Những thi thể không nguyên vẹn trong khu rừng vắng: Lộ diện hung thủ thật sự

Cảnh sát không khỏi bất ngờ vì đây chính là kẻ họ đã từng liệt vào danh sách nghi phạm nhưng lại thả ra.

Vườn quốc gia Yosemite là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, nơi đây cũng từng chứng kiến một kẻ giết người hàng loạt cướp đi 4 mạng người với những chiêu thức vô cùng dã man. Thảm kịch từng làm rung chuyển nước Mỹ vào năm 1999 và cho tới bây giờ, đây vẫn là câu chuyện mà lực lượng FBI thường nhắc lại trong những bài học phá án của mình.

Những thi thể không nguyên vẹn trong khu rừng vắng: Lộ diện hung thủ thật sự - 1

Hung thủ Cary Stayner là nhân viên của nhà nghỉ nơi 3 nạn nhân ở.

Hung thủ không ngờ

Không giống như vụ án trước đó, lần này, cảnh sát đã không gặp quá nhiều khó khăn khi phá án. Họ nhận định hung thủ sát hại 3 mẹ con bà Carole Sund cũng chính là kẻ ra tay với Joie. Tuy nhiên, nếu như trong cuộc thảm sát đầu tiên, hung thủ tỏ ra khôn ngoan và cẩn trọng bao nhiêu thì giờ đây, hắn lại quá bất cẩn khi để lại tại hiện trường nơi tìm thấy thi thể Joie khá nhiều vật chứng.

Sau một lúc tìm kiếm, cảnh sát có thể dễ dàng tìm thấy nhiều dấu vết như một chiếc đồng hồ, dấu giày và cả một dấu bánh xe. Không lâu sau đó, một người dân cho biết, trong khoảng thời gian nghi vấn như cảnh sát đưa ra, người này tình cờ đi qua ngôi nhà gỗ của Joie và đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô International Scout đời 1979 màu xanh đậu gần cabin của nạn nhân.

Không mất nhiều thời gian, cảnh sát đã lần ra chủ nhân của chiếc xe này. Và thật bất ngờ, nó thuộc quyền sở hữu của Cary Stayner – thợ sửa chữa của chính nhà nghỉ Cedar - nơi 3 mẹ con bà Carole Sund đã từng ở trước khi bị sát hại. Chưa hết, nam nhân viên này cũng là người mà cảnh sát đã từng thẩm vấn trước đó về vụ mất tích của 3 mẹ con bà Carole nhưng mau chóng được loại khỏi diện nghi vấn vì lý lịch trong sạch và bằng chứng ngoại phạm rõ ràng.

Khi cảnh sát đến nhà, Cary Stayner đang nằm phơi nắng thư giãn và không thay đổi sắc mặt khi thấy cảnh sát. Người đàn ông này sau đó bị giải về đồn để thẩm vấn, nhưng một lần nữa các nhà điều tra đành phải trả tự do cho anh ta chỉ sau vài giờ vì chưa có bằng chứng thuyết phục, trong khi Cary nêu ra được chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, ngày hôm sau, họ đã có kết quả so sánh dấu bánh xe tìm thấy tại hiện trường với bánh của chiếc xe International Scout 1979 mà người đàn ông này sở hữu và thấy chúng trùng khớp.

Trở lại nhà của nghi phạm với lệnh bắt giữ nhưng hắn đã không còn ở đây. Một lệnh truy nã khẩn cấp được đưa ra để tìm kiếm Cary Stayner.

Giết người để xả giận

Đêm 23/7, cảnh sát nhận được cuộc gọi thông báo Cary Stayer hiện đang có mặt tại một tụ điểm của những kẻ ăn chơi trác táng mà hắn thường xuyên lui tới. Chưa đầy một tiếng sau, Cary Stayner đã bị tóm gọn và đưa về đồn để thẩm vấn.

Kết thúc quá trình thẩm vấn kéo dài suốt một ngày trời, cuối cùng, với những bằng chứng không thể chối cãi, Cary đã phải thú nhận mình chính là hung thủ giết 4 người: Carole Sund, Juli Sund, Silvina Pelosso và Joie Armstrong.

Lời thú tội của hung thủ và những chi tiết sau đó đã khiến các điều tra viên phải bàng hoàng. Cary Stayner khai, mục tiêu ban đầu mà người đàn ông này nhắm tới vào ngày xảy ra án mạng không phải là 3 mẹ con bà Sund mà là bạn gái của hắn và con riêng của cô này. Nguyên nhân xuất phát từ những mẫu thuẫn vụn vặt. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị ra tay với hai nạn nhân này thì những người bạn của cô lại tới chơi. 

Kế hoạch bị phá sản, Cary dù tức giận nhưng cũng đành phải quay trở về nhà nghỉ Cedar và tình cờ bắt gặp bà Carole Sund, Juli Sund và Silvina Pelosso đang làm thủ tục nhận phòng. Lúc này, cơn “điên” của kẻ sát nhân vẫn chưa nguôi và hắn quyết định thay thế bằng 3 người khách này. Hắn đi gõ cửa từng phòng một để tìm cho ra căn phòng mà họ ở. Khi tới đúng phòng bà Carol Sund, người đàn ông giới thiệu mình là thợ sửa chữa của nhà nghỉ cần vào để kiểm tra đường ống bị rò rỉ từ ngày hôm trước.

Thế rồi, khi đã lọt được vào bên trong, một vụ thảm sát kinh hoàng đã diễn ra...

(Còn nữa...)

--------------------------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo Những thi thể không nguyên vẹn trong khu rừng vắng: Hành vi của “quỷ” vào 4h ngày 17/3/2019.

Những thi thể không nguyên vẹn trong khu rừng vắng: Tấm bản đồ chết chóc

Không lâu sau khi thi thể của cô bé 15 tuổi mất tích được tìm thấy, cảnh sát tiếp tục phải đối mặt với một tội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Những thi thể không nguyên vẹn trong khu rừng vắng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN