NK141: Tận mắt xem bộ cờ bạc bịp "tinh xảo"

Sự kiện: Nhật ký 141

Bộ cờ bạc bịp của 2 thanh niên trên được kết cấu rất tinh xảo, chiếc bát sứ trắng gắn camera, nếu bằng mắt thường không thể nhìn thấy chỉ chiếc điện thoại Nokia 110i có thể soi rõ bên trong bát...

Khoảng 20h30, tối qua 18/2, hai thanh niên là Bùi Xuân Quyền, SN 1993, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh và Nguyễn Công Tuấn, SN 1994, ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, điều khiển xe máy Sirius mang BKS 90A1-022.65, lưu thông hướng Nguyễn Chí Thanh về Kim Mã, đã bị tổ công tác Y7/141 CA TP Hà Nội, do Trung tá CSGT Lê Văn Hoan chỉ huy, kiểm tra hành chính do có dấu hiệu nghi vấn.

NK141: Tận mắt xem bộ cờ bạc bịp "tinh xảo" - 1

Bộ cờ bạc bịp thu được

Qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trong cốp xe của 2 thanh niên trên có một bộ cờ bạc bịp gồm: 1 bát sứ màu trắng bên trong gắn pin và chip điện tử, nhiều điện thoại di động, 1 sạc dây, 1 bát nhựa trắng cùng nhiều chiếc kim nhọn. Quyền và Tuấn khai nhận đều đang học tại trường Cao đẳng nghề đường sắt, đóng tại quận Long Biên, Hà Nội.

NK141: Tận mắt xem bộ cờ bạc bịp "tinh xảo" - 2

Không thể nhìn thấy chiếc camera trong bát sứ...

Cả hai đều khai quanh co, Tuấn nói rằng chỉ mua hộ người anh ở ký túc xá nhưng lại biểu diễn rất "nuột" các thao tác chơi bạc bịp khi cảnh sát yêu cầu. Bộ cờ bạc bịp của 2 thanh niên trên được kết cấu rất tinh xảo, chiếc bát sứ trắng gắn camera, nếu bằng mắt thường không thể nhìn thấy chỉ chiếc điện thoại Nokia 110i có thể soi rõ bên trong bát...

Tổ công tác Y7 đã nhanh chóng bàn giao người cùng tang vật về công an phường Ngọc Khánh điều tra xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Mận QK (Pháp Luật Xã hội)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN