Nữ quản lý quán bar chuyên “dí bill” khách: “Nó không ký thì mang dao, thớt ra đây”

Sau khi đánh đập, chửi bới đe dọa mà khách không chịu ký giấy tự nguyện để lại tài sản, nữ quản lý quán bar sinh năm 1993 đe dọa “Nó không ký thì mang dao, thớt ra đây”.

Nguyễn Thị Minh Trang quản lý bar Magic Lounge.

Nguyễn Thị Minh Trang quản lý bar Magic Lounge.

Liên quan tới vụ "Cướp tài sản" trong vụ án xảy ra tại quán bar Magic Lounge ở quận Đống Đa, Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Đống Đa đã hoàn tất cáo trạng truy tố 18 bị can.

Trong 18 bị can bị truy tố có 3 đối tượng là “cổ đông” góp vốn mở quán gồm Vũ Anh Hoàng (31 tuổi, quê Quảng Ninh), Nguyễn Đức Thăng (30 tuổi, trú Hà Nội) và Lê Thị Hiền (39 tuổi, ở Hà Nội) - người từng mắng chửi nhân viên hàng không ở sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 8/2019 gây xôn xao dư luận.

Cáo trạng kết luận nhóm “cổ đông” ký hợp đồng thuê cô gái trẻ Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, ở Hà Đông, Hà Nội) làm quản lý và lên chương trình hoạt động cho quán. Hiền quản lý trực tiếp thu chi của quán.

Quá trình quản lý quán, nhóm “cổ đông” Hoàng, Thăng, Hiền và Nguyễn Thị Minh Trang thống nhất để Minh Trang xây dựng và chỉ đạo hoạt động “dí bil” đánh ép khách cướp tài sản.

Từ 31/3/2021 đến 14/4/2021 Nguyễn Thị Minh Trang cùng nhóm nhân viên Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, ở Hà Nội), Đinh Quốc Dũng (SN 1996, ở Ninh Bình), Hoàng Thanh Tùng (SN 2001, ở Lạng Sơn) và các bị can khác đã thực hiện 4 vụ “dí bill" ép, đánh khách để chiếm đoạt tài sản. Trong đó có vụ “dí bill” nam thanh niên 20 tuổi tên Tuấn (đã đổi tên) số tiền 19.944.000.

Cụ thể, theo cáo trạng thể hiện: Tối 13/4/2021, Nguyễn Phương Trang (SN 2006, ở Phúc Thọ, Hà Nội) sử dụng tài khoản “Thanh Hà” trên ứng dụng hẹn hò “Badoo” làm quen rồi rủ anh Tuấn đến quán Magic Lounge chơi với mục đích để "dí bill".

Anh Tuấn và Phương Trang đến quán vào ngồi tại bàn A2 đã đặt sẵn đồ uống và hoa quả.... Hai người ngồi ăn uống một lúc thì nhân viên quán đến thông báo tiền bill (hóa đơn thanh toán) đã lên đến 15 triệu đồng và hỏi anh Tuấn có sử dụng nữa không. Anh Tuấn hỏi thì Trang nói sử dụng tiếp còn anh Tuấn nói mình không có tiền.

Đến rạng sáng 14/4/2021, Đinh Quốc Dũng in bill thanh toán bàn của Phương Trang và anh Tuấn với số tiền 19.944.000 đồng. Khi ra thanh toán tại quầy thu ngân, Nguyễn Phương Trang lấy lý do thẻ ngân hàng bị lỗi không thanh toán được và yêu cầu anh Tuấn trả số tiền trên, hẹn ngày hôm sau trả lại cho anh này.

Do không đủ tiền nên anh Tuấn xin để lại quán bar chiếc điện thoại iPhone X và chiếc xe máy Honda Lead của mình nhưng Đinh Quốc Dũng không đồng ý. Đinh Quốc Dũng yêu cầu anh Tuấn gọi điện cho người thân để chuyển tiền đến trả.

Thấy anh Tuấn không gọi được “cứu trợ”, quản lý Nguyễn Minh Trang bảo Hoàng Thanh Tùng (2001, ở Lạng Sơn) đưa anh Tuấn xuống tầng G để giải quyết. Tùng đưa anh Tuấn xuống tầng G và tiếp tục bắt anh Tuấn gọi cho gia đình mang tiền đến trả nhưng không được.

Tùng đã báo lại cho Nguyễn Tiến Dũng giải quyết vì anh Tuấn là khách của nhóm Dũng đưa về. Tiến Dũng cùng quản lý Minh Trang tiếp tục ép anh Tuấn phải trả tiền nhưng vị khách 20 tuổi không chịu trả.

“Mày có thanh toán không hay thế nào để tao còn biết?” Nguyễn Tiến Dũng quát đồng thời lên định tát anh Tuấn thì quản lý quán bar Minh Trang ngăn lại.

Sau đó, Tiến Dũng bắt anh Tuấn phải để lại tài sản có giá trị tương đương với giá trị hóa đơn. Nhân viên của quán bar Đinh Quốc Dũng lấy giấy viết sẵn với nội dung anh Tuấn tự nguyện để lại 1 chiếc điện thoại iPhone X và 1 chiếc xe máy Honda Lead. Tuy nhiên, anh Tuấn không ký mà yêu cầu cô gái rủ mình lên bar là Nguyễn Phương Trang cũng phải viết giấy để lại tài sản và chịu một nửa số tiền trên hóa đơn.

Để anh Tuấn tin tưởng, đồng ý ký giấy, Nguyễn Tiến Dũng đã gọi Nguyễn Phương Trang xuống tầng G viết giấy tự nguyện để lại tài sản.

Tại đây, Nguyễn Phương Trang lấy tên giả là Triệu Thanh Hà (SN 2002) viết 1 tờ giấy tự nguyện để lại điện thoại iPhone Pro Max 11. Viết xong, Phương Trang đi lên tầng 3 thì có nhân viên nói anh Tuấn yêu cầu Phương Trang phải cùng đi ngủ qua đêm thì mới ký.

Nghe vậy, Nguyễn Phương Trang liền quay xuống tầng G, gọi anh Tuấn đi lên nhà vệ sinh tầng 3 để nói chuyện.

“Mày là cái gì mà tao phải đi nhà nghỉ với mày” Phương Trang chửi anh Tuấn rồi cầm một chiếc cốc thủy tinh tấn công vào đầu anh Tuấn. Anh Tuấn đỡ được đòn tấn công và hỏi Trang “sao bạn như vậy” trước khi quay lại tầng G.

Sau đó, Nguyễn Tiến Dũng đã mở xe anh Tuấn lấy giấy tờ xe đưa cả khóa xe và giấy tờ cho Đinh Quốc Dũng cầm (trước đó Đinh Quốc Dũng đã lấy điện thoại của anh Tuấn). Quản lý quán bar Nguyễn Thị Minh Trang bảo Đinh Quốc Dũng, Hoàng Thanh Tùng (SN 2001, ở Lạng Sơn), Đỗ Hải Tuấn (SN 1995, ở Hoàng Mai, Hà Nội) đưa ra anh Tuấn vào trong quán để ép anh Tuấn phải ký giấy để lại tài sản.

Thấy anh Tuấn vẫn không ký, nhóm nhân viên lập tức tấn công vị khách. Hoàng Thanh Tùng tát 2 cái vào đầu, Đinh Quốc Dũng đấm vào mạn sườn, còn Hải Tuấn túm cổ áo chửi bới đe dọa.

“Nó không ký thì mang dao, thớt ra đây” - Quản lý quán bar Nguyễn Thị Minh Trang buông lời đe dọa anh Tuấn. Sợ hãi, anh Tuấn đã ký và tự nguyện để lại tài sản. Sau khi ký xong, anh Tuấn được các đối tượng cho về và sau đó nạn nhân đến Công an quận Đống Đa để trình báo.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ ”dí bill” ở quán bar: Dùng gái xinh ”câu” khách và những thủ đoạn của nhóm cướp

Sau khi lên mạng xã hội rủ rê được các nam thanh niên tới quán, nhân viên của quán Magic Lounge sẽ đánh, ép người này phải trả tiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN