Những người đẹp "vùi thân" chốn lao tù

Sự kiện: Đằng sau song sắt

Chỉ vì hám lợi, một số “kiều nữ” đã sa chân vào chốn tội lỗi để khi hối hận cũng là lúc tuổi xuân bị vùi sau cánh cửa trại giam.

Từ “người đẹp lừa đảo”....

Sở hữu sắc đẹp trời phú, Quỳnh Ngọc nổi danh không chỉ là một người mẫu đẹp về hình thể mà vì cô thi đỗ vào một trường đại học có danh tiếng để rồi sớm để người đời nuối tiếc khi tàn lụi trên thương trường. Ở tuổi 16, danh tiếng của Ngọc trong làng "catwalk" đã nổi như cồn. Cô luôn được chọn đi lưu diễn tại Hàn Quốc, Nhật Bản với khoản thu nhập hàng chục nghìn USD cho mỗi chuyến.

Biết tận dụng sắc đẹp, Ngọc kiếm được bộn tiền. Mặc dù luôn đắm mình trong ánh hào quang của tiền bạc và danh vọng nhưng không vì thê mà cô lơ là chuyện học hành. Ngọc đã thi đỗ Học viện Quan hệ quốc tế và lấy được bằng thạc sĩ ở trường đại học danh tiếng này.

Những người đẹp "vùi thân" chốn lao tù - 1

Cựu người mẫu Quỳnh Ngọc tại phiên toà tháng 9/2008

Khi đang ở đỉnh cao của nghề, cô người mẫu này quyết định từ giã sàn catwalk để kết hôn, sinh con và yên phận tại một công ty dịch vụ truyền thanh ở Hà Nội.. Với cô người mẫu xinh đẹp, ở tuổi 25 nhưng Ngọc đã có tất cả: danh vọng, tiền bạc, tình yêu và hạnh phúc gia đình.

Số phận trớ trêu khi người chồng sa đà vào cờ bạc, nợ tới ba tỷ đồng. Thương chồng, không muốn mất gia đình, mất đi niềm tự hào của người thân, người đẹp bàn với chồng đi lừa trong lúc túng quẫn. Tự nhận là nhân viên của Đài truyền hình Hà Nội, có khả năng vay tiền ngân hàng... Ngọc đã lừa tiền và sổ đỏ của nhiều người lên tới 5 tỷ đồng. Biết không thể tránh được pháp luật, chồng cô tìm đến cái chết để giải thoát.

Cái chết đột ngột của chồng vào tháng 2/2006 càng đẩy vào cảnh túng bấn khi nhiều chủ nợ tìm đến đòi tiền. Người đẹp không nhận ra mình đã lún sâu vào vũng lầy. Cho nên vào tháng 3/2006, Ngọc quyết định mở công ty TNHH Lâm Sơn, chuyên sản xuất phim quảng cáo, và lừa đảo thêm được hơn 2 tỷ đồng nữa.

Ngày 11/8/2006, Ngọc bị bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và với số tiền hàng tỷ đồng, cô bị kết án tù chung thân sau đó được giảm xuống 20 năm với tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

... đến người đẹp bán dâm

Từng đạt giải á hậu trong cuộc thi Triển vọng điện ảnh của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 1997, Yến Vy còn được chú ý tới bởi lối diễn xuất tự nhiên, có hồn ở nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng.

Đang trong thời kì bừng sáng của sự nghiệp, Yến Vy bỗng dính vào nghi án lộ clip sex với người yêu cũ Phan Thanh Tòng. Không phủ nhận về scandal này, Yến Vy chia sẻ rằng mình chỉ là nạn nhân của sự việc trên và không cố tình làm việc đó. Nhưng ngay sau scandal clip sex, Yến Vy lại bị phát hiện dính vào một đường dây môi giới gái gọi cao cấp của “tú bà” Trần Thị Phố. Thông tin này khiến cho các đồng nghiệp của cô bất ngờ. Sau đấy, người đẹp phải vào trại phục hồi nhân phẩm 18 tháng.

Thời gian ở trại phục hồi nhân phẩm cũng là lúc Yến Vy nhìn lại bản thân mình và thấy ân hận cho những gì đã xảy ra. Trả lời báo chí, cô tâm xót xa “Đời tôi xem như đã chấm hết... Ai cũng chê trách tôi kể cả mấy đứa trẻ trong xóm. Tôi nghĩ là tôi phạm tội, là đáng đời tôi. Chắc cha mẹ tôi khổ sở lắm. Cha mẹ ơi, con xin lỗi cha mẹ!”

Cũng nằm trong đường dây gái gọi của má mì Trần Thị Phố nhưng khác với Yến Vy, diễn viên Kim Tính phải khá gian nan để đi lên. Từ sân khấu "hát với nhau" của một quán cà phê ở Bà Rịa (Vũng Tàu), Kim Tính lọt vào mắt xanh của một đạo diễn và được diễn minh họa trong các phim ca nhạc. Trong thập niên 90 của thế kỷ XX, Kim Tính bắt đầu được làm “người của công chúng”.

Không chỉ là người mẫu sáng giá trên các sàn diễn thời trang, Kim Tính còn là MC, ca sĩ, diễn viên điện ảnh trong một số phim như Trùng quang tâm sử, Nói gì với biển, Lời nguyền nhan sắc, Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga và là diễn viên hài.

Năm 2000, Kim Tính tham gia nhóm hài gồm 4 thành viên và cũng được khán giả rất ủng hộ. Nhóm này chủ yếu diễn ở Trống Đồng và một số tụ điểm khác, với 4 tiểu phẩm chính là Cô Thảo, Vịt trời Internet, Lo xa và Ai lừa ai. 4 kịch bản này đều do Kim Tính sáng tác.

Tuy nhiên, khi đường dây bán dâm cao cấp của tú bà Trần Thị Phố bị phanh phui, con đường nghệ thuật đã chính thức khép lại với nữ diễn viên triển vọng này. Đồng thời, cô cũng phải trả giá cho những cuộc truy hoan tại Trung tâm phục hồi nhân phẩm.

Và “tú bà” chính hiệu

Ca sĩ Lâm Nhật Ánh (SN 1983) trú tại Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Tân Bình, TP HCM. Tú bà Lâm Nhật Ánh là một ca sĩ trong ban nhạc Black&White chuyên hát ở các vũ trường, quán bar nổi tiếng tại TP HCM. Cùng với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (tự Trâm, SN 1976, quê ở Nam Định), Lâm Nhật Ánh điều hành một đường dây gái gọi cao cấp.

Dưới mác ca sĩ cùng ngoại hình như người mẫu, Lâm Nhật Ánh đã bước vào thế giới giải trí về đêm rất dễ dàng. Vừa đi diễn, Ánh vừa phục vụ khách khi có nhu cầu với giá 200-300 USD/lần. Cô thâm nhập vào giới ăn chơi, làm quen được với nhiều đại gia, Việt kiều và cuối cùng ngoi lên làm trùm đường dây gái gọi.

Trong tay "tú bà" Ánh, Tuyết có khoảng 15-20 gái mại dâm, chủ yếu là những cô gái xuất thân từ làng người mẫu. Giá đi khách của gái mại dâm trong đường dây của Ánh là 150-200 USD/lần.

Khi vụ việc được cơ quan chức năng phanh phui, Lâm Nhật Ánh đã phải lĩnh bản án 6 năm tù giam. Như vậy, với 6 năm ở tù cũng đủ thời gian lấy đi thời xuân sắc của đời cô.

Hai tuần gần đây, dư luận xôn xao về việc “Người đẹp Sóc Trăng 2009” Võ Thị Mỹ Xuân cầm đầu đường dây bán dâm 2.500 USD. Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hậu Giang, Mỹ Xuân từng tốt từng tốt nghiệp trung cấp du lịch và có thâm niên vài năm làm hướng dẫn viên du lịch tại TP.Hội An.

Năm 2009, trong cuộc thi “người đẹp sóc Trăng 2009” (hay còn có tên gọi khác là cuộc thi hoa hậu khu vực Nam Mê Kông 2009 thuộc chuỗi hoạt động của hội chợ Nông nghiệp quốc tế Mê Kông ExPo Sóc Trăng 2009), Mỹ Xuân đã vượt qua 168 người đẹp của các tỉnh thành miền Tây để giành vương miện Hoa hậu và cả giải phụ “Ứng xử hay nhất”. Sau khi đoạt vương miện, hoa hậu Mỹ Xuân hành nghề người mẫu tự do tại TP.HCM cho đến nay.

Chiều 2/6 công an TP. Hồ Chí Minh tập kích vào 2 khách sạn đóng tại địa bàn Q.1. Tại đây cơ quan công an bắt quả tang và tạm giữ 4 cặp nam - nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Từ đó, phát hiện ra người cầm dầu đường dây bán dâm này là “tú bà” Võ Thị Mỹ Xuân (27 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM). Ngay sau đấy Mỹ Xuân đã bị bắt để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm”.

Ngày 11/6, cơ quan công an đã khởi tố Mỹ Xuân về tội “môi giới mại dâm”, theo Điều 255 Bộ Luật hình Sự. Từ việc khởi tố tội danh này, có thể người đẹp sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Trên đây là những người đẹp nổi tiếng, được dư luận biết đến, còn rất nhiều "kiều nữ" vô danh sa chân vào chốn tội lỗi. Hành vi phạm tội của họ là đáng trách và không thể tha thứ, nhưng cũng thật xót xa khi những nhan sắc này vướng vào vòng lao lý. Mong rằng trong cuộc đời đừng có thêm một người phụ nữ nào mắc sai lầm để rồi phải chôn vùi tuổi thanh xuân sau song sắt…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Mai ([Tên nguồn])
Đằng sau song sắt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN