Nữ sinh bị xâm hại, vứt xác bên đường: Cuộc hẹn bí ẩn

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nhận được cơ hội việc làm mơ ước, nữ sinh hồ hởi thông báo với người thân mình đang trên đường đi phỏng vấn. Tuy nhiên, nhiều giờ sau, gia đình cô bỗng nhận được tin dữ. Có người phát hiện thi thể nữ sinh đang bốc cháy bên đường... 

Đối với những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, một cơ hội việc làm tốt luôn là điều họ ao ước. Tuy nhiên, đứng trước những lời đề nghị phỏng vấn kỳ lạ, chúng ta vẫn cần đề cao cảnh giác, không nên nhận lời ngay. Vào năm 2012 tại Mỹ, vụ án nữ sinh ngành y Megan Sharpton bị cưỡng hiếp rồi đốt xác bên lề đường đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho các tân sinh viên đừng bao giờ nhận phỏng vấn từ người lạ.

Thi thể bốc cháy

Thi thể nữ sinh xấu số được phát hiện bốc cháy ven đường. Ảnh minh họa

Thi thể nữ sinh xấu số được phát hiện bốc cháy ven đường. Ảnh minh họa

Thành phố Tullahoma miền Nam Tennessee luôn được xem là một thành phố yên bình, đáng sống tại Mỹ. Nhiều năm trôi qua, thành phố may mắn không có trường hợp phạm tội rúng động nào để cảnh sát nơi đây phải đau đầu phá án. Tuy nhiên, vào một buổi sớm mùa hè ngày 2 tháng 7 năm 2012, một thảm án rùng rợn đã xuất hiện khiến dư luận nơi đây bàng hoàng, nhiều người đau xót.

Gần 1 giờ 30 phút sáng 2 tháng 7 năm 2012, các nhà điều tra nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người dân thông báo về một đám cháy bên đường. Kinh hãi hơn, chìm trong ngọn lửa đỏ rực đang bùng cháy dữ dội ấy là thi thể của một cô gái. 

Nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ban đầu các nhà điều tra cho rằng thảm án kinh hoàng này bắt nguồn từ sự thù hận của ai đó. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy của họ đã bị dập tắt sau khi thi thể nạn nhân được hé lộ.

Qua xem xét sơ bộ cô gái không rõ danh tính, cảnh sát có thể đoán được nạn nhân khoảng 20 tuổi. Chi tiết nhận dạng còn sót lại trên thi thể cháy đen là những hình xăm ngôi sao phía sau tai và chiếc áo sơ mi của trường điều dưỡng. Tuy nhiên, chi tiết tập trung nhiều sự chú ý nhất của cảnh sát chính là chiếc áo xộc xệch và chiếc quần đang bị cởi khỏi vị trí thắt lưng của cô.

Về sau, khi chia sẻ với giới truyền thông, cảnh sát trưởng Franklin Tim Fuller, người trực tiếp điều tra vụ án chia sẻ: “Bộ quần áo của nữ sinh đã khiến chúng tôi tin rằng đây là một vụ án tấn công tình dục”. 

Bên cạnh đó, thêm một điều khiến những người có mặt tại hiện trường chú ý là những vết thương do lực mạnh đè lên đầu của nạn nhân.

“Chỉ qua quan sát, bạn cũng có thể cảm nhận được những mảnh xương dường như bị vỡ trong hộp sọ cô ấy” - thám tử Todd Hindman bổ sung thêm lời cảnh sát trưởng.

Danh tính nạn nhân

Nữ sinh xấu số Megan Sharpton (24 tuổi)

Nữ sinh xấu số Megan Sharpton (24 tuổi)

Vài giờ sau khi vụ cháy xảy ra, nạn nhân được xác định là Megan Sharpton (24 tuổi), hiện đang sinh sống ở thành phố Tullahoma, Tennessee (Mỹ). Bên cạnh đó, họ cũng xác định được chiếc xe mà nạn nhân đã lái đang đỗ bên ngoài đường lớn, cách hiện trường vụ án từ 15 - 20m.

Liên lạc với gia đình nữ sinh, cha mẹ Megan gần như gục ngã khi nhận được tin dữ của con gái. Họ đau xót chia sẻ rằng Megan là một cô con gái ngoan ngoãn, có bản lĩnh, luôn nỗ lực hết mình khi đi học và chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp đại học.

Theo mẹ và em gái Megan, nữ sinh dự định sẽ ăn tối với gia đình. Thế nhưng, trước bữa tối vài giờ, Megan bỗng thay đổi kế hoạch. Cô gọi điện cho gia đình và thông báo rằng mình vừa nhận một cuộc gọi phỏng vấn việc làm vào phút cuối, nên cô ấy sẽ về nhà sau khi buổi phỏng vấn kết thúc. Tuy nhiên, vài giờ sau, thay vì nhận được tin vui từ con gái, họ lại nhận được tin thi thể Megan được phát hiện đang bốc cháy bên vệ đường.

Sinh ra trong một gia đình khá giả và có trong tay sự nghiệp đầy hứa hẹn với ngành điều dưỡng, Megan dường như đang có một cuộc sống hết sức viên mãn. Những người quen biết nữ sinh cũng dành tặng những lời khen tốt đẹp nhất đến cô gái. Họ cho rằng, Megan là một người bạn thiện lương, chín chắn, có kế hoạch tương lai rõ ràng. Bên cạnh đó, họ cũng ngưỡng mộ tình yêu bền chặt của Megan và bạn trai lâu năm Chris.

Thế nhưng, trong lúc tang gia bối rối, Carrie Taylor - em gái của Megan - đã tìm đến cảnh sát để chia sẻ sự nghi ngờ của mình đối với cái chết bí ẩn của chị gái. Cô nói rằng, bề ngoài chị gái và bạn trai trông có vẻ hòa thuận và hạnh phúc, nhưng thực ra mối quan hệ của họ đang gặp phải nhiều vấn đề “thăng trầm.” Cô cho rằng, có thể kẻ thủ ác đã ra tay tàn nhẫn với chị gái mình chính là Chris... 

(Còn tiếp…)

------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Nữ sinh bị xâm hại, vứt xác bên đường vào 13h ngày 19/6/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Nói dối vợ đi làm thêm, gã đàn ông đến phòng trọ cưỡng bức thiếu nữ suốt 3 tháng

Mỗi buổi tối về nhà muộn, gã đàn ông đều nói dối vợ là phải làm thêm giờ. Nhưng thực chất trong thời gian đó, hắn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (Oxygen)  ([Tên nguồn])
Nữ sinh bị xâm hại, vứt xác bên đường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN