NK141: Tóm gọn kẻ tàng trữ dao, cóng đập đá

Sự kiện: Nhật ký 141

Đối tượng Thái khai với cảnh sát: "Em thấy biển tứ quý đẹp nên xin nghịch cho vui, còn xe em mua lại 28 triệu của một người sửa xe máy ở Vĩnh Phúc có giấy tờ đầy đủ..

Khoảng gần 1g sáng ngày 7/10, 2 nam thanh niên điều khiển xe máy Airblade màu trắng mang BKS ở tỉnh Vĩnh Phúc, lưu thông hướng từ ngã năm Yên Phụ về cầu Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội thì gặp tổ công tác Y1/141 cắm chốt tại khu vực này. Thấy cảnh sát hai thanh niên quay đầu bỏ chạy, buộc tổ công tác phải tạo vòng vây truy bắt.

Lợi dụng đông người, thanh niên ngồi sau nhảy xuống xe tẩu thoát còn người điều khiển bị cảnh sát tóm gọn đưa về chốt kiểm tra hành chính. Tiến hành kiểm tra cảnh sát phát hiện trong túi quần đối tượng có một con dao gấp, bản to, dài khoảng 50cm, tiếp tục kiểm tra xe máy của đối tượng tiếp tục thu một bộ cóng đập đá giấu ở nắp bình xăng cùng một chiếc BKS ô tô 77L - 7777 trong cốp xe.

NK141: Tóm gọn kẻ tàng trữ dao, cóng đập đá - 1

Tang vật cảnh sát thu được

Đối tượng khai tên Trần Xuân Thái, SN 1978, trú tại Từ Liêm, Hà Nội. Đối tượng Thái khai với cảnh sát: "Em thấy biển tứ quý đẹp nên xin nghịch cho vui, còn xe em mua lại 28 triệu của một người sửa xe máy ở Vĩnh Phúc có giấy tờ đầy đủ..." Nhưng khi cảnh sát hỏi mang dao đi làm gì đối tượng Thái cúi gằm mặt không trả lời.

Ngay sau đó tổ công tác đã lập biên bản bàn giao đối tượng về CA phường sở tại để tiếp tục điều tra xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Mận QK (Pháp Luật Xã Hội)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN