đường anh Nguyễn Bá Mẫn chơi thể thao về rồi nổ súng bắn gục nạn nhân, sau đó bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai sát thủ Hải Phòng bịt mặt nổ súng giết người ”theo hợp đồng”

Sau khi thoả thuận mức giá để bắn chết người, hai đối tượng Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp (quê Hải Phòng) đã lên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN