Nữ võ sĩ quyền anh xinh đẹp bị bạn trai bắn chết trên đường

Cô gái trẻ với sự nghiệp thi đấu đang mở rộng trước mắt tử vong sau phát súng lạnh lùng của bạn trai.

Cảnh sát là những người bảo vệ cuộc sống của người dân, truy lùng tội phạm. Thế nhưng, có những người chỉ vì một phút không làm chủ được mình hoặc những mâu thuẫn, cám dỗ trong cuộc sống đã gây nên những hành động khó chấp nhận. Tuyến bài Những cảnh sát vướng vòng lao lý sẽ cung cấp cho quý độc giả những câu chuyện đáng lên án về những viên cảnh sát thoái hóa, biến chất, tự biến mình thành tội phạm.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Sống chung không êm ấm

Leighandre "Baby Lee" Jegels là một nữ võ sĩ quyền anh và cũng là vận động viên karatedo ở Nam Phi. Cô đạt được nhiều thành tích trong thi đấu. Tuy nhiên, năm 2019, những người hâm mộ và bạn bè quen biết Jegels sốc nặng khi nhận được tin cô bị bạn trai là một nam cảnh sát bắn chết trên đường. 

Trước khi án mạng xảy ra, nữ võ sĩ quyền anh sống cùng bạn trai. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, 2 người đối diện với cảnh "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt". Thậm chí, Leighandre 'Baby Lee" Jegels còn phải yêu cầu cơ quan chức năng bảo vệ mình vì lo sợ bạn trai. Khi không thể chịu đựng nổi, cô lên tiếng với cơ quan chức năng về những bạo lực do bạn trai gây ra.

Lúc xảy ra sự việc nạn nhân đang cùng mẹ đi trên chiếc ô tô màu trắng đến phòng tập thể dục. Cô dừng xe lại khi thấy bạn trai trên đường và 2 người cùng nói chuyện. Tuy nhiên, điều không ngờ xảy ra là nam cảnh sát rút súng bắn vào mặt nữ võ sĩ quyền anh rồi bắn mẹ của cô.

Cha của nạn nhân có mặt tại hiện trường không giấu nổi sự đau đớn khi biết con gái và vợ bị bắn. Nữ võ sĩ quyền anh tử vong, còn người mẹ bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngoài việc vô địch quyền anh thì Leighandre "Baby Lee" Jegels từng vô địch giải karate ở Nam Phi các năm 2009, 2010, 2011 và 2012. Một người quen của gia đình nạn nhân cho hay, nghi phạm sát hại nữ võ sĩ cũng học karatedo. Anh ta không hề có biểu hiện gì là người thích bạo lực. Cho nên, vụ án mạng xảy ra khiến nhiều người không tin nổi. Động cơ chính của vụ việc được cho là mâu thuẫn giữa 2 người. 

Leighandre "Baby Lee" Jegels không chỉ là người được công chúng biết đến mà còn là niềm tự hào của cả gia đình. Lúc án mạng xảy ra cũng là thời điểm cô đang nỗ lực tập luyện để sớm trở lại võ đài với một trận đấu đã được lên kế hoạch. 

Giấc mơ tan tành

Chỉ vài giờ trước khi án mạng xảy ra, Leighandre "Baby Lee" Jegels gặp người quản lý câu lạc bộ để thảo luận về việc quay lại với võ đài. "Tôi ăn sáng với cô ấy và thảo luận về những gì cần làm để sự trở lại đầy ấn tượng", người quản lý nói. Nhưng mọi kế hoạch đã dừng lại do vụ việc đau lòng xảy ra. 

Nạn nhân quyết định dừng sự nghiệp thi đấu để theo học đại học. Cho nên khi sắp được quay lại với võ đài sau một thời gian không thi đấu, Leighandre "Baby Lee'"Jegels rất phấn khích. 

Các nhân chứng chứng kiến vụ việc vẫn chưa quên được hình ảnh ám ảnh. Một nhân chứng cho hay, vẫn nhớ cách bạn trai của nạn nhân bình tĩnh ra khỏi ô tô và bắn vào nạn nhân trước mặt người mẹ. Sự việc khiến cho những người tham gia giao thông cảm thấy hoảng loạn.

Bulelani Manyakama - nghi phạm bị cáo buộc sát hại nữ vận động viên Leighandre "Baby Lee'"Jegels đã tử vong khi chưa kịp đền tội. Cơ quan cảnh sát đã xác nhận thông tin này với báo chí.

Nguyên nhân nghi phạm tử vong được xác nhận là do các vết thương ở đầu trong khi ô tô của đối tượng này va chạm với một số phương tiện khác chỉ ít phút sau khi xảy ra vụ án mạng. Cảnh sát đã đưa anh ta vào bệnh viện để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cái chết của nữ võ sĩ quyền anh Leighandre '"Baby Lee" Jegels để lại nỗi tiếc thương cho bạn bè và gia đình. "Chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ cô ấy. Cô ấy luôn ở trong ký ức và trái tim của chúng tôi", chị gái của nạn nhân nói trong buổi tang lễ.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cảnh sát vướng vòng lao lý vào 13h00 ngày 24/2/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Từ nam cảnh sát mẫu mực đến tên sát nhân man rợ giết chết 56 người trong 1 đêm

Không ai có thể hiểu nguyên nhân nào khiến một cảnh sát mẫn cán chỉ trong chớp mắt lại có thể trở thành kẻ cuồng sát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Timeslive) ([Tên nguồn])
Cảnh sát vướng vòng lao lý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN