Bị phát hiện ngoại tình với anh chồng, người phụ nữ gây thảm kịch

Sự kiện: Tin pháp luật

Thay vì chấm dứt mối quan hệ sai trái với anh chồng sau khi bị phát hiện, người phụ nữ này lại âm mưu thực hiện một kế hoạch dã man.

Người chồng đã phát hiện vợ và anh trai mình ngoại tình với nhau. (Ảnh minh họa)

Người chồng đã phát hiện vợ và anh trai mình ngoại tình với nhau. (Ảnh minh họa)

Cuộc hẹn đẫm máu

Vào tháng 8/2018, một vụ án mạng đã gây xôn xao dư luận Ấn Độ bởi sự tàn nhẫn của chính những người tưởng chừng thân thiết nhất của nạn nhân. Tất cả đều bắt nguồn từ một mối tình sai trái giữa hai người mà nạn nhân tin tưởng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 23/8/2018. Hôm đó, Rajesh Kumar nhận được điện thoại của vợ là Anita hẹn anh tới một địa điểm ở gần Rajghat. Rajesh nhanh chóng sắp xếp công việc tới gặp vợ mà không biết rằng mình sắp trở thành nạn nhân của một âm mưu tàn ác.

Tại điểm hẹn, Rajesh trong lúc không để ý đã bị vợ siết cổ bất tỉnh. Dã man hơn, người vợ còn tìm cách hủy hoại gương mặt của chồng nhằm mục đích để không một ai nhận ra danh tính thực sự của nạn nhân trước khi vứt thi thể anh xuống cái cống gần đó.

Không lâu sau đó, thi thể của nạn nhân được người dân địa phương phát hiện. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt thở.

Cảnh sát đã xác định được danh tính của Rajesh Kumar sau khi họ tìm thấy giấy tờ tùy thân và điện thoại di động trong túi anh.  Có mặt tại hiện trường, cảnh sát nhận định đây có thể là một vụ giết người cướp của.

Mối quan hệ sai trái

Làm việc với cảnh sát, Anita khai rằng ngày hôm đó, hai vợ chồng xảy ra tranh cãi và Rajesh đã tức giận rời đi. Cô thậm chí còn cung cấp cho cảnh sát hình ảnh vé tàu mà Rajesh đã mua.

Ban đầu, điều tra viên tin vào câu chuyện của Anita nhưng sau đó phát hiện trong lời khai của người vợ có nhiều điểm nghi vấn. Không những vậy, hàng xóm của nạn nhân cho biết mỗi khi Rajesh đi vắng lại có một người đàn ông tới nhà họ. Người này sau đó được xác định là anh trai của nạn nhân – Vijay. Ngoài ra, dù chồng mất tích nhưng Anita vẫn tỏ ra bình tĩnh, không hề khai báo với cảnh sát hoặc nói cho gia đình nhà chồng. Lúc này, cảnh sát quyết định thẩm vấn Anita.

Ban đầu người phụ nữ khẳng định không biết gì về cái chết của chồng nhưng rồi trước các bằng chứng không thể chối cãi, cô ta đã cúi đầu nhận tội.

Theo đó, cách đây một năm, Anita bắt đầu mối quan hệ bất chính với anh chồng mà không ai hay biết. Vợ của Vijay đã bỏ đi cách đây 2 năm.

Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Rajesh phát hiện vợ có mối quan hệ bất chính với anh trai mình. Không muốn làm to chuyện, anh yêu cầu cả hai chấm dứt quan hệ rồi chuyển đến Delhi. Tuy nhiên, đôi tình nhân vẫn lén lút qua lại và tiếp tục bị người chồng phát hiện. Vì vậy, cả hai lên kế hoạch loại bỏ Rajesh Kumar.

Vijay, anh trai của nạn nhân và cũng là người đã ngoại tình với em dâu, ban đầu khẳng định không hề hay biết sự việc. Tuy nhiên, cuối cùng Vijay cũng thừa nhận rằng anh biết rõ kế hoạch sát hại chồng của nghi phạm. Sau khi sát hại chồng, Anita đã gọi điện cho nhân tình thông báo tình hình.

Vụ việc đã gây xôn xao một thời gian dài và Anita cuối cùng phải nhận về mức án tử hình cho tội ác kinh hoàng trong khi gã nhân tình nhận mức án nhẹ hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị vợ tra tấn tinh thần vì phát hiện ngoại tình, chồng gây tội ác tày trời

Người đàn ông khai rằng vì quá mệt mỏi khi liên tục phải nghe vợ cằn nhằn, mỉa mai chuyện ngoại tình nên đã gây ra tội ác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Times Of India) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN