Nỗi khổ của những đứa trẻ vụ tài xế chết trong cabin

Khi biết Cường và Liên là đối tượng liên quan đến vụ án mạng giết người cướp tài sản thì những người thân của nghi can vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Bởi lẽ, họ không thể nghĩ rằng, người chồng, người con của mình lại có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mạng người khác. Nhưng khổ hơn cả là những người con thơ của các đối tượng sẽ sống sao trước tương lai mờ mịt và dư luận người đời.

Nỗi khổ của những đứa trẻ vụ tài xế chết trong cabin - 1

Vợ chồng ông K (bố đối tượng Liên) đau đớn khi biết tin con mình gây ra tội ác. Ảnh: Đức Tùy

“Khi biết tin tôi như rụng rời chân tay”

Chúng tôi tìm về gia đình hai đối tượng: Nguyễn Minh Liên (SN 1983, ở thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và Trương Việt Cường (SN 1979, ở khu phố Hồng Hà, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành) sau khi bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ một ngày. Đây là 2 nghi can liên quan đến cái chết của anh Chu Văn Phong (SN 1978, ở xã Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội) xảy ra tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh khi người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ cabin ô tô đỗ ven đường vào chiều 16/2.

Bế đứa con chưa đầy tuổi ngồi ở góc nhà, chị Cao Phương H (SN 1984, vợ Cường) như người mất hồn từ ngày Cường bị cơ quan công an bắt giữ đến nay. Chị vẫn không thể ngờ rằng, người chồng bấy lâu đầu gối tay ấp với mình lại có thể xuống tay giết hại người khác và cướp tài sản. Nhớ lại những ngày qua, chị H kể: “Từ trước đến nay, chưa khi nào chồng tôi đi đâu qua đêm. Có những hôm anh ấy đi cả ngày nhưng cứ đến tối lại về với vợ con. Sau ngày cưới, chồng tôi chịu khó đi làm và thay đổi tính nết. Thậm chí, khoảng gần tuần nay, tôi không thấy anh ấy có biểu hiện gì bất thường vì vẫn giúp tôi làm quán ngoài Quốc lộ 5. Nếu như anh ấy nói với tôi mọi chuyện thì đâu ra nông nỗi này?”.

Tiếp lời con dâu, bà Nguyễn Thị C (SN 1954, mẹ Cường) kể, từ trước đến nay, con trai bà là người ít nói nên dù có chuyện gì xảy ra, Cường cũng không bao giờ nói với vợ con và gia đình. Vì vậy, khi Cường bị cơ quan chức năng bắt vào trưa 18/2, bà như chết lặng và không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà C cho biết: “Trước khi lấy vợ, Cường đã nhiều lần phạm tội và đi tù. Tuy nhiên, sau khi lấy vợ thì Cường đã thay đổi”.

Cách nhà Cường khoảng 5km là gia đình của Liên. Từ lúc biết tin con trai phạm tội bị bắt giữ đến nay, cả gia đình ông Nguyễn Văn K (SN 1960, bố đẻ Liên) như sét đánh ngang tai. Bởi lẽ, từ trước đến nay chưa bao giờ Liên có hành vi vi phạm pháp luật. “Trưa 19/2, nghe con gái tôi báo tin Liên bị bắt vì tội giết người cướp tài sản, tôi như rụng rời chân tay. Còn vợ tôi thì phải đi tiếp nước và dùng thuốc trợ sức. Chưa khi nào gia đình tôi thấy đớn đau như thế này”, ông K đau khổ.

Bơ vơ những đứa trẻ thơ

Bà Phạm Thị N (SN 1960, mẹ đẻ Liên) kể, Liên là con thứ hai trong nhà. Do cuộc sống gia đình khó khăn nên Liên sớm nghỉ học đi làm nhiều nơi và học lái xe, sau đó về quê đi lái xe cho nhiều cửa hàng khác nhau. Năm 2004, Liên xây dựng gia đình với người vợ cùng quê, khi con trai được 5 tuổi thì vợ gặp tai nạn giao thông. Bốn năm sau, Liên quen và lấy chị Nguyễn Thị N (ở thị trấn Phú Thái, cùng huyện Kim Thành) và có với nhau một con trai hơn 2 tuổi. Chính từ đây, Liên có quen biết với anh Chu Văn Phong là nạn nhân bị giết hại. Gạt những giọt nước mắt trên gương mặt khắc khổ, bà N nghẹn ngào: “Con tôi có tội thì phải đền tội trước pháp luật. Chỉ khổ hai con của nó thôi. Một đứa mất mẹ từ nhỏ, một đứa còn quá nhỏ chưa biết gì”.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, gia đình đối tượng Trương Việt Cường cũng có hoàn cảnh éo le. Do bố bỏ mẹ con Cường, kinh tế gia đình khó khăn nên Cường chỉ học hết lớp 4 thì bỏ. Để có tiền nuôi các con, hàng ngày, mẹ Cường đi nhặt rác và thu mua đồng nát.

Sau khi mãn hạn cải tạo giáo dục năm 2014, Cường tỏ ra chí thú làm ăn và kết hôn với chị H (ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) vào năm 2015. Đến năm sau thì sinh con gái. Vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định cuộc sống gia đình cũng khó khăn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Văn Khanh - Trưởng Công an thị trấn Phú Thái cho biết, ở thị trấn này, ai cũng biết hai đối tượng Cường và Liên. Riêng Cường là đối tượng vi phạm pháp luật nhiều lần, nhưng chưa khi nào phạm tội trên địa bàn huyện Kim Thành mà ở nơi khác.

Ông Khanh cho hay, khoảng 2h sáng 18/2, đối tượng Liên bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hạ Long (Quảng Ninh). Đến 11h cùng ngày, đối tượng Cường bị bắt tại nhà riêng và bị dẫn giải về Công an huyện Kim Thành lấy lời khai ban đầu. Cường thừa nhận là người dùng dao sát hại anh Phong. Sau đó, lực lượng chức năng về khám xét gia đình Cường để tìm hung khí gây án là con dao có chiều dài khoảng 18cm, rộng 2cm và có cán màu đen.

Ông Trần Văn Sơ, Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành) cho biết: “Dù hai đối tượng Cường và Liên giết người với mục đích gì đi chăng nữa thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tôi cho rằng, người chịu thiệt, khổ nhất là những đứa trẻ thơ và người thân”.

Chiều 16/2, người dân sinh sống tại thôn huyện Lương Tài (Bắc Ninh) phát hiện anh Chu Văn Phong (SN 1978, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) tử vong khi tay chân đều bị trói chặt và đang phân hủy trong cabin ô tô. Từ những dấu vết thu được tại hiện trường, cơ quan công an nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản có tổ chức và đã nhanh chóng bắt hai đối tượng liên quan là Nguyễn Minh Liên (SN 1983) và Trương Việt Cường (SN 1979, cùng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy (Gia đình & Xã hội)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN