Nữ giám đốc xinh đẹp chết lõa thể trong bụi rậm: Hung thủ gây án vì nghĩ bị coi thường

Thấy người yêu lạnh nhạt với mình ngay buổi hẹn đầu tiên, gã trai tức giận hãm hại cô rồi cướp của... 

Sau nhiều năm chuyên tâm dành thời gian phát triển sự nghiệp, ở độ tuổi ngoài 30, nữ giám đốc tài ba Kate Beagley bắt đầu có ý định tìm kiếm tình yêu, và hào hứng chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên của mình. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, kết thúc cho mối tình này lại là cái chết bi thảm của cô trong bụi rậm khu bảo tồn rừng thiên nhiên. 

Tên hung thủ Karl Taylor (27 tuổi)

Tên hung thủ Karl Taylor (27 tuổi)

Lời khai của nhân chứng

Nhờ thông tin và bạn bè Kate cung cấp, song song với việc tìm kiếm Karl Taylor, cảnh sát cũng tìm đến quán rượu Roebuck để làm rõ vụ việc. May mắn đã mỉm cười với các nhà điều tra khi họ gặp được một nhân chứng có mặt tại quán rượu vào ngày Kate hẹn hò. Cô ấy tên là Maureen Roncone. Dù không quen biết Kate và Karl, Maureen vẫn nhớ mặt cả hai người họ, cũng như buổi hẹn hò ảm đạm giữa hai người. 

Maureen khai rằng, cô trông thấy Kate và Karl ngồi bàn gần cửa sổ. Trong khi Karl thao thao bất tuyệt kể về bản thân và ra sức pha trò chọc ghẹo bạn gái, Kate chỉ ngồi im lặng, hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại chăm chăm nhìn vào điện thoại nhắn tin. 

Chỉ sau một giờ, Kate dường như đã không thể chịu nổi thêm những câu chuyện phiếm của Karl và đề nghị thanh toán tiền về nhà. Đối chiếu lời khai của Maureen và hình ảnh CCTV chụp được từ quán rượu Roebuck, mọi thứ dường như khớp đến từng chi tiết.

Sau khi có được nhân chứng tại quán Roebuck, cảnh sát cũng có được địa chỉ nhà Karl và tìm đến để điều tra vụ việc. Một điều mà họ không ngờ tới là lúc này họ phát hiện Karl đã có một người bạn gái tên là Lauren Chanlock. Như vậy, Karl không chỉ là nghi phạm hàng đầu trong một vụ án giết người man rợ, hắn còn là một kẻ bắt cá hai tay, lừa dối hai cô gái cùng một lúc.

Có lẽ Karl sẽ có khả năng được thoát tội nếu như hắn không thể hiện thói “kệch cỡm” của mình với bạn gái và bạn bè. 

Tìm gặp Karl, hắn ta hoàn toàn chối tội và nói rằng mình không liên quan đến cái chết của Kate. Thế nhưng, cảnh sát nhanh chóng phát hiện chiếc xe mà hắn đang dùng hoàn toàn giống với chiếc xe Kate dùng ngày cô mất tích. Đúng hơn, đó thực sự là xe của Kate, một chiếc VW màu xám bạc. 

Vạch mặt gã sát nhân

Theo lời khai của bạn gái Lauren, Karl đã tự hào khoe với cô rằng hắn đã mua chiếc xe VW đắt tiền đó vào đúng ngày Kate bị mất tích. Cô nhớ rằng bạn trai mình còn tiếp tục khoe khoang chiếc xe với hội bạn của mình.

Đến lúc này đây, khi được cảnh sát kể về nhân chứng tại quán rượu Roebuck cũng như chiếc xe tang chứng, Karl gần như không còn lời nào để bào chữa cho bản thân. Hắn cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai của Karl, sau nhiều ngày nhắn tin qua lại và tìm hiểu, hắn ta và Kate đã quyết định đi đến hẹn hò. Vào tối 30/5, để tránh bị bạn gái phát hiện việc mình ngoại tình, Karl đã sang nhà người bạn Afdrian Cardbow ở và chờ Kate lái xe đến đón. Trước khi đi hẹn hò, hắn có thủ sẵn một con dao trong người. Con dao đó hắn lấy cắp trong bếp nhà người bạn Afdrian.

Karl khai rằng, ban đầu hắn ta không hề có ý định giết chết Kate. Tuy nhiên, thái độ lạnh nhạt và coi thường trong buổi hẹn hò đầu tiên của cô đã khiến Karl tự ái và nảy ra ý đồ xấu. 

Sau khi rời khỏi quán Roebuck, nhân lúc trời tối và vắng vẻ, Karl đã bất ngờ tấn công Kate khi cô lục túi xách tìm chìa khóa xe. Karl nói mình chỉ muốn dùng dao đe dọa, ép nạn nhân “thuận tình” và cướp lấy chiếc xe hơi của cô. Tuy nhiên, vì nạn nhân chống trả quyết liệt, hắn đã không làm chủ được bản thân mà ra tay sát hại cô ấy.

Khi Kate tắt thở, Karl đã sợ hãi và khóc rất nhiều trước khi bình tĩnh cởi bỏ quần áo cô và dùng chai nước khoáng có sẵn trong xe cô để lau sạch dấu vết. Như thế, hắn có thể đảm bảo DNA của mình không còn sót lại ở hiện trường. Xong xuôi, Karl bình thản lái chiếc xe của Kate về nhà và tự hào khoe khoang nó với bạn gái. 

Hình ảnh Karl lái chiếc xe hơi của Kate và tạt vào một cửa hàng ven đường để mua đồ cũng được CCTV của cửa hàng đó ghi lại. Trông hắn ta hoàn toàn không có biểu hiện của một kẻ sát nhân vừa gây ra tội ác. Hắn bình tĩnh và thản nhiên đến lạ.

Đối diện với lời khai của Karl, Tòa án cho rằng ngay từ đầu Karl đã có ý đồ xấu với Kate. Không một ai lại thủ sẵn dao trong người vào buổi hẹn hò đầu tiên với bạn gái. Vì vậy, sau một cuộc điều tra kéo dài tám tháng, một phiên tòa kéo dài hai tuần và nhiều bằng chứng, bồi thẩm đoàn nhất trí với bản án Karl có tội. Karl bị kết án tù chung thân được ân xá và phải thi hành án ít nhất 30 năm.

Cuối cùng, Karl cũng viết một lá thư xin lỗi và gửi đến bố của Kate. Hắn xin lỗi về tội ác mà mình đã gây ra cũng như khẳng định rằng con gái của ông là một cô gái tốt. Dù vậy, tội ác kinh hoàng của Karl vẫn khó có thể khiến ông Alan mở lòng dung thứ.

(Hết)

-----------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 5/11/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ giám đốc xinh đẹp chết lõa thể trong bụi rậm: Bí ẩn gã trai trẻ trong quán bar

Vì nạn nhân bị sát hại gần một địa điểm hẹn hò lãng mạn, cảnh sát tin rằng hung thủ chính là người đàn ông đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes/ Murdermiletours) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN