Nói dối vợ đi làm thêm, gã đàn ông đến phòng trọ cưỡng bức thiếu nữ suốt 3 tháng

Mỗi buổi tối về nhà muộn, gã đàn ông đều nói dối vợ là phải làm thêm giờ. Nhưng thực chất trong thời gian đó, hắn đã tới phòng trọ cách nơi ở của gia đình không xa để cưỡng hiếp một thiếu nữ 16 tuổi.

Trong suốt 3 tháng, thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng hiếp gần như mỗi ngày. (Ảnh minh họa)

Trong suốt 3 tháng, thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng hiếp gần như mỗi ngày. (Ảnh minh họa)

3 tháng làm nô lệ tình dục

Một thiếu nữ 16 tuổi đã bị giam giữ trong một căn phòng trọ trong suốt 3 tháng và bị biến thành nô lệ tình dục đã gây chấn động dư luận Ấn Độ năm 2018.

Sự việc xảy ra tại một ngôi làng ở Bengal. Nạn nhân cho biết vào ngày 13/5, khi cô đang đi chợ thì bỗng nhiên bị người nào đó từ đằng sau tới bịt miệng cô bằng một tấm vải. Thiếu nữ sau đó đã bất tỉnh bởi tấm vải tẩm thuốc mê.

Khi tỉnh dậy, cô nhận ra kẻ bắt cóc mình không phải ai xa lạ mà là người quen của gia đình cô - Mohammad Aalam Manjar, 25 tuổi. Mohammad sau đó đã đưa thiếu nữ lên tàu để đến Gurugram. Tới nơi, hắn đẩy cô vào một căn phòng đã thuê từ trước đó ở New Palam Vihar, cùng khu phố mà gia đình hắn sinh sống.

Theo lời khai của nạn nhân, người đàn ông này đã lấy đi điện thoại di động của cô và pha thuốc an thần vào cốc nước ép cô uống. Sau đó hắn ta liên tục cưỡng hiếp cô. Trước khi trở về nhà, nạn nhân bị đánh thuốc mê một lần nữa.

Căn phòng nơi thiếu nữ 16 tuổi bị giam lỏng luôn bị khóa từ bên ngoài, khiến cô cắt đứt liên lạc hoàn toàn với bên ngoài trong suốt 3 tháng.

Hằng ngày sau giờ làm việc, Mohammad lại tới căn phòng thuê, mang theo cho cô gái thức ăn và các đồ dùng khác. Để giữ cho nạn nhân yên lặng, không la hét, gã đàn ông này đã cho cô uống thuốc an thần được trộn vào thức ăn hay nước uống. Nếu không chịu uống, cô gái sẽ bị hành hung. Nạn nhân bị cưỡng hiếp hầu như mỗi ngày.

Trốn thoát

3 tháng sống trong địa ngục, cơ hội của cô cuối cùng cũng đến vào ngày 22/8/2018. Hôm đó, hắn tiếp tục đến phòng trọ nhưng sau đó vì có việc, Mohammad vội đi ra ngoài mà quên khôn khóa cửa phòng. Biết rằng đây là cơ hội duy nhất của mình, thiếu nữ 16 tuổi đã nhanh chóng chạy trốn. Ngay sau đó, cô liên hệ với cha mẹ. Sự việc từ đó mới được đưa ra ánh sáng.

Tối ngày 24/8, Mohammad đã bị cảnh sát bắt giữ. Được biết, người đàn ông này bị nghiện ma túy.

Ban đầu, Mohammad khai với cảnh sát rằng cô thiếu nữ đã tự nguyện đi cùng hắn. Tuy nhiên, nạn nhân phủ nhận và nói cô đã bị đánh thuốc mê và bị ép buộc tới phòng trọ, nơi Mohammad giam giữ cô suốt 3 tháng.

Mẹ của nạn nhân cho biết bà quen với Mohammad khi hai người làm cùng chỗ với nhau ở Gurugram. Lúc đó, mẹ của cô gái là nhân viên dọn dẹp còn Mohammad làm bảo vệ. Vào đầu tháng 5/2018, gia đình nạn nhân đã trở về quê nhà ở Bengal sau khi sống ở Gurugram trong vài năm.

Khi nhận thấy con gái bỗng dưng bị mất tích, cha mẹ nạn nhân vô cùng lo lắng. Họ hỏi tất cả những người quen biết trong đó có cả Mohammad nhưng người đàn ông này đã nói không biết. Suốt 3 tháng tìm kiếm con gái mà không có kết quả, họ gần như đã hết hy vọng thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của con thông báo việc bị Mohammad giam giữ và cưỡng hiếp.

Trong khi đó, vợ của Mohammad cũng hoàn toàn không hay biết những việc làm xấu xa của chồng mình. Mỗi buổi tối về nhà muộn, Mohammad đều nói dối vợ là phải ở lại làm thêm giờ.

Người vợ không ngờ rằng trong thời gian đó, chồng mình thực chất đã tới phòng trọ cách nơi ở của gia đình không xa để cưỡng hiếp nô lệ tình dục của hắn.

Mohammad sau đó đã phải đối mặt với tội danh giam giữ, cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.

-------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 17/6/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Ly kỳ vụ án bác sĩ xâm hại nữ sinh ngay tại phòng khám: Thái độ gây phẫn nộ

Đối diện với những bằng chứng đanh thép đang buộc tội mình, gã bác sĩ bệnh hoạn vẫn tự tin nói mình bị oan. Thế nhưng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailyhunt, Timesofindia) ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN