Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị sát hại thương tâm trong lúc chạy bộ: Mảnh răng mẻ ở cánh tay

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Các bằng chứng cho thấy trước khi chết, nạn nhân đã có cuộc vật lộn dữ dội với kẻ tấn công tình dục mình.

Cuộc điều tra về cái chết của cô gái xinh đẹp Karina Vetrano trong khi đang chạy bộ ở gần nhà tưởng chừng bế tắc sau nhiều tháng không có thêm manh mối. Nhưng cuối cùng, tên sát nhân đã phải bước ra ánh sáng nhờ vào trực giác của một cảnh sát.

Cơn thịnh nộ chết người

Bố của Chanel Lewis cố gắng bảo vệ con trai trước nghi ngờ của cảnh sát về việc anh ta có liên quan tới cái chết của Karina Vetrano. Nhưng bằng cách đó, ông đã giúp các thám tử nắm được một chi tiết quan trọng. 

Chanel Lewis bị kết tội giết người và tấn công tình dục nạn nhân Karina Vetrano.

Chanel Lewis bị kết tội giết người và tấn công tình dục nạn nhân Karina Vetrano.

Theo đó, người đàn ông khẳng định con trai mình không thể là kẻ gây án vì ngay ngày hôm sau vụ giết người, chính ông đã đưa Chanel đến bệnh viện điều trị các vết trầy xước và vết thương ở tay. Tại đây, Chanel nói rằng bị thương do đánh nhau. Bố của Chanel cho biết chưa từng nghe hay đọc tin về cái chết của Karina Vetrano cho đến khi cảnh sát tới gặp vì nghi ngờ con trai ông.

Sau khi rà soát các bệnh viện, các thám tử tìm thấy bác sĩ từng khám cho Chanel. Bác sĩ thừa nhận đã lấy một "vật lạ" ra khỏi tay Chanel, được cho là mảnh răng bị mẻ của Karina.

Ngày 5/2/2017, sáu tháng sau vụ sát hại Karina, Chanel thú nhận đã tấn công ngẫu nhiên nạn nhân. Chanel khai rằng vào ngày 2/8/2016, hắn rời khỏi nhà sau cuộc tranh cãi với gia đình và đi bộ đến công viên. Tại đây, Chanel nhìn thấy Karina chạy bộ về phía mình. Cơn thịnh nộ bộc phát khiến hắn lao tới nạn nhân.

Kết quả phân tích tìm thấy ADN của Chanel có trên cổ, điện thoại và bên dưới móng tay của Karina, cho thấy nạn nhân đã có cuộc vật lộn dữ dội với kẻ tấn công mình. Cùng với lời Chanel thú nhận trước đó, cảnh sát tin rằng họ đã bắt được tên sát nhân.

Phiên tòa gây tranh cãi

Phiên tòa xét xử vụ giết người bắt đầu vào tháng 11/2018. Nhưng sau đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người, nó đã kết thúc bằng việc bồi thẩm đoàn không đưa ra được phán quyết, khi 7 người bỏ phiếu kết tội còn 5 người bỏ phiếu trắng án. Thẩm phán không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên bố cuộc điều tra có sai sót.

Tháng 4/2019, phiên tòa tái thẩm đã diễn ra. Chanel khẳng định mình vô tội và không biểu lộ cảm xúc.

Lần này, các công tố viên đưa ra bằng chứng mới là danh sách chi tiết về lịch sử tìm kiếm trực tuyến của Chanel trước khi bị bắt. Nghi phạm đã tìm kiếm thông tin về truy tố, thỏa thuận nhận tội và các tin tức xung quanh vụ sát hại Karina. Điện thoại của Chanel cũng chứa những bức ảnh được tải xuống về hiện trường vụ án.

Phía công tố lập luận rằng Chanel đã tấn công, cưỡng hiếp và bóp cổ Karina trước khi vứt xác cô vào đám cỏ dại gần đó.

Sau 5 giờ cân nhắc, bổi thẩm đoàn kết tội Chanel với bốn tội danh, bao gồm hai tội giết người cấp độ hai, một tội giết người cấp độ một và một tội lạm dụng tình dục. Bản án dành cho tên sát nhân là tù chung thân mà không có khả năng được ân xá. 

(Hết)

---------------------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 4h00 ngày 6/5 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Tìm hiểu về nghi phạm 19 tuổi, cảnh sát phát hiện hắn từng có một quá khứ rắc rối với các nữ sinh ở trường trung học.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Oxygen, CBS News) ([Tên nguồn])
Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị sát hại thương tâm trong lúc chạy bộ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN