Nữ sinh bị sát hại bằng dao và thuốc diệt cỏ

Lợi dụng thời điểm cả nhà nữ sinh đi vắng, 2 sát thủ máu lạnh đi xe taxi tìm đến nhà, dùng dao và thuốc diệt cỏ sát hại dã man nữ sinh này. Vụ án kinh hoàng đang gây xôn xao dư luận đất Cảng.

Ngày 29/3, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết đang phối hợp với Công an Thành phố Hải Phòng vào cuộc điều tra, truy bắt 2 đối tượng giết hại nữ sinh viên Phạm Thúy Hằng (SN 1997), sinh viên Trường Trung cấp nghề Bách Khoa - Hải Phòng.

Nữ sinh bị sát hại bằng dao và thuốc diệt cỏ - 1

Tấm thẻ sinh viên của Phạm Thúy Hằng

Khoảng 17h, ngày 28/3/2014, người dân trong khu dân cư Lệ Tảo 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An (Hải Phòng) phát hiện chiếc xe taxi chở theo 2 đối tượng hỏi đường vào nhà nữ sinh Hằng. Khi đó, bố mẹ Hằng đi làm chưa về, còn em trai Hằng đi học.

Trước khi ra tay sát hại Hằng ngay tại nhà nạn nhân bằng 55 nhát dao (trong đó 52 nhát trên cổ, đầu), nhóm thủ ác đã ép nạn nhân uống hết 1 lọ thuốc diệt cỏ. Sau khi gây án, 2 hung thủ đã quay ra xe taxi bỏ đi. Toàn bộ đồ đạc trong nhà không hề bị nhóm này lục lọi, đập phá. Con dao đâm nữ sinh được 2 đối tượng lấy tại gia đình nạn nhân.

Khi người dân phát hiện sự việc thì Hằng đang nằm thoi thóp trên giường, miệng sùi bọt, lưỡi co lại. Ngay lập tức, Hằng được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng, nữ sinh này đã tử vong vào 5h sáng nay (29/3) tại Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt-Tiệp Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Kiến An đã có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, công an thu được 1 con dao bầu, 1 vỏ chai thuốc diệt cỏ và một số tang vật liên quan.

Nữ sinh bị sát hại bằng dao và thuốc diệt cỏ - 2

Anh Phạm Văn Cương kể lại cái chết đau đớn của con gái mình.

Hàng xóm nữ sinh Hằng cho biết, thời gian gây án tính từ lúc bọn chúng đi xe taxi đến cho lúc ra về khoảng 15 phút.

Cháu Phạm Văn Hùng (8 tuổi) là em nạn nhân kể lại: “Cháu vừa đi học về, vào trong buồng thì thấy chị Hằng chị đang nằm trên giường đắp chăn ướt máu; đầu và mặt chị bị chém nhiều nhát. Chị vẫn còn nói được nhưng nhỏ lắm. Chị dặn: Chị chết rồi, em sống vui vẻ nhé! Sợ quá, cháu vừa khóc vừa chạy đi tìm bố”.

Anh Phạm Văn Cương (45 tuổi) là bố của Hằng cho biết: Khi nghe tin, tôi vội vàng chạy về thì thấy cháu Hằng vẫn đang nằm trên giường. Chiếc chăn, quần áo, đầu tóc cháu đẫm máu. Cháu còn thở và nói được nhưng giọng yếu lắm. Trên đường đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện, cháu kể lại, có 2 thanh niên đi xe ô tô đến nhưng xe đậu ngoài ngõ nhà bên cạnh. Hai thanh niên này mặc bộ quần áo màu xanh giống quần áo bộ đội, bịt khẩu trang đi vào ngõ nhà bên, rồi bất ngờ bước qua bờ rào vào nhà. Thấy người lạ, cháu nó đi ra hỏi thì bị 2 đối tượng này khống chế đưa vào trong  nhà. Bọn chúng có hỏi, có tiền không đưa đây, rồi một tên bóp miệng, đổ hết một chai thuốc diệt cỏ, bắt uống. Cháu nó cố giãy giụa, kêu cứu, liền bị 2 đối tượng ép lên giường, dùng dao đâm, chém nhiều nhát.

Nữ sinh bị sát hại bằng dao và thuốc diệt cỏ - 3

Người thân, họ hàng đang tổ chức tang lễ cho nữ sinh

Được biết, gia đình anh Cương sinh được 2 người con, Hằng là con gái lớn, xinh xắn, chăm ngoan. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên Hằng ăn vận rất giản dị, hàng ngày vẫn đạp xe đến trường. Ngoài giờ học, nữ sinh viên này chịu khó phụ giúp việc nhà, việc đồng áng giúp bố mẹ, dạy bảo em trai học hành.

Hiện Phạm Thúy Hằng đang theo học Ngành Công nghệ thông tin, Trường Trung cấp nghề Bách Khoa, có trụ sở tại đường Tô Hiệu, quận Lê Chân (Hải Phòng).

Theo nhận định của người thân, bạn bè và hàng xóm, động cơ gây án rất có thể do một nữ sinh cùng trường đang hằn học, đố kị Hằng trong chuyện tình cảm (?) nên đã thuê 2 sát thủ ra tay giết hại.

 Vụ án đang được Công an quận Kiến An phối hợp Công an Hải Phòng gấp rút điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN