NK141: Một mình cầm kiếm truy tìm đối thủ

Sự kiện: Nhật ký 141

Một mình mang dao kiếm đi tìm nhóm người vừa gây gổ với mình, Huy đã bị cảnh sát 141 bắt giữ.

Đêm qua và rạng sáng nay (14/6), khi tổ công tác Y6 thuộc Kế họach 141 (Công an TP. Hà Nội) làm nhiệm vụ tại nút giao thông Bà Triệu – Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) bỗng phát hiện một thanh niên đi xe máy Honda Wave không mang BKS. Tổ công tác đã yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Thấy đối tượng có biểu hiện khác thường, Trung tá CSHS Bùi Văn Vượng (một cán bộ chỉ huy trong tổ công tác) đã nhanh chóng áp sát, khống chế.

Kiểm tra trong người đối tượng, tổ công tác phát hiện một dao chọc tiết lợn (tự chế) và một chiếc đoản kiếm. Trong cốp xe, người này giấu một bình xịt hơi cay.

NK141: Một mình cầm kiếm truy tìm đối thủ - 1

Tang vật vụ việc

Đối tượng khai nhận là Đỗ Trọng Huy (SN 1992, ở Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội). Huy nói rằng, tối hôm trước đi chơi ở Thanh Trì đã gây gổ, xích mích với một nhóm thanh niên. Bình xịt hơi cay là của nhóm thanh niên này. Khi đó, Huy đánh không lại liền về nhà lấy dao, kiếm đi tìm đám thanh niên trên.

Nhóm kia sợ quá bỏ chạy nên vứt bỏ bình xịt hơi cay lại. Huy cầm lấy bình xịt cho vào cốp xe và đang trên đường tiếp tục truy lùng đối thủ thì gặp cảnh sát 141. Huy khai mược chiếc xe máy trên của một người anh và tháo BKS để dễ bề hành động.

Tổ công tác còn làm rõ, Huy có tiền án về tội cướp tài sản (dây chuyền và điện thoại di động vào năm 2008). Huy mãn hạn tù cách đây chưa lâu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN