Nóng trong tuần: Mẹ tử tù Hồ Duy Hải có hành động bất ngờ sau phiên giám đốc thẩm

Những diễn biến mới nhất liên quan tới kỳ án tử tù Hồ Duy Hải và vụ án chủ nhà nghỉ ở Hà Giang bị bắn chết… là những tin pháp luật đáng chú ý tuần qua.

Mẹ tử tù Hồ Duy Hải có hành động bất ngờ sau phiên giám đốc thẩm

Mẹ và em gái của tử tù Hồ Duy Hải

Mẹ và em gái của tử tù Hồ Duy Hải

Chiều 8/5, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao, giữ nguyên bản án đã có hiệu lực pháp luật với Hồ Duy Hải.

Hội đồng thẩm phán cho rằng ở những thời điểm quan trọng, Hồ Duy Hải luôn nhận tội. Lời nhận tội của bị cáo đã được các cơ quan tiến hành tố tụng từ cấp sơ thẩm, phúc thẩm và các đoàn liên ngành thẩm định, đánh giá.

Toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm kết án Hồ Duy Hải về tội cướp tài sản, giết người là có căn cứ, không oan. Xử phạt Hồ Duy Hải tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản là đúng pháp luật.

Dù quá trình điều tra, xét xử có một số thiếu sót nhưng việc này không làm thay đổi bản chất vụ án. Do vậy không cần thiết phải huỷ các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại theo kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng VKSND Tối cao.

Sau khi phiên Giám đốc thẩm ra quyết định, bà Nguyễn Thị Loan (mẹ của tử tù Hồ Duy Hải) mất bình tĩnh và đã bật khóc trước cổng toà. Bà Loan cùng dì và em gái của Hải nhìn hướng về trụ sở Toà án nhân dân tối cao liên tục bật khóc nói “Hồ Duy Hải con trai tôi vô tội”.

Ngày 10-5, bà Loan cho biết đã gửi đơn đến chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, bày tỏ mong muốn cơ quan giám sát của Quốc hội tiếp tục kiến nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xem xét lại vụ án.

Tìm gái bán dâm bất thành, rủ đồng bọn bắn chết chủ nhà nghỉ

Các đối tượng liên quan tới vụ án

Các đối tượng liên quan tới vụ án

Khoảng 23h ngày 2/5, tại nhà nghỉ Phương Anh, địa chỉ thôn Tân Lập, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ án mạng, chủ nhà nghỉ là Đào Trọng Tuận (SN 1969) bị bắn tử vong.

Công an Hà Giang xác định, các đối tượng nghi vấn gồm: Phạm Thành Phong (SN 1989), Vũ Văn Quân (SN 1988), cùng trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Phùng Huy Hạnh (SN 1982, lái xe taxi), Phùng Văn Hạnh (SN 1989), Nguyễn Thanh Lâm (SN 1995), cùng trú tại xã Đồng Thành, huyện Bắc Quang (Hà Giang).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trong quá trình hỏi tìm gái mua dâm, các đối tượng đã mang súng đến nhà nghỉ Phương Anh để trả thù. Tại đây, Quân cầm súng bắn thẳng về phía Tuận, khiến nạn nhân tử vong. 

Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn, đi đến cầu Vĩnh Tuy, thị trấn Vĩnh Tuy (huyện Bắc Quang) thì Quân vứt súng xuống sông, rồi cả bọn cùng đi taxi do Huy Hạnh lái về Hà Nội. Đến 17h ngày 3/5, cả 5 đối tượng đã đến Cục Cảnh sát hình sự đầu thú.

"Giang hồ" Vạn "Mười" vừa ra tù đã tìm đến nhà tình cũ gây thảm án

Đối tượng Vạn tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Vạn tại cơ quan điều tra.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Doãn Vạn (SN 1967, trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội Giết người.

Tại cơ quan công an, Vạn khai nhận, giữa mình và nạn nhân là bà Trần Thị L. (SN 1968, trú thị xã Hồng Lĩnh) từng có mối quan hệ tình cảm, có thời gian chung sống như vợ chồng.

Trong thời gian Vạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Đông Sơn, tỉnh Quảng Bình, thì ở nhà bà L. kết hôn với ông Nguyễn Văn B. (SN 1968). Khi trở về nhà, nhận thấy vợ chồng người tình cũ sống không có tình nghĩa, bội bạc, cảm thấy bị xúc phạm, cùng với đó Vạn gọi điện thì bà L. thách thức nên Vạn tìm cách giết người.

Chiều 7/5, Vạn bất ngờ xông vào nhà tình cũ, đâm bà L. tử vong, ông B. trọng thương.

Theo tìm hiểu từ cơ quan công an, Vạn, tên thường gọi là Vạn "Mười". Đây là đối tượng ngang tàng hung hãn và liều lĩnh có số ở thị xã Hồng Lĩnh. Đối tượng vừa trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, vừa là con sâu bạc, đã có tới 5 tiền án và vô số tiền sự.

Đòi hiếp dâm nữ chủ nhà, trộm bị cắn đứt lưỡi

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ Sơn Sa Rót (SN 1997, ngụ xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 7/5 do hết tiền tiêu xài, Rót đi bộ đến khu vực ấp 2, xã Phong Thạnh tìm tài sản trộm. Khi đến nhà chị T.T.T (SN 1982), Rót lợi dụng lúc vắng người đột nhập vào phía sau nhà lấy trộm điện thoại di động. 

Rót phát hiện chị T. đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Khi đang thực hiện hành vi thì chủ nhà thức giấc, phát hiện sự việc nên chống trả, cắn đứt một phần lưỡi thủ phạm.

 “Yêu râu xanh” bỏ chạy về nhà lẩn trốn thì bị Công an huyện Cầu Kè bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Rót đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nổ súng, chém nhau như phim ở quận 12

Hình ảnh vụ nổ súng, hỗn chiến ở quận 12 người dân ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh vụ nổ súng, hỗn chiến ở quận 12 người dân ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Tối 3/5, hai thanh niên đang ngồi trước nhà ở khu phố 2 (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM) thì một nhóm hơn 10 người đi xe máy xông đến.

Thấy nhóm người hung hãn, cầm theo hung khí nên cả hai chạy vào bên trong nhà, kéo cửa lại. Tuy nhiên, nhóm thanh niên hung hãn tấn công bằng hung khí. Một người trong số này rút ra vật giống súng và nổ nhiều phát.

Vụ việc khiến hai nạn nhân bị thương ở tay và chân.

Ngày 4-5, Công an quận 12 đã xác định được nguyên nhân ban đầu cũng như nạn nhân bị thương cùng tạm trú quận 12.

Khai với công an, hai người này cho biết, tối 2-5, có ngồi ăn nhậu với một nhóm thanh niên ở ngôi nhà nói trên. Trong lúc ăn nhậu thì nảy sinh mâu thuẫn với một người trong nhóm. Cả hai bên sau đó còn tiếp tục cự cãi qua lại cho đến khi xảy ra vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Mẹ tử tù Hồ Duy Hải tiếp tục gửi đơn cầu cứu

Mẹ tử tù Hồ Duy Hải vừa gửi đơn đến chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội với mong muốn kiến nghị Hội đồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Ngọc (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN