Nửa đêm, nổi dục vọng, cưỡng hiếp hàng xóm

Sau khi uống rượu, Nhung đi thẳng sang nhà hàng xóm để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 10/10, Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) bắt khẩn cấp Phan Văn Nhung (43 tuổi, xã Ea Khal, huyện Ea H'leo) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Theo cơ quan điều tra, Nhung có vợ và 3 người con, còn chị Trương Thị Thu cũng có chồng con và đều quê huyện Phù Cát (Bình Định). Hai gia đình đến thôn 13 (xã Ea Khal, huyện Ea H'Leo) để làm rẫy trồng cà phê. Rẫy của Nhung và chị Thu giáp ranh với nhau.

Khoảng 23h ngày 7/10, sau khi uống rượu ở nhà một người bạn, Nhung nghĩ vợ cùng 3 con về quê để gặt lúa, còn chồng con chị Thu cũng về quê. Muốn thực hiện hành vi đồi bại với người phụ nữ này, Nhung đi thẳng đến nhà kéo cửa.

Nghe tiếng động, chủ nhà tỉnh giấc và cầm đèn pin ra soi. Khi Thu vừa mở cửa, Nhung xông vào ôm chặt.

Mặc dù kêu cứu và chống cự nhưng nạn nhân không thoát khỏi vòng tay gã hàng xóm.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, Nhung không quên đe dọa: "không được nói chuyện này với bất cứ ai, nếu không sẽ biết tay". Sáng hôm sau, chị Thu tố giác sự việc tới cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, "yêu râu xanh" đã đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Thu (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN